Truyện ngắn
Đợi Chị Về
Hoàn thành
Đợi Chị Về là truyện ngắn kinh dị, dài khoảng 14.500 chữ, chia 12 phần, phần lớn kể bằng ngôi thứ nhất qua giọng Khải. Cậu 12 tuổi, sống cùng em gái Mai (9 tuổi) và chị Hạnh (23 tuổi) trong căn nhà thuê cuối con hẻm cụt. Ba mẹ mất sớm, chị bỏ học nghề để nuôi hai em.
Mở đầu là một chuỗi ngày bình thường: chị đi công tác chưa về, hai anh em ở nhà nấu mì và chơi trốn tìm. Càng đọc, mọi thứ càng sai lệch. Điện thoại chị lặp lại đúng từng chữ, Mai luôn cười “Haha” và nghiêng đầu sang trái, mì không bao giờ hết. Người kể không đáng tin: cậu tự giải thích mọi điều bất thường bằng câu “Chắc…”. Sự thật chỉ lộ ra ở nửa sau, và đó là lúc cả truyện đổi nghĩa.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Chỉ Thượng Đàm
Ngày ra mắt: 10/19/2026