đêm cuối năm ở một thành phố lạ
tặng im lặng
***
đêm cuối năm ở một thành phố lạ
quán bên đường
ly đen đắng không đường
bạn ngồi đó nhìn kim đồng hồ nhảy
ánh đèn vàng rọi mười mấy chiếc bàn không
con mèo mun trên quầy đã ngủ
cô chủ trẻ chống cằm gà gật
máy phát nhạc trong quán còn đang bật
nhạc Trịnh cứa vào lòng
ghế đối diện không ai
trong góc phòng có giắt một nhành mai
nụ xanh mướt chen giữa màu vàng ấm
ly đen đắng dường như càng đắng
mai nhà mình
chẳng biết đã nở chưa?
phố rộn ràng giữa lúc sắp giao thừa
í ới tiếng gọi nhau
người đi nô nức
thành phố lạ đêm nay không ngủ
bạn ngỡ mình đã ngủ trọn mùa xuân
đêm cuối năm ở một thành phố lạ
áo khoác dày
mà gió vẫn lạnh sao.
| 15.02.2018
Bình luận
Chưa có bình luận