Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[FULL] Vạn Kiếp Thanh Xuân

Chương 1: Yêu thầm

Cảm giác được bạn cùng lớp thích sẽ như thế nào? 

Một cô gái nhút nhát không quá nổi bật từ nhan sắc đến học tập, từ trước tới nay Hân như một nhân vật quần chúng chẳng có nhiều đất diễn, ở trong lớp như một người vô hình. Ấy thế mà lần đầu tiên có cảm giác được một người khác giới thích thầm là như thế nào. Câu chuyện ấy bắt đầu từ cuối năm học lớp 8. Hân là cô gái sợ giao tiếp nên chẳng thân thiết với bất cứ ai ngoài cô bạn thân tên Linh, với các bạn nam thì càng không nói chuyện bao giờ.

Vốn dĩ mối quan hệ giữa cô và cậu bạn ấy sẽ dừng lại ở ba chữ ‘bạn cùng lớp’ nhưng khi cô giáo xếp chỗ ngồi thì cơ duyên đã cho Hân và bạn nam ấy ngồi gần nhau, kể từ thời khắc đó mối quan hệ của họ cũng dần thay đổi.

Lê Ngọc Gia Hân ngồi bàn trên, Huy ngồi ngay bàn dưới, phía sau cô. Huy là người rất giỏi nói chuyện nên cậu kiên trì nói chuyện với Hân suốt mấy tuần liền, với cái miệng không ngơi nghỉ của cậu ta khiến Hân dần mở lòng mà đáp lại.

Hai người cũng dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, bắt đầu bằng những câu bàn luận về học tập, dần dần là những lời nói bông đùa trêu ghẹo nhau. Thế mà cảm xúc cũng biến chuyển theo năm tháng, vào một giờ ra chơi quá đỗi bình thường chẳng khác gì mọi ngày thì một bạn nam trong lớp đến chỗ ngồi của cô hỏi dồn dập mấy câu hỏi liền: “Mày có người yêu chưa?” Sự đùa cợt trong ánh mắt cậu ta quá rõ ràng.

“Chưa.” Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến mặt cô hơi đỏ, Hân thật thà trả lời mà không giấu diếm.

“Thằng Huy nó thích mày đấy, nó ngại nên tao nói hộ cho nó.” Nói xong cậu ta vừa vỗ tay vừa cười lớn.

Cậu ta với Huy có lẽ rất thân thiết nên đó chỉ là lời nói đùa nhằm trêu Huy, cô nghĩ là thế.

Hân đơ người ngay tại chỗ, mắt vô thức nhìn về phía Huy đang đứng cách đó không xa. Cô thấy cậu ta chẳng hề có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt vẫn luôn dõi về hướng này xem trò vui. Cô cảm thấy rất khó chịu với những lời trêu đùa đó, nhưng Hân không phản kháng mà chỉ lặng lẽ cúi gằm đầu viết bài để giảm bớt sự bối rối trong lòng.

Đây phải là lần đầu cô nghe thấy mấy lời nói này, trước kia cô đã từng nghe câu này rất nhiều lần. Nhưng lần này là trực tiếp hỏi cô, chỉ khác hơn một chút nên cô cũng không quá để tâm. Mãi đến gần cuối năm học, thời điểm tất bật lo thi đội tuyển Văn và thi cuối học kì cô mới nhận thấy sự khác thường trong cách cư xử của Huy. Sau ngần ấy thời gian Hân đã biết được rằng trái tim của chàng trai ấy có sự vụng về không che giấu.

Cứ cho đó chỉ là linh cảm của cô, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ coi Huy là ‘anh em chí cốt’.

Trong suy nghĩ của Hân, giữa cô và Huy không có bất cứ tình cảm nam nữ nào. Trước kia cũng thế, bây giờ lại càng không, mỗi ngày đi học cô chỉ mong sao cho thời gian trôi qua mau để giúp Huy dần quên đi sự tồn tại của cô. Chẳng biết Huy đã nói gì mà gần như ngày nào Hân cũng bị làm phiền bởi những lời trêu chọc quá đáng từ hội anh em thân thiết của Huy.

