Ai về buộc lại mùi hương
để bám đầy trên vai mẹ?
những cánh hoa ngày tết
ứa nước mắt ngày đông,
nón lá nghiêng cong
như cù lao giữa đồng hoa nở rộ,
sắc vàng cơ nhỡ
chờ tay mẹ đến chăm,
mồ hôi người nông dân
thấm dần vào mảnh đất
từ từ… sinh sôi…
mảnh đất in dấu nhiều đời,
đời cha ông đi trước
chôn tuổi xuân mình cho tuổi xuân đất nước,
đời mẹ bắt sỏi đẻ ra hoa
tổ tiên dạy tôi qua gen “con Rồng cháu Tiên”
học lao động từ Mai An Tiêm
những vùng đất linh thiêng
học giao tiếp qua dáng hình cây cối,
dấu chân nguồn cội,
sờ soạng lời ru…
nhụy hoa bung ra
cánh cò bay qua những ngày tù tăm tối
ôi đất nước tôi vẫn miệt mài lao động
bông lúa rảy giọt sương ngọt họng súng,
hoàng hôn vấp vào khe suối
chảy tràn qua đất nước tôi…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận