Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đây là một cuốn tiểu thuyết được viết vì chính bản thân tôi, vốn dĩ tôi chưa từng có ý định để cho bất kỳ ai đọc được nó.

Thế nhưng, một khi đã để nó thành hình như thế này, thì cũng không thể không tính đến khả năng nó sẽ lọt vào mắt người khác. Vì vậy, để phòng cho tình huống ấy, tôi xin ghi rõ ở đây, cho chính bản thân mình, rằng đoạn văn này mang ý nghĩa của một bản di chúc, hoặc ít nhất cũng tương đương với di chúc, đồng thời nó là một “tiểu thuyết”.

Nếu chẳng may sau khi tôi chết, tác phẩm của tôi lại sinh ra giá trị tài sản giống như trường hợp của Van Gogh, thì việc đọc hiểu chính xác ý nguyện của tôi trong “tiểu thuyết” này và xử lý di sản một cách thích đáng sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào người đã đọc nó.

Ngày 21 tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 11 (Thứ Sáu) – Umezawa Heikichi

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px