Huy không nói với cô rằng cậu ta thích cô thì sao mà cô biết được tình cảm của cậu?

Mọi chuyện đều dễ dàng đoán ra, cô biết được điều này qua những hành động tưởng chừng chỉ là trêu đùa giống như bạn bè thân thiết bình thường, nhưng đó lại là cái cớ giúp cho cậu ta bày tỏ tấm lòng của mình.

Thuở niên thiếu người ta luôn vụng về để thể hiện cảm xúc yêu thích đối với một ai đó. Huy cũng nằm trong số đó, bởi vậy cậu ta luôn bày trò trêu đùa nằm thu hút sự chú ý từ Hân. Với suy nghĩ non nớt của Huy cho rằng qua những trò đùa tiêu khiển ấy sẽ khiến Hân rung động.

Dù biết tình cảm của Huy dành cho mình ngày một rõ ràng nhưng cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, thường ngày tới lớp vẫn vui vẻ nói chuyện như ngày trước, không thể vì một chút rung động của thời niên thiếu lại đánh mất đi sự trong sáng vốn có của một tình bạn. Trái ngược với suy nghĩ của Hân, một khi Huy đã thích điều gì thì cậu sẽ cố gắng đoạt lấy cho bằng được, còn tiếp xúc như hiện tại thì vẫn chưa buông bỏ được.

Chính bởi vì trong lớp có đến ba bạn nữ là người yêu cũ của Huy nên cô càng phải cẩn trọng hơn. Lý do chia tay của họ cũng rất đơn giản, không hợp thì chia tay, chạm mặt nhau trong lớp thì cứ coi nhau như người xa lạ. Chỉ cần nghĩ đến thôi Hân cũng thấy khó xử, chính vì thế việc yêu cùng lớp cô chưa từng để trong đầu.

Ai mà lường trước được có một ngày cô lại được một người để ý đến.

Có lẽ thời đi học cô sẽ gạt bỏ hết những mối tình thanh xuân để chú tâm vào chuyện học hành hơn, trân trọng các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Hân muốn giữ lại ký ức thời niên thiếu tươi đẹp trong tâm trí của những người bạn mà cô quen biết. Cuộc đời cô không giống như những bộ tiểu thuyết học đường, nữ chính luôn thuận buồm xuôi gió hoặc có người chống lưng, còn cô phải tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình.

Tình yêu vốn dĩ là thứ có sức mê hoặc, khiến người ta say đắm rồi tìm đủ mọi cách để dành được nó kể cả là làm lộ ra mặt tối của một người. Để gây ấn tượng với cô nhiều hơn, Huy nghĩ ra đủ trò đùa mà không quan tâm đến cảm xúc của cô. Từ việc giấu dép, giấu cặp sách, hay lấy đồ dùng học tập của Hân mang đi giấu. 

Đến khi cô lục đục đi tìm cậu ta lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, Huy đứng ra đóng vai anh hùng để mang về trả tận tay cho cô. Tất cả những chuyện cậu ta làm Hân đều biết, chỉ là cô sợ đối diện, sợ phải nói ra sự thật mà Huy luôn chôn giấu nhưng Hân lại là người rõ nhất.

Cái tôi trong mỗi người đều cao, biết điều đó nên cô không dám nói ra vì sợ cậu tổn thương lòng tự trọng nên chỉ dám cất giấu tất cả trong lòng.  

“Bạn cùng lớp thì không thể yêu nhau sao?” Linh thấy Hân mấy ngày qua vì suy nghĩ chuyện này mà lúc nào lông mày cũng gần như dính lấy nhau, cô ấy thắc mắc hỏi Hân.

“Đương nhiên là có thể rồi nhưng nó không áp dụng với tao.” Hân khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột khi kể lại chuyện khó xử hiện tại của mình và Huy.

