Bạn yêu thích tác phẩm này!

Tiểu thuyết
Lãng mạn
Giả tưởng

Nam-Nữ
Kỳ ảo
Giả tưởng
Phép thuật
Lãng mạn
Phiêu lưu


“Chọn người mang Prima giống như trò chơi tài xỉu vậy. Có điều tôi không biết người được chọn là người may mắn hay kẻ xui xẻo thôi.”

“Tôi hỏi thật. Cảm giác làm Prime là như thế nào? Khi không một ai có thể chạm đến ngài?”

“Tôi chưa bao giờ không tin vào thần linh cũng như rời mắt khỏi bọn họ. Chỉ là tôi dám cá rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy tôi.”

“Tôi sẽ giết kẻ thủ ác đó, cho dù sau đó tôi có chết không toàn thây.”

“Thần linh? Ngay từ đầu đã không có thần linh nào cả.”

“Cùng là con người với nhau, ấy thế mà những kẻ tôi muốn giết nhất lại không thể chết dưới tay ai.”

“Tôi dối lòng đấy, thì sao?”

“Tôi đã nói rồi, cho dù cái giá phải trả đắt hơn cả mạng sống của tôi, tôi vẫn sẽ giết hắn.”




Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận nào.