Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

tôi thức dậy giữa triệu dòng nước mắt
sau cơn mơ đằng đẵng tám mươi năm
Tổ quốc thân thương bao dầu dãi thăng trầm
sao đẹp thế? sao hôm nay vui thế?

tôi quen rồi Tổ quốc mình đẫm lệ
quen cái thời máu nhuộm đỏ núi sông
quen những đêm mồ hôi chảy ròng ròng
quen luôn cả tiếng máy bay, bom dội

tôi quen rồi hơi ấm tình đồng đội
quen đàn ca, hò hát giữa canh khuya
quen mùi chăn các đồng chí cùng chia
quen còn - mất, hy sinh và sống sót.

tôi không thấy vết đạn xuyên sau ót
không thấy đâu mỏi mệt bước chân đi
tôi thấy đây những ai oán biệt ly
thấy tỏ hết nỗi đau buồn chôn giấu.

nhưng Tổ quốc nay không còn tanh mùi máu
nắng vàng thơm và trời đất trong xanh
nhân dân thay tấm áo vải mong manh
bằng thứ áo tôi chưa bao giờ biết

trên môi họ là niềm vui khôn xiết
mắt rưng rưng không giấu nổi xuyến xao
lá cờ năm nao tôi dốc sức phất cao
bay phấp phới giữa dáng hình non nước.

xưa tôi đi trước cho quân ta tiếp bước
nay tôi đi sau ngắm Tổ quốc thân thương
"hoà bình rồi! hoà bình khắp quê hương!"
hoà bình là thế? là rạng ngời như thế?

tôi đổi hòa bình bằng đôi chân tàn phế
anh đổi tự do bằng da thịt, máu xương
ta đổi Việt Nam bằng tuổi trẻ gió sương
mình đổi Tổ quốc bằng nấm mồ xanh cỏ.

độc lập ngại ngùng, cả đất trời ửng đỏ
mũ tôi đây vẫn còn sáng ánh sao
hoà bình này tôi ao ước biết bao
hằng mong nhớ dù sống hay là chết

tôi dâng hiến thân mình cho bằng hết
đẹp đời tôi, đẹp yêu dấu của tôi
tôi bằng lòng để mắt nhắm, tay xuôi
cho ngày nào đến cũng là ngày Quốc Khánh.

 

 

👤: chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px