Văn Hiên - Yarier: Nhập xác



Đã một tháng trôi qua, Imela vẫn chưa chuẩn bị xong pháp trận để đưa Yarier vào thân xác bạn trai của Đình Ngọc. Ley bị giữ bên ngoài phòng của Imela nên hắn cũng không biết ông ta đang làm gì bên trong. Yarier vẫn còn rất yếu nên chưa thể nói chuyện với hắn quá lâu. Ley vừa chán nản vừa tức tối đá mắt qua phía Văn Hiên - người vẫn bất tỉnh từ sau khi anh mở cửa ra vì tưởng Đình Ngọc về. Hắn cũng không mang balo Đình Ngọc về mà vẫn giữ lại ở chỗ mình. Hắn chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như thế suốt mấy trăm năm. Đình Ngọc không phải là một đứa trẻ ngoan, nhưng chính cái sự thẳng thắn và bất cần nhưng cũng đầy mong manh và yếu lòng đó đã khiến hắn như được thở lại sau thời gian dài đằng đẳng phải học cách phục tùng những kẻ mạnh hơn mình.

- Tên khốn đáng ghét! Mày cũng chỉ tầm thường, không giỏi giang, không đẹp nổi bật. Tao không hiểu Đình Ngọc mê mày điểm nào nữa. Cũng chỉ là thằng từng bán molly, từng làm việc phi pháp, một con sâu hạ đẳng trong thế giới con người. Đình Ngọc luôn dịu dàng với mày bất kể em ấy vừa mới khẩu chiến với người khác xong.

Ley càng nghĩ càng tức. Hắn đưa tay hoá lỏng con chim trong lồng thành một dòng nước đỏ tanh. Hắn không hiểu sao vô cùng khó chịu trong người. Có lẽ là vì Imela đẩy hắn ra khỏi quá trình chuẩn bị. Hoặc hắn cảm thấy sự bất lực của mình trước ông ta. 

- Xin lỗi, Đình Ngọc, anh xin lỗi em!

Ley nhìn ra ngoài bầu trời mà lẩm bẩm. Nhưng dù cả bốn người có thể thoát ra, Imela cũng đã có kế hoạch trừ khử Đình Ngọc.

“Cho dù Đình Ngọc có thoát ra, ta cũng giao nó cho Toà án Sinh Mệnh. Con đây là đang thương nhớ nó sao?”

Lời nói của Imela hôm đó làm Ley bị sốc. Đình Ngọc hoàn toàn bị động trước sự cố này. Kể cả cậu có thoát ra được, Ley cũng chẳng thể làm gì được. Toà án Sinh mệnh là nơi mà một phù thuỷ sống mấy trăm năm như hắn còn khiếp sợ, hắn cũng không dám nghĩ họ sẽ làm gì với Đình Ngọc.

“Anh sẽ xây cho em ngôi mộ bên cạnh Văn Hiên, em yên tâm an nghỉ nhé! Hy vọng, kiếp sau, nếu có, em sẽ được là một người bình thường!”

Ley mãi nghĩ ngợi nên không để ý Yarier đã thoát ra quả cầu băng và tiến đến gần chỗ hắn. Yarier đã bị giam đã vài trăm năm nhưng ký ức của ông về ngày ấy vẫn như mới hôm qua.

- Cha! Người tỉnh rồi sao?

- Con ổn không? - Yarier hơi ngập ngừng vì ông cũng không biết nên nói sao với đứa con này. 

- Không đâu cha! Con chỉ có một mình! Cha! Vì sao người lại bị giam vào nơi đó?

- Hoàng tộc Taranise, họ đã giết mẹ con, dì con, cả tộc dân của chúng ta vì hiệp định phân định lãnh thổ với Rasma…Ta…

- Có chuyện gì sao? Nếu chỉ việc cha trả thù họ thì làm sao Cõi Sáng lại can thiệp vào? Imela bảo với con rằng cha đã mất trí tàn sát cả một đất nước…Nhưng…

- Hắn ta nói với con như vậy sao? Ta không mất trí. Chỉ là…ta chấp nhận cho Hắc Điệp ký sinh…

- Đó là gì? Cha…Cha nói rõ cho con đi! - Ley dường như cảm nhận được có điều gì đó bí ẩn sau án phạt của cha hắn năm đó.

- Nó là một thực thể…

- Công tử, chủ nhân cho gọi Ngài!

Lời người hầu chặn ngang cuộc trò chuyện của hai cha con. Yarier cũng im lặng nhìn Ley. Đợi đến khi người hầu ra khỏi phòng, ông ta mới nói nhỏ:

- Khi con tiếp nhận nó, hãy dùng nó để thoát khỏi Imela.

Phòng luyện tập của Imela…

Phòng luyện tập là một phần trong phòng riêng của vị tướng quân tài ba này. Căn phòng được thiết kế với vòm trong suốt, gọi là phòng nhưng nơi đây được mô phỏng đủ loại địa hình và cách dàn binh bố trận giống thực tế vậy. Ley không khỏi trầm trồ trước pháp trận mà Imela đã dàn sẵn. Pháp trận gồm ba mặt lục giác nằm ngang xếp chồng lớp, xoay chuyển liên tục. Trên những mặt cắt đó là hệ thống cổ tự lẫn những giọt nước đóng băng có màu đen đang chuyển động theo đường xoắn ốc qua lại giữa ba mặt cắt lục giác với tốc độ chậm chạp.

- Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, thưa cha! - Ley vẫn chưa hiểu pháp trận này sẽ hoạt động như thế nào bởi hắn chưa từng thấy pháp trận nào mà như một cỗ máy như vậy.

- Đem tên phàm nhân đó đặt lên mặt cắt trên cùng!

- Vâng, cha!

Ley cũng không chậm trễ mà phóng ra ngoài đem Văn Hiên vào phòng. Imela ném anh lên mặt cắt trên cùng, sau đó, ông ta nhào nặn ánh sáng thành một dòng năng lượng màu tro phóng về phía trước tạo thành một cánh cổng nhỏ. Ley còn chưa kịp hiểu điều gì thì một đôi cánh trắng vụt qua khiến hắn ngơ ra một lát.

- Quạ trắng ăn hồn. Nó sẽ giúp ta xử lý linh hồn của cái xác này để cha con không bị xung đột năng lượng khi nhập vào.

Quạ trắng ăn hồn thực ra không phải ăn hồn theo nghĩa đen. Nó ăn ký ức của linh hồn và thải ra một linh hồn không còn nhớ bất cứ thứ gì. Nó là sinh vật nguy hiểm ở Cõi Sáng xa xưa lúc họ còn ở Thiên hà Thái Cổ. Dù chúng từ lâu được xem đã tuyệt chủng nhưng những tay săn thú ở Vùng Sương Mù lại lén lút tạo ra những con quạ này để làm thú săn cho những người thích cảm giác mạnh. Ley nhìn con quạ với hàng ngàn cái miệng lởm chởm ở mỗi bên cánh mà đã thấy buồn nôn. Hắn nhìn con quạ cố kéo linh hồn Văn Hiên ra mà không khỏi ớn lạnh.

“Két két két”

Con quạ kêu muốn thủng tai khi nó mãi mà vẫn không kéo được linh hồn của Văn Hiên ra. Imela nhìn con quạ cứ loay hoay thì sốt ruột vô cùng. Nếu con quạ không kéo được linh hồn ra, nó sẽ tìm đối tượng mới. Imela và Ley cũng nín thở trước động tác khựng lại và quay người sang phía bọn họ của con quạ. 

“Két…KÉT”

Con quạ lao như tia chớp nhắm thẳng về phía Ley. Hắn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Imela đã phóng ra lửa điện giết chết con quạ.

- Nhãi ranh Đình Ngọc! Nó thế mà lại gieo chấp niệm bảo vệ tên này quá mạnh. Chúng ta không thể tách linh hồn ra khỏi thể xác được! - Imela không khỏi rủa thầm trước sức mạnh dù chỉ vô ý của con quái vật.

- Đình Ngọc đã gieo chấp niệm sao? Nếu chúng ta không lấy linh hồn của hắn ra, làm sao cha con có thể điều khiển thân xác này được? - Ley không ngờ Đình Ngọc dù nằm lại nơi tăm tối đó cũng có thể bảo vệ bạn trai trọn vẹn như vậy.

- Chỉ còn trông chờ vào cha con có đủ ý chí không thôi! Để cha con nhập vào thân xác tên này đi, ta sẽ có cách để khiến tên đó bị khống chế toàn diện.

- Vâng!

Ley nhẹ nhàng gọi cha mình ra nhập vào Văn Hiên. Linh hồn Yarier chậm chạp đi lại chỗ pháp trận, cẩn thận từng chút một đi vào thân thể ấy…

“Áaaaaaaaaaa…”

Tiếng thét đau đớn của Yarier ré lên làm Ley sựng lại. Trước mắt hắn, những giọt nước đen tăng tốc và biến thành một chìa khoá đâm xuyên qua cơ thể của Văn Hiên, kéo ba mặt cắt nhập lại thành một

- Cha đang làm gì ông ấy vậy? - Ley thảng thốt chất vấn Imela.

Nhưng đối với sự thảng thốt của hắn, Imela lại tỏ vẻ bình thản vô cùng. Ley lo lắng chạy lại gần Yarier nhưng năng lượng từ pháp trận phát ra suýt nữa đã lột da hắn.

