Nhật ký của một nhân vật phụ

4

Chương

4

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

Nhật ký của một nhân vật phụ

Cáo Bạc Dầm Mưa Cáo Bạc Dầm Mưa

[Đây là một tác phẩm hư cấu, không liên quan đến bất kỳ tổ chức, cá nhân, hay sự kiện có thật nào.]

Trong mỗi một bộ truyện bao giờ cũng có nhiều vai. Có nhân vật chính, có nhân vật phụ, có nhân vật phản diện, có nhân vật quần chúng. Cùng với nhau, họ trở thành một bộ máy không thể tách rời, đảm bảo cho cốt truyện diễn ra thuận lợi và xuyên suốt. Với những bộ truyện có đủ điều kiện, bằng một cách thần kỳ nào đó chúng sẽ phát triển ra thành các thế giới, lớn có nhỏ có. Trong quá trình thế giới đó phát triển và trở nên hoàn thiện, những thế giới như vậy rất dễ bị sụp đổ bởi nhiều nguyên nhân, do vậy việc duy trì và bảo vệ các thế giới đó là điều cần làm.

Phong Linh là một cán bộ cần mẫn tại Cục Số phận. Nhiệm vụ của cậu là hóa thân thành nhân vật phụ tại một số thế giới xảy ra biến động nhằm duy trì trật tự thế giới. Nghe thì có vẻ cao cả nhưng bản chất thì cậu chỉ là một nhân viên làm công ăn lương với khát vọng được về hưu vào năm 35 tuổi. 

Kế hoạch cuộc đời của cậu rất đẹp, chỉ còn phải công tác tại hai thế giới nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ và có thể nghỉ hưu trong an bình. Nhưng không.

Đã mở khóa

Dành cho độc giả trên 16 tuổi

Truyện nam - nam, độc giả không thích vui lòng không đọc.
Tác giả: Cáo Bạc Dầm Mưa Ngày ra mắt: 3/22/2026

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí