Đò ơi trôi mãi khúc vong xuyên,
Ngâm nga đoạn tình xưa đã trở thành tích cũ
Những oán hờn, tình duyên đứt đoạn trường.
Dưới ánh trăng tà, chiến lửa binh biên
Nơi biên cương, máu thịt đã hòa vào cát bụi.
Lời nguyện thề còn văng vẳng bên tai.
Chỉ là trên chiến trường, hồn xác chẳng phân ai.
Chàng nơi đâu, ơi hỡi tình lang hỡi...
Thiếp đợi chàng, khóc cạn nỗi nhớ nhung.
Đàn kêu tích tịch tình tang...
Trùng trùng điệp điệp ba quân, tin thắng trận rền vang khắp núi sông.
Chỉ là:
Một hạt cơm trắng đổi ngàn vạn thây.
Giam hồn chàng nơi luyện ngục trần ai.
Thôi đành để:
Nỗi tương tư theo thuyền neo bến đợi.
Chỉ là người gieo tương tư, áo hoa, ngựa giá, dắt dây tơ hồng.
Đừng oán, đừng hận, hỡi ơi tình lang hỡi?
Thiếp nguyện theo chàng tìm lại duyên kiếp sau.
Bình luận
Chưa có bình luận