Thứ 2(1)
Ác mộng trong chiếc móc khóa · Chương 2 / 27
Bình luận
Hoàng Minh (Yu)
“Xong đạn còn nảy khỏi mặt nữa, như siêu nhân ấy nhỉ. Anh hùng cứu mỹ nhân các kiểu.” Dương nói tiếp. - Chỗ này chữ "đạn" bị sai chính tả phải không ạ? mình không rõ lắm
với tác giả giải thích từ "bỏ bu" được không á, tui chưa rõ nghĩa từ này lắm. Nhma truyện cuốn lắm nha.
Hoàng Minh (Yu)
“Xong đạn còn nảy khỏi mặt nữa, như siêu nhân ấy nhỉ. Anh hùng cứu mỹ nhân các kiểu.” Dương nói tiếp. - Chỗ này chữ "đạn" bị sai chính tả phải không ạ? mình không rõ lắm
với tác giả giải thích từ "bỏ bu" được không á, tui chưa rõ nghĩa từ này lắm. Nhma truyện cuốn lắm nha.
Hoàng Minh (Yu)
“Xong đạn còn nảy khỏi mặt nữa, như siêu nhân ấy nhỉ. Anh hùng cứu mỹ nhân các kiểu.” Dương nói tiếp. - Chỗ này chữ "đạn" bị sai chính tả phải không ạ? mình không rõ lắm
với tác giả giải thích từ "bỏ bu" được không á, tui chưa rõ nghĩa từ này lắm. Nhma truyện cuốn lắm nha.