Tự tâm

Sắc màu tuổi thơ tôi


Sắc màu tuổi thơ tôi

Vàng rơm những con đường ngập nắng

Từng vòng xe phẳng lặng

Vệt bánh dính thời gian…


Sắc màu tuổi thơ tôi

Mùa đông gió ngập tràn

Biển gào bão tau không về được bến

Xám màu mây biển trời hòa quyện

Vì đâu vị muối mặn hơn…


Sắc màu tuổi thơ tôi

Chiều hoàng hôn đổ bóng xuống chân đồi

Mái tranh nhỏ nâu gầy từng mối lạt

Buộc đời người qua, buộc tháng năm trôi dạt

Ai người giữ lấy hồn quê…

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này