Tác giả: Kagome027
Là tác giả của truyện ngắn “Tiên” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
- Sau khi đọc xong một bài viết về mèo trên các trang về truyền thuyết Việt Nam, mình đã biết được rằng mèo có thể thành tinh hoặc yêu quái. Như có lời truyền miệng rằng mèo tinh hay hãm hại người hoặc dọa trẻ em khóc về đêm. Trong Đại Nam Dư Chí Ước Biên cũng ghi chép lại chuyện ở Cù Lao Chàm từng có hàng vạn con mèo gào thét trong mây đen để quấy phá một nhà sư. Tuy nhiên, theo quan điểm của mình, thế gian luôn tồn tại hai mặt song song, không ai hay thứ gì là xấu xa hoàn toàn, chính vì thế mình đã xây dựng hình tượng mèo tinh tốt trong tác phẩm Tiên.
- Thêm một cảm hứng nữa cho tác phẩm chính là cuốn Quốc Triều Hình Luật – bộ luật được ban hành dưới thời nhà Lê. Tuy biên soạn trong thời phong kiến nhưng bộ luật này lại bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, cụ thể như điều 403 và 404 quy định rằng những trường hợp x/âm phạm thân thể, tiết hạnh phụ nữ đều sẽ bị phạt nặng từ lưu đày tới xử t/ử. Bởi thế mình đã dựa vào điều luật này để viết về chuyện một tên gian dâ/m gieo gió gặt bão.
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
- Năm 2022: Đạt giải khuyến khích cuộc thi thơ Vọng Nguyệt của Truyện Nhà Ong. Tác phẩm đoạt giải là bài thơ thất ngôn Trăng Và Rượu.
- Năm 2023:
+ Đạt giải cuộc thi viết truyện ngắn hè của Truyện Nhà Ong. Tác phẩm đoạt giải là truyện ngắn thiếu nhi Lá Đỏ, tác phẩm này còn được ký độc quyền với Truyện Nhà Ong.
+ Đạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn Kể Chuyện Nhau Nghe của Túp Lều Văn Học. Tác phẩm đoạt giải là truyện ngắn kinh dị Nghiệp.
+ Đồng giải nhất cuộc thi truyện ngắn Phủ Chữ Đường Xa của Bookas. Tác phẩm đoạt giải là truyện ngắn kinh dị Tiếng Hát Nàng Tiên Cá.
+ Đạt giải khuyến khích cuộc thi Kể Chuyện Cười 55 Ngày Không Dứt của Nhịp Sống Văn Học. Tác phẩm đoạt giải là truyện cười Gọi Hồn Nhà Văn.
- Năm 2024: Tác phẩm Tiên được chọn xuất bản trong tuyển tập truyện ngắn cảm hứng lịch sử trung đại Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Về thành tích học tập thì không nói ra được (nói ra sợ mọi người không tin) =))) Nên mình xin chuyển sang nói về sở thích:
- Sở thích đầu tiên đương nhiên là viết lách, mình rất thích xây dựng những thế giới kỳ ảo trên trang giấy, càng kỳ ảo càng lạ lùng càng tốt. Có lẽ vì trong thế giới kỳ ảo mình được tự do tung hoành hơn.
- Sở thích thứ hai là nghe nhạc, mình đặc biệt thích những tình khúc thật xưa, xưa tới độ tác giả lẫn người hát đều không còn trên đời nhưng mình vẫn nghe mãi. Mình say mê những thứ hoài cổ, những dư âm vương vấn theo năm tháng. Mỗi khi viết lách mình đều phải đeo tai nghe rồi thả hồn theo các giai điệu sống mãi với thời gian.
Bình luận
Chưa có bình luận