- Pháp trận này sẽ thiêu cháy cha con mất! Người có cách nào giúp ông ấy đỡ đau…

- Bình tĩnh đi! Cha con không sao? Ta chỉ giúp cha con tống chặt linh hồn của tên phàm nhân vào sâu trong tiềm thức thôi. Nhiệt độ cao con cảm nhận lúc nãy chính là chấp niệm của con quái vật đó xung đột với ý chí của cha con. Nhưng cũng may, con quái vật đó chỉ làm theo cảm tính nên chấp niệm nó gieo vẫn còn lỗ hổng cho chúng ta lợi dụng.

- Con hiểu.

Ley tuy không hiểu về pháp trận này nhưng hắn vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Sợ rằng hỏi thêm sẽ khiến Imela giận dữ, hắn đành ngậm miệng để bảo vệ bản thân mình và cha ruột. Trong thâm tâm, một tia nghi ngờ đã loé lên trong linh cảm của hắn.

Yarier trong thân xác Văn Hiên đã bất tỉnh. Sau đó mặt cắt biến mất, chìa khoá cũng hoá thành luồng gió đen bay về tay của Imela. 

- Kể từ bây giờ, công việc của con là báo cáo sự ổn định của cha con. Nhớ, nếu cha con có dấu hiệu bị tên kia đoạt lại quyền kiểm soát, con phải báo cho ta ngay. Còn hiện tại, chỉ khi ta cho phép, cha con mới có quyền tỉnh dậy.

- Nghĩa là…Sao cha con lại phải bất tỉnh…Ông ấy đã cô độc mấy trăm năm…

- Con chưa biết vì sao cha con bị giam trong Hư Vô đúng không?

- …Không…Cha…!

- Hắn chưa nói cho con sao? Hắn ta không phải là vấn đề! Hắc Điệp ký sinh trong cơ thể hắn mới là nguyên nhân khiến hắn bị tống vào Hư Vô. Hắc Điệp không chỉ cung cấp sức mạnh mà còn cung cấp sự cuồng loạn muốn chém giết. Nó là thực thể từ thực tại khác, chỉ cần nó ký sinh đủ lâu ở một vật chủ, nó sẽ sinh sôi nảy nở ra con cháu. 

- Vì cha con mạnh hơn nên ông ấy bị giam sao? - Ley không hiểu, việc cha hắn mạnh hơn thì cũng đâu động được Cõi Sáng, vì sao Cõi Sáng phải bận tâm đến một phù thuỷ nhân giới chứ.

- Hắc Điệp ăn giác quan của sinh vật sống để làm năng lượng chuẩn bị cho việc tạo ra thế hệ con cháu. Nếu con bị ăn hết các giác quan, con có khác gì đã chết đâu. Và hậu quả Hắc Điệp gây ra là không thể đảo ngược. Viện chỉ cần giết Hắc Điệp thôi, nhưng nếu hắn còn sống, Hắc Điệp sẽ tiếp tục tung hoành. 

- Nhưng cha con giờ đâu còn Hắc Điệp, ông ấy như một phù thuỷ thôi mà!

- Ley! Chính ta cũng không rõ! Imarni dặn chúng ta phải cẩn thận. Hắc Điệp có thể suy yếu sau một thời gian dài không ăn. Nhưng nếu nó được đánh thức, chúng ta sẽ gặp nguy.

- Cha con…Ông ấy hiện tại đã ở đây…Hắc Điệp…

- Ta cần ông ấy giúp ta chữa bệnh. Nhưng nếu ông ấy chữa bệnh trong tình trạng hồn xác chưa hoà hợp thành công thì chỉ gây đau đớn thôi. Con không muốn cha con đau đớn chứ. Chỉ cần tên phàm nhân đó không còn quấy phá, ta sẽ cho cha con tỉnh. Ổn chứ? Ley?

- Với lại, ta cần loại trừ khả năng Hắc Điệp còn bên trong cha con nên mới để cha con bất tỉnh. Ta cũng xin lỗi con nhiều.

- Vâng!

Ley nghe Imela nói một hơi như để thanh minh thì đành vâng theo chứ không phản biện lại. Nói thật ra, Ley không thể phủ nhận sự nuôi dạy của Imela. Từ lúc lên tám, Ley đã được Imela nhận nuôi và giúp cải thiện thể chất để phù hợp với môi trường sống mới. Nhưng Imela khiến hắn ngột ngạt, cả Imarni cũng vậy. Đã mấy trăm năm trôi qua, hắn đã quên mất việc sống như một nhân loại. Ký ức về cha ruột là thứ duy nhất giúp hắn sống có mục đích, đó không chỉ là lời hứa của Imela, mà còn là mối liên kết duy nhất giữa hắn với gốc gác xa xưa của mình. Nhìn Yarier nằm yên trong phòng, Ley không hiểu sao lại thấy tủi thân vô cùng. Ngồi bên cạnh cha, Ley thì thầm:

- Con dường như đã đánh mất làn gió mát trong lành rồi, cha cũng đừng bỏ con như em ấy nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout