Tháng Chín - Bài thơ xuất sắc nhất!
Nghe gió trời theo bước chân chớm nở
Tôi thong dong giữa vết bụi thời gian
Bẵng sau lưng là kí ức tàn
Là nỗi buồn trong từng tiếng thở
Là quặn lòng, rơi vỡ
Là trong ngần, mong nhớ
Hà Nội mùa về thật thơ.
Tôi chẳng phải người con xứ này
Chỉ có tuổi trẻ vấn vương say
Chỉ có tháng năm lạc bước
Và những tâm tình mỏng mảnh hơi sương.
Còn bao lâu, những đêm nằm mộng
Hỏi mình rằng: nhớ không
Nhớ đôi ngày thưa vắng
Ngỡ bao mùa trông trăng
Sẽ có cơn gió lay nhắc tôi về thời trẻ
Về ngày đượm nắng vàng hoe
Gom từng chơi vơi vồn vã
Gom từng vụng dại vừa xa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận