Chương 1: Khởi khúc


Hồi I - Vân Cảnh chi giao

Nắng rải rác trên con đường lát đá bám rêu xanh, khuôn viên học viện Vân Cảnh được lấp đầy bởi sắc màu rực rỡ từ những kỳ trân dị thảo. Nguyệt Lung lững thững ngắm mây trời, tà áo lướt qua tán cây đẫm hơi sương, đôi mắt bâng quơ nhìn quanh tựa tìm kiếm ai đó. Đến Vân Cảnh viện đã hơn năm ngày, ngoại trừ những ánh mắt tò mò và e ngại, nàng chẳng thu lại được gì. Còn nhớ hôm trước khi xuất hành nhập học, nàng tự tin nói với phụ thân muốn thoả chí tang bồng, kết giao bằng hữu. Thế mà giữa học viện Vân Cảnh có hơn ngàn học viên đến từ tứ phương bát hải, một lời chào thân hữu nàng cũng chưa thốt ra khỏi bờ môi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyệt Lung áng chừng do Nguyệt gia đã ẩn tích quá lâu, người đời hiếm khi chạm mặt. Thế nên lúc xuất hiện nơi cổng vào học viện, nàng trong mắt kẻ khác tựa thể thú quý chốn thâm sơn chứ chẳng phải người phàm mắt thịt nữa. Lý thuyết chân pháp được phổ truyền tại Vân Cảnh không mới lạ, đều là những thứ nàng từng tham khảo qua tại thư viện trong Nguyệt phủ. Tuy vậy Nguyệt Lung rất chuyên tâm lắng nghe, nàng cho rằng thể hiện như thế sẽ giúp mình gần gũi với đồng học viên nhiều hơn. Nào ngờ miệt mài diễn tuồng cho người xem, người lại ngờ rằng nàng lạnh lùng khó gần thật sự. Cực chẳng đã, Nguyệt Lung nản lòng trốn buổi học ban trưa, lượn lờ hoa viên cho đỡ buồn chán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phía bên kia bức tường hoa bỗng có tiếng động lớn vọng lại, với bản trí tò mò, Nguyệt Lung lập tức nảy sinh ý định muốn tìm hiểu việc gì vừa xảy ra. Băng qua hàng hoa túc cầu đơm sắc ngả nghiêng, nàng nhận thấy nơi vừa nảy sinh sự kiện bí ẩn nọ vốn là khu vực kí túc dành riêng cho những nhân vật đến từ gia tộc thượng tầng. Vừa đến ngang hàng cây bách rũ mình xanh mướt, Nguyệt Lung đã thấy một đám người xiêm y lộng lẫy, lụa phương Nam quý giá được cắt may thành áo khoác, đá quý Vân Quy đính trâm cài tóc trên đầu. Trong số ấy, có một vị nữ tử trông trạc tuổi Nguyệt Lung, vẻ mặt khó chịu với mày liễu chau thành đường thẳng, trên người váy vóc đính kim sa, mặt mày điểm trang tỉ mỉ đang vung tay thoá mạ nhân viên công vụ trong học viện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ngươi đây bị hỏng tai đấy phỏng, lại còn chẳng biết đại danh của ta là gì? Địa vị cao quý như ta mà phải sống trong căn phòng chật hẹp như nhà kho chứa củi thế này, học viện Vân Cảnh chẳng khác chi lữ điếm ven đường tạm bợ. Mau quay về báo lại cho thượng tầng nhanh chóng phá dỡ chốn bẩn tưởi này đi, xây lại cho ta toà tháp riêng cho xứng danh với Tam công chúa Thịnh triều!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vị tiên sinh khoác áo bào màu xám nhạt, vân cánh hạc thêu trên vạt tay áo vẫn lãnh đạm đứng nhìn cô nương kia trút giận đến đỏ mặt. Biểu tình của tiên sinh nọ lạnh nhạt như mặt hồ sớm mai, song Nguyệt Lung đoan chừng đã thấy nét mày chau rất khẽ. Nàng quan sát thêm cô nương mặc hoàng bào bằng lụa phương Nam kia thì mang máng nhận ra, đây đúng là tam công chúa Thịnh triều Kiều Đàm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kiều Đàm là ái nữ của Thịnh Đế, nàng ta thường xuyên được phụ vương đưa đến các buổi tiệc tối trọng với thái độ yêu chiều nhất mực. Có lẽ vì thế mà Kiều Đàm công chúa thường xuyên gây chuyện khắp nơi, thường là đòi hỏi người khác phải chiều theo những ý tưởng vô lý của mình. Ngoài vương đô kia chẳng ai dám chống lại ý muốn của bề trên, nói chi là công chúa được sủng ái bởi người đứng đầu Thịnh Cảnh vương triều. Thế nên Kiều Đàm cứ càn quấy mãi không điểm dừng, đến nỗi những người trong Nguyệt tộc vốn ẩn mình lâu năm