Tháng Sáu - Bài thơ xuất sắc nhất!
Phe phẩy quạt mo hình đất nước
Bà kể con nghe chuyện thuở trước
Thuở lâu rồi...
Ngày ấy sông Hồng còn đỏ lặng
Chẳng biết màu phù sa hay máu anh linh.
Ngày ấy mặt bà lem vệt khói
Khói ở nhà, khói ở cả quê mình.
Cha đi xa, bà ở nhà chăm trẻ
Mảnh đời gầy ôm lấy giấc mơ to:
Bà mong áo ấm cơm no
Mưa rơi đầy vại, nắng rơi đầy đồng.
Bà mơ, bà ngóng, bà trông
Mẹ đi chợ Tết, cha đi đồng về...
Bà chợt khóc.
Chuyện thuở nào dừng bước trước hiên mai.
Mắt bà xa xăm nhìn ra vùng miên viễn,
Thuyền đưa hoa, rẽ nước tiến ra xa
Cờ đỏ sao vàng mang màu Tổ quốc
Nước trắng, thuyền lao, chẳng gió vẫn băng băng.
Bà trông ra như trông về thuở trước
Có bóng ai cười,
Bóng đất nước quê hương.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận