Trang mới



Tôi lấy chồng năm ba mươi hai tuổi. Cái Lan lấy chồng rồi mua mảnh đất của nhà ông nội nó, đối diện với nhà tôi. Thế thành ra coi như là nó ở quê ngoại. Cái Hà lấy chồng gần nhà cách có chưa đầy một kì lô mét. Chỉ  có tôi ế nên lấy chồng xa. Ngày tôi lấy chồng thằng Trường còn bảo với chồng tôi: 

- Em vẫn còn nợ tiền con này đấy anh ạ.

Tôi chịu chẳng nhớ nổi nợ nần gì nữa. Cái Lan bỏ nghề  nuôi trồng thủy sản theo mẹ nó đi chợ buôn bán kiếm tiền khá lắm. Cái Hà làm cô giáo dậy gần nhà. Tôi thì làm công nhân chỉ đủ ăn. Thi thoảng về quê cái Lan kể chuyện: 

- Từ ngày mày đi lấy chồng thằng Trường chuyển sang vay tiền tao. Vay mãi không trả tao không cho vay nữa. Nó lại chuyển sang vay chồng tao. 

- Vợ chồng nó thế nào?

- Cái Giang đang có chửa đứa thứ ba. Lần này là con gái. Nhanh thật nó đã ba đứa rồi đấy. Mày nhanh mà đẻ đi. À. Chúng nó mới mua được mảnh đất cạnh cây xăng nhà ông Dũng đấy. Giờ nó xây quán bán hàng ở đấy. Cái Giang giỏi thật. Mình nó xoay sở mà kiếm tiền kinh thật.

- Ừ. Thế thằng Trường vẫn phụ vợ à.

- Cái Giang bảo thằng Trường ngoan gì cũng có.

Hôm tôi về nhà thấy nó đang cho công nhân xuống xe sắt vụn.

- Thành ông chủ rồi à mày?

- Ừ tao mới làm cái này cũng tàm tạm.

- Làng mình ông Tân buôn sắt vụn chẳng giàu to còn gì. Mày chịu khó làm chẳng mấy mà phất, lại lên như diều gặp gió ấy chứ. 

- Cũng vất vả lắm mày ạ. Tối ngày ở ngoài đường. 

- Khởi nghiệp chẳng khó khăn. Có gan mới làm giàu được.

-Quyết chí bền gan thì tao có xem thiên thời địa lợi nữa thôi.

- Địa lợi chẳng phải có đất nhà làm bãi rồi sao? Cứ đà mà tiến thôi. 

- Cố gắng chứ. Tao mới lợp lại cái mái ngói, sơn sửa lại cái nhà. Đang tính sang năm có tiền xây lại công trình phụ cho mẹ tao.

- Kinh ra dáng con trai trưởng rồi đấy. Mẹ mày cũng vất vả cả đời rồi. Mày sang công ty tao mua sắt vụn đấy à?

- Ừ mấy lần rồi.

- Em thủ kho hỏi có phải anh Trường là bạn chị à? Anh ý có vợ chưa? Kinh dám thả thính cơ đấy. Ngoan ngoãn tử tế vào không vợ nó cho ra đường.

- Ăn vụng phải biết chùi mép chứ lị. Tao ngoan mà, trêu thế thôi.

- Biết ngoan là tốt.

Xem ra đợt này nó làm ăn tốt. Mẹ nó bảo làm đến khuya cơ mà. Mẹ nó còn khoe tháng nào nó cũng biếu đôi triệu. Cái ước mơ làm ông chủ của nó đang từng bước được hoàn thiện. Các cụ vẫn chẳng nói rằng ăn chơi có thời đấy sao? Có lẽ nó đã bước qua cái thời ăn chơi đấy rồi. Giờ nó đã bước vào con đường tu thân. Hy vọng ông trời sẽ rộng lòng với nó thằng bạn nối khố của tôi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout