Trước khi tiến vào chương một, quý bạn đọc vui lòng lưu ý những điều sau:

Bình luận đoạn văn

Thứ nhất. "Thanh âm của ánh sáng" là truyện tình trai học đường, có một chút yếu tố E-sports (thể thao điện tử).

Bình luận đoạn văn

Thứ hai. Truyện được sáng tác để chữa lành. Sóng to gió lớn không đáng kể. Mạch truyện chậm rãi, nhạt, ít hài, có tính nghiêm túc. Ai ưa cợt nhả thì đi ra.

Bình luận đoạn văn

Thứ ba. Truyện vẫn đang trong quá trình sáng tác, viết đến đâu đăng đến đấy. Có thể sẽ tồn tại những chi tiết, tình huống, phân đoạn không mạch lạc và thiếu logic. Mình sẽ sửa lại và thống nhất mạch truyện khi đã hoàn thành. Hy vọng các bạn thông cảm.

Bình luận đoạn văn

Thứ tư. Game trong truyện tên "World To World", là một sản phẩm của trí tưởng tượng tác giả. Mình tạo nên game này dựa trên ý tưởng và tạo hình từ game "Vinh Quang" của Toàn Chức Cao Thủ bản phim, kết hợp thêm một chút yếu tố của LOL, Liên Quân và PUBG để có được một tựa game phù hợp với bối cảnh truyện. 

Nói là lấy ý tưởng, nhưng đọc kỹ sẽ thấy World To World có rất nhiều khác biệt so với Vinh Quang, ngoài xem phim một lần và đọc vài đoạn miêu tả trận đấu ở Toàn Chức Cao Thủ, mình gần như không tìm hiểu về quy tắc đấu và thiết lập cụ thể của game. Các bạn lưu ý điều này giúp mình nhé.

Bình luận đoạn văn

Thứ năm. Nhân vật trong truyện tốt hay xấu cũng là con mình, hy vọng quý bạn có thể tôn trọng chúng, cũng như là tôn trọng mình.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Một số lưu ý về WTW hay World To World.

Bình luận đoạn văn

Vì "Thanh âm của ánh sáng" không phải truyện thuần E-sports nên trong truyện không có quá nhiều nội dung phức tạp. Thông tin về thiết lập game, trình tự, quy tắc giải đấu sẽ được giải thích rải rác theo tình tiết truyện. Bạn đọc vui lòng chú ý để tránh bị sót, gây hiểu nhầm, hiểu sai về tác phẩm.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px