Ngày... tháng... năm...
Bố mẹ đã đồng ý cho tôi nuôi thỏ rồi nhé! Thế nên việc đầu tiên tôi làm là dọn dẹp chuồng cho các bé. Bố tôi rất nghiêm túc xây chuồng, quây rào xung quanh nữa. Cái chuồng này trước kia toàn gạch vỡ và cỏ dại. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian dọn dẹp đó ạ. Bố tôi tự tay thiết kế khung và tự xây luôn. Các bé thỏ của tôi thật may mắn khi có người ông thương yêu chúng như vậy. Đương nhiên tôi cũng rất yêu các bé rồi! Tôi thường đòi mẹ mua sách dạy nuôi thỏ này, còn lên mạng xem những video chăm sóc thỏ này. Cứ mỗi lần nhìn thấy điện thoại của mẹ là tôi liền cầm về phòng tìm kiếm thông tin ngay. Tất nhiên mẹ tôi đồng ý rồi.
Tôi và mẹ còn hay đi các cửa hàng thú cưng để thu thập thêm kiến thức. Chúng tôi còn liên hệ với dì xem trang trại của dì đã có thỏ con mới chưa, thậm chí nhờ dì dò hỏi các trang trại khác nữa cơ. Tất nhiên là chúng tôi có thể mua thỏ ở cửa hàng thú cưng rồi, nhưng không rõ nguồn gốc nên chúng tôi có chút lo lắng. Bố mẹ tôi hay nói: “Dì có trang trại, lấy thỏ ở đó về yên tâm hơn!”
Tôi thì mong có các bé thỏ ngay bây giờ, bởi tôi sợ bố tôi đổi ý lắm. Rõ ràng mẹ tôi bảo: “Khi nào đủ bảy tuổi sẽ cho con một vật nuôi!”
Nhưng sinh nhật bảy tuổi của tôi qua rất lâu rồi ạ. Tôi phải mè nheo với bố mãi đấy. Đến tận sinh nhật vừa rồi của tôi bố mới đồng ý đó. Mà lại sắp tới sinh nhật chín tuổi của tôi rồi. Nếu giờ tôi không có các bé ngay, sợ rằng bố tôi không cho nữa. Nhìn cái cách bố tôi làm chỗ ở cho các bé cũng đủ biết là ông rất thích vật nuôi, chẳng hiểu sao lại cứ thích làm khó tôi thôi. Làm tôi nhiều lúc tưởng thật mà lo lắng ạ!
Cuối cùng hôm qua dì đã gọi điện thông báo trang trại đã có tám thỏ sơ sinh rồi.Tôi vui kinh khủng luôn á, liền mè nheo đòi dì gửi ảnh các bé cho tôi xem. Bố mẹ tôi chỉ cho phép tôi nuôi hai bé thôi, nếu không tôi đã nhận cả tám bé về rồi. Ái chà, giờ phải chọn bé nào này, rồi còn phải đặt tên nữa. Khó nghĩ lắm nha!
Tôi đòi dì chụp tất cả các bé gửi mình xem. Các bé dễ thương quá! Trông cứ giống như những cục bông nhỏ vậy, tôi yêu chết mất. Có hai bé màu nâu đất này, nhìn vào cảm giác mùa thu đã đến rồi. Còn hai bé khác trắng tinh nhé, nhưng màu trắng thì dễ bẩn. Một bé nhìn giống như sóc nhỏ, đáng tiếc là bé ấy màu xám tro, một bé khác thì loang lổ màu cam và nâu đất. Thế là tôi chọn ngay hai bé nhiều màu. Vì tôi thích các màu trộn lẫn nhau ạ, một màu thì đơn điệu quá. Ý tôi không phải các bé kia quá đơn điệu nhé. Tất cả đều rất đẹp, nhưng hai bé có trên người nhiều màu làm tôi cảm thấy mình có tất cả các bé khác rồi. Hì. Tại tôi tham muốn có cả, chỉ là chỉ được chọn hai bé thôi.
Nhưng tôi không hề nói ngay quyết định của mình cho bố mẹ nghe. Tôi dò hỏi trước: “Mẹ thấy bé nào đẹp?”
“Bé nào cũng đẹp!”
Tôi lại chạy tới bên bố chìa những bức ảnh trên điện thoại ra: “Bố thấy thích con thỏ nào ạ?”
“Con nào trông cũng ngon!”