cũng nghe tiếng tăm. Nguyệt Lung áng chừng chuyện này rồi cũng sớm nảy sinh điều thú vị, bởi vẻ mặt của tiên sinh kia dường như chẳng để tâm Kiều Đàm có là tam công chúa hay tam thái tử Long vương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vân Cảnh học viện là nơi trung lập tập hợp mọi nhân tài muốn tu luyện chân pháp, bất kể họ đến từ nơi nào hay  giai cấp ra sao. Thế nên dù có là Kiều Đàm công chúa thì một khi đã bước chân vào cổng học viện, nàng cũng không khác gì con cái tầng lớp nông dân có chân tu được đưa vào học tập cả. Cũng bởi lẽ ấy, vị tiên sinh áo thêu cánh hạc nọ chỉ lặp lại lời hướng dẫn dành cho học viên mới, thái độ bàng quan ấy càng khiến Kiều Đàm bực dọc nhiều hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đúng là đầu heo không ngước nhìn được bầu trời. Mau cho hắn một bài học rồi đưa đến gặp Hiệu trưởng để ta phàn nàn về quy cách ứng xử của học viện này!" Kiểu Đàm tức giận hét lên, phất tay áo lụa ra lệnh cho hai tì nữ theo hầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tì nữ hầu công chúa Thịnh triều cũng thuộc hàng con cái vương gia quý tộc, hẳn nhiên chân tu không kém. Nghe lệnh chủ nhân, cả hai lập tức phi thân phóng đến tạo thành thế gọng kìm, cương quyết hạ gục tiên sinh áo cánh hạc để thoả nguyện Kiều Đàm. Lụa đào phóng ra tựa lưỡi kiếm sắc bén, dải vải mỏng manh bỗng hoá thành vũ khí gây tổn thương kẻ địch. Nguyệt Lung nhận ra ngay người kia hẳn là theo Khí tu sử dụng mọi vật dụng tự thân làm vật chiến đấu, một loại tu chân cực kỳ sắc sảo linh hoạt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoa lụa bung nở khi chạm vào mặt đất dưới chân vị tiên sinh áo tay thêu cánh hạc, mặt đất nổ tung bởi ám khí ẩn giấu nơi dải vải mỏng tang nọ. Không chút hoảng loạn, tiên sinh áo hạc chỉ khẽ nhích bước chân để tránh khỏi đòn tấn công hiểm hóc. Phía sau lưng, tì nữ còn lại của Kiều Đàm đã tung ra một cước nhắm đúng chỗ hiểm của tiên sinh nọ mà giáng suốt, thân thể thanh mảnh là thế, song cước kia nặng tựa ngàn cân. Vị tiên sinh tiếp tục tránh né mà chẳng có ý định phản kháng, chỉ với hai bước chân ngài ta đã thoát khỏi thế kìm kẹp từ đối thủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có hợp lực cũng không đánh trúng được người nọ, hai tì nữ thoáng biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Thân sinh trưởng trong gia tộc thượng lưu nên từ thủa nhỏ họ đã được dạy dỗ đạo pháp kĩ lưỡng và bài bản, hẳn nhiên ngoài việc ấy họ còn thừa hưởng được thân thể tràn trề sinh lực nhờ sự bồi bổ thường xuyên, thế mà cả hai cùng xuất chiêu cũng không vượt được đôi bước chân linh hoạt kia. Trong tâm ấm ức không tiện biểu lộ bởi tính khí cao ngạo khi kề cận cùng chủ tử là công chúa Kiều Đàm, hai tì nữ lập tức thay đổi vị trí, triển khai thế tấn công lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dải lụa hồng không còn sắc bén tựa lưỡi gươm dài, nữ tì nọ khiển lụa mỏng trở thành xích sắt toan bó chặt lấy vị tiên sinh kia cho đồng bọn buông đòn dứt điểm. Xích lụa siết chặt thân thể tiên sinh cánh hạc, ghì chặt ngài ta xuống mặt đất đã vỡ nát sau hai đòn công kích vừa rồi. Người tì nữ còn lại không bỏ qua cơ hội mỏng manh ấy, ánh mặt trời bị khuất lấp bởi dáng vẻ mãnh liệt của nàng ta, nắm đấm giáng xuống tựa sấm sét giữa trời quang, nhắm thẳng nơi đỉnh đầu kẻ cả gan chống đối tam công chúa đương triều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiên sinh cánh hạc khe khẽ thở dài, hơi thở dài ấy lọt vào tầm mắt Nguyệt Lung trong khoảnh khắc. Nàng nhận ra ngày phương thức điều chỉnh hơi thở của đạo thuật Hồn tu, dựa trên việc tuần hoàn sinh khí cơ thể mà đồng hoá năng lượng cùng với linh hồn, thông qua thần trí hoà hợp cùng sinh khí mà phát xuất bạo lực từ linh hồn thành đòn tấn công hiểm hóc. Người theo Hồn tu thường hay dùng khí định thần nhàn, tinh thần tĩnh lặng hơi sương, hỏi sao người này trước sự thoá mạ của Kiều Đàm vẫn lãnh đạm như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hơi thở vừa dứt, xích trói bằng lụa đã bị phá bung. Linh hồn bộc phát nguyên khí không giống với Pháp tu hay Thể tu, sức mạnh chuyển hoá từ Linh hồn tựa như một quả bóng bị bơm căng đến mức vỡ tung, nếu không điều khiển tốt có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới tâm thần chủ thể. Sức bùng phát của tiên sinh kia khiển lực cực kỳ tinh chuẩn, chỉ phá nát dải xích lụa chứ không gây tổn hại đến người giữ đằng chuôi, đồng thời cũng làm chệch hướng nắm đấm tấn công của tì nữ theo đạo pháp Thể tu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyệt Lung nhìn thấy một cảnh như vậy, lần đầu cảm giác được ngoài cửa chính Nguyệt gia là trời cao biển rộng. Trong Nguyệt phủ người có thể điều khiển pháp lực tinh tế đến vậy cũng không có mấy người, vậy mà một tiên sinh hướng đạo cho học viên mới lại có thể làm được, đúng thật mở rộng tầm mắt. Nàng còn đang háo hức quan chiến thêm, thì Kiều Đàm dường như đã không chịu nổi sự đả kích trước mắt nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bấy lâu nay chỉ cần hai nữ tì cận thân ra tay là kẻ chống đối nàng đều nhanh chóng bị hạ gục, lần này bọn họ hợp lực vậy mà chẳng đả thương được góc tà áo của tiên sinh áo hạc. Việc này chẳng khác nào cái tát tai thẳng mặt Kiều Đàm, thân làm hoàng thân quốc thích mà bị xem thường đến vậy làm sao có thể không tức giận. Kiều Đàm lập tức vung tay áo, từ dưới mặt đất rêu phong, đám cây cối bỗng chốc sinh trưởng nhanh đến bất ngờ. Chúng hoá thành những mũi thương gỗ bén nhọn phóng thẳng về đối phương, vị tiên sinh áo hạc vẫn còn đang quay lưng với Kiều Đàm, nàng hẳn nhiên đã đánh lén địch thủ mà chẳng lấy chút ngượng ngùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyệt Lung nhìn thấy cảnh ấy liền tặc lưỡi, mày liễu khẽ chau. Chẳng phải vì đánh giá hành động đột kích kia của Tam công chúa kiêu ngạo, mà là vì hành vi đánh lén ấy quá sức thô kệch. Nàng đoan chừng Kiều Đàm từ trước đến nay chưa từng giao tranh cùng ai bao giờ, từ "giao tranh" này mang hàm nghĩa thực sự phải dốc sức ra mà chiến đấu. Với địa vị của Kiều Đàm, chỉ cần nghe đến danh xưng Tam công chúa của nàng ta người khác đã muốn lui bước nhường nhịn sáu phần, nói chi là việc giao chiến cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cũng bởi vì thế, Kiều Đàm luôn cho rằng tài nghệ bản thân luôn vượt bậc so với người khác. Nàng chưa từng phải đánh lén ai như lúc này, thế nên cách nàng tấn công cũng quá sức... quê mùa. Nguyệt Lung thầm nhận xét đến đó bỗng buột miệng cười ra tiếng, may là nàng kịp ngăn lại thanh âm của mình. Mà ở tâm chiến đằng xa, tiên sinh áo Hạc cũng đã phản công lại đòn "đánh lén quê mùa" từ Tam công chúa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tay áo phất lên hình bán nguyệt, những mũi mộc thương bị rạn vỡ nơi đầu nhọn rồi tan nát thành những mảnh gỗ vụn rơi vãi xuống mặt đất. Kiều Đàm thấy cảnh tượng ấy mà kinh hãi, pháp lực tự thân của nàng không phải yếu ớt như lũ dân thường. Mang dòng máu hoàng tộc, không chỉ có nguồn đạo pháp mạnh mẽ, nàng còn được hướng dẫn, rèn luyện nâng cao, mài bén khả năng của mình. Việc đánh lén không thành đã đành, những ngọn mộc thương cũng vỡ tan tành như lòng tự mãn của Kiều Đàm trước đối thủ quá mạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không thể nào...!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout