Mùa xuân sắp đến - Lương Hồng Tú
Những bộn bề năm cũ
Giờ cũng thành mây trôi
Nụ hoa tươi rạng ngời
Đón chào ngày xuân đến.
Từng cánh hoa thương mến
Khoe sắc hương cho đời
Gió và nắng rong chơi
Trải vàng như sóng biếc.
Anh công nhân da diết
Ngắm hoa lòng bâng khuâng
Xuân đã đến thật gần
Cháy dạ người viễn khách.
Cô sinh viên thầm trách
Xuân đến sao mà nhanh
Cả năm lo học hành
Ngẩng đầu hoa nở thắm.
Chị lái đò tươi tắn
Lau vội giọt mồ hôi
Bên sông khách giục rồi
Kịp về quê đón Tết.
Vụ mùa nay cũng hết
Bác nông dân thảnh thơi
Lại gói bánh, vò xôi
Đón cháu con xum họp.
Xuân thoảng bay mùi cốm
Trên đôi gánh hàng rong
Bà tôi lưng đã còng
Nụ cười như giọt nắng.
Bên ly cà phê đắng
Chú lái xe ngủ khì
Mùa xuân đến làm chi
Cho lịch trình tất bật.
Xuân tươi hồng ánh mắt
Xuân thắm vàng hoa mai
Xuân nồng ấm xum vầy
Xuân vui đời viên nhạc
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận