Nấc thang lên trời - Trần Thiên An
Mưa từ trời rơi xuống
Thấm vào luống lúa non
Trên lưng Mẹ địu con
Giữ nguyên hồn dân tộc
Mộc đơm bông đầy lộc
Bố nặng nhọc gánh về
Hạt ngọc trời thích mê
Bản giữ nghề tiên tổ
Bước lên trời hết khổ
Lúa lấp chỗ cơ hàn
Từng bậc thang rất nhàn
Gánh qua ngàn thế hệ
Nụ cười xinh của Mẹ
Gió lay khẽ trên non
Thương con Mẹ vẫn còn
Những nụ hôn của đất
Bố ẵm con chân chất
Đỉnh núi cất tiếng ca
Đưa hương lúa về nhà
Nuôi thật thà vĩnh cửu
Cõi trời luôn hiện hữu
Bậc thang níu chân mây
Bước nên nắng rơi đầy
Giang sơn này đẹp tuyệt
Cảm ơn vầng nhật nguyệt
Ngày đêm quyết vững vàng
Yêu thay những bậc thang
Bước nhẹ nhàng tới đỉnh.
Bình luận
Chưa có bình luận