Linh gật gù đồng tình: “Vậy cũng tốt, nếu đã yêu thì phải yêu thằng Duy chứ thằng Huy tao cũng không ủng hộ lắm đâu. Bad Boy có tiếng chứ có đùa được đâu, mày còn là con gái nhà lành nữa. Chẹp chẹp, tao lo lắm.”

Hân lại không nghĩ như thế, dù là đối tượng nào đi chăng nữa thì hiện tại cô chỉ muốn học tập thật tốt rồi thi đỗ cấp ba. Chuyện yêu đương muốn đến đâu thì đến, cô chưa sẵn sàng để dành tình cảm cho một ai đó. Đôi khi tình bạn còn cao quý hơn tình yêu, khi ở độ tuổi vẫn chưa thể tự kiểm soát được con tim và lý trí của mình nên khi tiếp xúc với người khác giới sẽ thoáng rung động và lầm tưởng đó chính là cảm giác thích một người.

Tuổi học trò, ai chẳng có những giây phút nhất thời rung cảm.

Thứ cô mong muốn nhất là kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, cô và Huy tạm thời không phải nhìn mặt nhau. 

Cô cho rằng không gặp thì sẽ không có chuyện gì để nói với nhau, đó là lúc Huy có thời gian để suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ hè Huy lại nhắn tin qua mạng xã hội. Những tin nhắn ấy chẳng mấy quan trọng, khi thì Huy nhắc nhở cô nên đi ngủ sớm, hoặc là kiếm cớ đủ chuyện trên trời dưới đất để cuộc trò chuyện kéo dài nhất có thể. Đỉnh điểm nhất là càng ngày càng lạm dụng cách ăn nói mấy lời ý tứ để tự chứng minh rằng cậu thực sự rất thích Hân.

Mỗi lần như vậy cô chỉ đáp qua loa lại một vài tin nhắn rồi kiếm cớ có việc bận.

Dù cho trời có sập xuống thì vị trí của Huy trong lòng Hân chỉ dừng ở mức bạn bè. Vượt quá giới hạn là điều không thể, khi ly nước đã đầy mà một giọt nước khác rơi xuống ly cũng làm cho nước bị tràn ra ngoài. Mọi thứ vẫn nên thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.

Cô không thể vì Huy có tình cảm với mình mà tự ép buộc bản thân phải thích lại cậu ta.

Lý do tại sao Hân không thích Huy mà không chịu thẳng thắn đưa ra lời chối từ, cứ mãi cho cậu ta vương vấn? Nếu ai nằm trong hoàn cảnh ấy mới hiểu rằng, một người luôn kín đáo như cô cho dù cố gắng tài nào cũng không thể mở miệng từ chối. Vì sợ mất lòng, sợ mất tình bạn, sợ rằng sau này học chung lớp cũng không thể nhìn mặt nhau được nữa.

Cô khẳng định rằng trái tim cô chưa có phút giây nào từng rung động với Huy. Chỉ mới ở độ 13, 14 tuổi, có người đã yêu sớm, có những người chưa hiểu rõ tình yêu như thế nào. Chẳng qua thế giới rộng lớn bên ngoài chưa thể khám phá hết, mới ở trong bọc kén nhỏ bé đã nghĩ thế giới chỉ gọn trong lòng bàn tay.

Khi thấy cái mới lạ trước mắt nên muốn thử thách mình, sau này hiểu được thế giới bên ngoài thế nào, rồi những gì của trước kia cũng phải bỏ đi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Tiểu tiên nữ 🌸

Tiểu tiên nữ 🌸

Eo, tự dưng nhớ tới thằng thích mình hồi lớp 7. Hôm đó mẹ vừa mua cho đôi dép mới cái bị nó giấu,dmm, cái hôm đó phải đi về bằng 1 dép, cái t cay từ đó đến giờ. Giờ nghĩ vẫn thấy ghéc

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px