Bố tôi luôn lái tới chủ đề ăn uống. Tôi lườm ông một cái nhưng không dám nói gì, tôi biết bố tôi sẽ không làm thịt các bé đâu. Bố tôi chỉ dọa vậy để tôi chăm các bé thường xuyên. Biết là vậy nhưng nhiều lúc tôi tức lắm ạ. Rất muốn nổi cáu mà sợ, nhỡ bố không cho nuôi thì người bị thiệt lại là tôi rồi. Thế nên tôi về phòng gọi điện cho dì. Tôi muốn biết đến bao giờ mới có thể bắt các bé về. Ở nhà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi. Thậm chí cuối tuần trước tôi còn cùng chị đi hái hoa và cỏ để làm khô. Chúng tôi đã thu thập và làm được hẳn hai túi thức ăn khô cho các bé rồi nhé. Chưa kể mẹ tôi đã đặt thức ăn cho thỏ ở cửa hàng thú nuôi rồi. Ôi, tôi hồi hộp quá! Mẹ bảo tôi sắp trở thành “mẹ thỏ” rồi, vì vậy tôi phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc chúng. Chúng tôi còn phải làm chứng minh thư cho các bé thỏ và phải đưa các bé ấy đi tiêm phòng nữa. Rất nhiều việc phải ghi nhớ. Tôi đã cố gắng ghi chú lại. À, tôi còn phải đặt tên cho các bé nữa nhỉ.
Bố mẹ cho tôi tự quyền quyết định ạ. Tôi thì có rất nhiều cái tên, nhưng chọn ra cái phù hợp rất là khó. Mẹ tôi đưa cho tôi một quyển truyện kể về các chú thỏ, trong đấy có rất nhiều tên của thỏ, thậm chí còn có tên dùng được cho cả thỏ đực và thỏ cái luôn. Nhưng cũng có cái tên chỉ phù hợp khi chúng nhỏ thôi, nếu thỏ lớn mà dùng những tên “thỏ trẻ con” thì chẳng hợp chút nào. Tôi muốn có những cái tên thật đặc biệt cho các bé.
Tôi hỏi lại dì giới tính của hai bé tôi chọn. Thật may là một đực một cái ạ. Mẹ tôi đã dặn không nên chọn cùng một giới, như vậy sau này chúng dễ đánh nhau và tranh nhau chức “thỏ đầu đàn” lắm. Lũ thỏ muốn được làm chủ thì sẽ dùng sức mạnh nằm lên những con còn lại. Nếu nó không thể nằm lên vậy thì những con thỏ khác sẽ không phục nó và không nghe lệnh của nó. Chính vì vậy mà thỏ cùng giới sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn. Càng ngắm nhìn ảnh của các bé tôi càng thích, chẳng muốn buông tay chút nào. Khi tôi nhìn vào đôi mắt của bé thỏ đực liền ngay lập tức nghĩ tới cái tên Wicky. Bởi nhìn bé rất thông minh, đôi mắt của bé sâu thẳm, gương mặt lanh lợi lắm ạ. Và Wicky có nghĩa là thông minh đó. Còn bé cái thì rất dễ thương, rất đáng yêu. Tôi liền hỏi mẹ tôi: “Cái tên nào có nghĩa là đẹp đặc biệt tỏa sáng nhất trên trời hả mẹ?”
Mẹ tôi nhìn bé thỏ liền nói: “Schnuppe!”
Tôi biết cái tên này, nó có nghĩa là “sao băng”. Trời đời này làm gì có ngôi sao nào đẹp bằng sao băng chứ. Hơn nữa đó còn là ngôi sao hy vọng ạ. Thế là các bé của tôi đã có tên rồi.
Tôi rất muốn báo cho tất cả mọi người biết tên của các bé nhà mình. Nhưng mẹ tôi khuyên để sau, vì giờ đã muộn rồi. Vậy nên tôi đành phải ghi chú vào đây. Tất nhiên tôi sẽ không quên tên của các bé rồi, tôi chỉ muốn làm một cái gì đó mang dấu ấn kỷ niệm thôi. Tôi muốn tổ chức một buổi tiệc thật lớn khi đón các bé về. Dì bảo hai tuần nữa sẽ mang các bé đến. Trong thời gian này tôi cần phải trang trí và chuẩn bị tiệc chào mừng thật tốt. Bố tôi sẽ đốt lửa trại ngoài vườn. Chúng tôi sẽ nướng thịt cùng nhau. Các bé thỏ khi ấy sẽ được thưởng thức tất cả các loại rau củ luôn. À, còn cả thức ăn vặt cho thỏ nữa. Dù rằng các bé chưa lớn nhưng chỉ một bữa thôi mà. Giống như thỉnh thoảng tôi được ăn kẹo thỏa thích đó. Chỉ là sau đó phải đánh răng cẩn thận. Tôi chuẩn bị cả cục đánh răng của thỏ rồi. Đó là một củ cà rốt đính kèm vài gia vị mà mẹ tôi mua ở cửa hàng thú cưng.
Từ hôm qua tới hôm nay mọi người đều bảo tôi còn nhiều thời gian để chọn, không nhất thiết phải đưa ra quyết định ngay. Nhưng tôi đã chọn xong rồi. Tôi cá là mình sẽ không thay đổi đâu ạ. Tôi đã vẽ thiệp mời cho bữa tiệc bằng tên của các bé rồi. Ngay cả đồ để trang trí ngoài chuồng tôi cũng đã ghi tên các bé luôn. Wicky và Schnuppe sẽ trở thành các bé thỏ hạnh phúc nhất trần đời!
Bình luận
Chưa có bình luận