Bao giờ cho đến tháng năm
Cho dâu chín mọng, cho tằm nhả tơ
Cho trời làm nắng hững hờ
Dáng ai nghiêng nón bài thơ qua cầu.
Căn nhà nhỏ cạnh bờ ao
Một nhà vịt trắng rủ nhau tự tình
Xôn xao mặt nước thanh bình
Giàn hoa đậu biếc buông mình lả lơi.
Tháng năm tô điểm đất trời
Bằng màu phượng thắm một thời vu vơ
Nắng vàng óng ả trang thơ
Để mùa hạ trắng ngẩn ngơ tìm hoài.
Chiều rơi cho nắng vàng phai
Mây ôm gối mộng vội bay ngang trời
Bên hiên vọng tiếng ai cười
Một người lại nhớ một người... vô tâm.
Vội vàng chi hỡi tháng năm
Mà gom hoa đỏ lặng thầm riêng tôi
Người ta đã bước qua rồi
Tháng năm ở lại đầy vơi nỗi niềm.
Bình luận
Chưa có bình luận