Tuyển tập thơ Hồn Việt Mười Hai Tháng - Tháng Tư
Mộng hải hà - Shin KT
Ai ơi muối mặn gừng cay
Giọt mồ hôi đổ biết ngày nào thôi
Khúc ru ngày bé nằm nôi
Dệt miền ký ức trăng côi lưng trời
Biển mang hạt ngọc cho đời
Để người gánh cả "xa khơi" về nhà
Chân đi khắp nẻo bôn ba
Chí trai ôm mộng hải hà lãng du
Đến khi tóc bạc lưng gù
Nếm mùi cay đắng mới thu tầm nhìn
Để rồi ruộng muối trắng tinh
Lại ươm hương vị quê mình ngày xưa
Nhớ sao những độ nắng vừa
Tuy rằng cực nhọc nhưng thưa lệ lòng
Đường đời trăm núi nghìn sông
Dẫu qua ly biệt vẫn mong tương phùng.