Day dứt



Mùa du lịch đã bắt đầu đến với thành phố biển Lan Hoa. Cơn mưa rào đầu hè kéo tới như dòng nước mát lành rửa trôi cái nóng oi ả từ mấy tuần qua. Bức màn mưa mỏng nhẹ cũng không làm cho sự náo nhiệt về đêm dừng lại. Những khu phố ăn chơi vẫn xập xình, công viên Hoa đăng vẫn đầy ắp người tham gia lễ hội khinh khí cầu. Đường phố vẫn nhộn nhịp từng đoàn hop on hop off sặc sỡ chở theo du khách ngắm cảnh thành phố xinh đẹp và rạng rỡ khi màn đêm buông xuống. Lan Hoa luôn rực rỡ và đầy nhiệt huyết như vậy, dù thế, nó vẫn không ôm ấp được những đóm lửa nguội tàn đang lay lắt bên trong mình.

Cửa hàng lưu niệm Emma chợt loé sáng lên vài giây kèm theo âm thanh ầm ầm rất lớn rồi trở lại bình thường. Những nhân viên làm việc ở đó như bị che tai che mắt nên không ai thấy sự kỳ lạ đang diễn ra. Bên trong căn phòng sâu bên trong cửa hàng, Ley và Imela lao ra như một cơn gió khỏi kết giới đã bị mục ruỗng hoàn toàn và nhanh chóng đóng lại cổng vào Hư Vô. Bàn tay Ley vẫn giữ chặt quả cầu băng, ánh mắt hắn hoang mang nhìn sang Imela. Cảnh tượng lúc nãy quá ghê rợn, hắn không dám nghĩ đến thêm lần nào nữa. Và âm thanh cuối cùng hắn nghe, ngoài tiếng rú kinh dị còn có tiếng kêu cứu tội nghiệp của Đình Ngọc.

“Đình Ngọc, anh xin lỗi!”

Ley nhìn sang chiếc balo còn để trong góc của Đình Ngọc. Chiếc balo gắn đầy hình ca sĩ Alex Mile, rapper nổi tiếng của thế giới và là nghệ sĩ được Đình Ngọc hâm mộ nhất.

- Đi thôi! Chúng ta phải nhanh chóng đưa cha con vào thân xác của tên đó. Hiện tại đang là những ngày nghỉ phép của ta, chúng ta phải tranh thủ thời gian này thực hiện cho xong bước cuối.

- Vâng, cha!

Ley chỉ biết thụ động đáp lại chứ cũng không dám nói gì thêm. Khi hắn định lấy chiếc balo của Đình Ngọc để mang nó trở về nhà của cậu, sau đó hắn sẽ niêm phong căn nhà đó mãi mãi để tưởng nhớ cậu thì Imela đã cất tiếng, giọng nói đầy mỉa mai:

- Cho dù Đình Ngọc có thoát ra, ta cũng giao nó cho Toà án Sinh Mệnh. Con đây là đang thương nhớ nó sao? 

- HẢ? Cha nói sao? Sao cha lại giao cậu ấy cho Toà án Sinh Mệnh. Cậu ấy đâu có gây hại cho chúng ta?

- Con ngốc thật đấy! Chúng ta sẽ làm hại bạn trai nó! Con nghĩ nó sẽ để yên sao?

- Nhưng nếu cha làm như thế, Đình Ngọc sẽ…

- Con nghĩ nó sẽ yêu con, hay tha thứ cho con, tỉnh táo lên đi Ley! Nó chỉ là không có kiến thức rộng như chúng ta, nhưng nó không ngu ngốc đâu. Với óc phán đoán và suy luận của nó, nó có thể nhanh chóng biết được bạn trai nó đang ở đâu và đã gặp chuyện gì. Muốn làm việc lớn, con phải dứt bỏ những thứ cảm xúc vô dụng thấp kém này đi!

- Con…hiểu! Chỉ là con muốn đem balo của Đình Ngọc đến nhà cậu ấy, coi như cảm ơn cậu ấy vì đã cứu cha con. Chỉ vậy thôi! Sẵn tiện, chúng ta có thể dụ dỗ bạn trai cậu ấy đến chỗ chúng ta mà không cần dùng vũ lực!

- Dùng vũ lực thì sao? Con sao thế Ley? Nếu chúng ta không loại bỏ nó, nó cũng sẽ loại bỏ chúng ta. Haiz, ta chỉ dạy con hiểu cách sống sót giữa biển lớn đầy sóng gió, còn con muốn làm gì thì tuỳ con.

- Con hiểu! Khi về đến Cõi Sáng, con sẽ lập tức đi bắt bạn trai của Đình Ngọc đến đây! Lời cha dạy, con sẽ tiếp thu cẩn thận!

- Đi thôi! Không được chậm trễ!

Nói rồi, Ley và Imela mở tiếp một cánh cổng khác. Ley một tay giữ chặt quả cầu, một tay gọi ra một sợi dây kéo balo của Đình Ngọc lại và đeo lên người rồi nhanh chóng bước qua cánh cổng thu tắt không gian đến với Hạ lưu sông Ánh Sáng ở thành phố Hương Sắc, nơi có dinh thự của Imela đang toạ lạc cùng với những tư gia xa hoa của những quan tướng cao cấp khác trong triều đình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout