Mặt trời cúi xuống ngó nghiêng 

Dưới chân có chỗ thần tiên thế này 

Ruộng chồng lên ruộng đẹp thay

Mùa Thu tháng chín vơi đầy bước chân 


Trả công khuya sớm tảo tần

Những bông lúa nặng chữ tình ai gieo

Trên bờ cỏ thả lời yêu 

Có đàn chim sẻ quên chiều chưa đi


Người người rũ bỏ hàn vi

Tìm về muốn giữ chút gì quê hương 

Cội nguồn hạt giống yêu thương 

Nuôi bao thế hệ xưng vương anh tài.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px