cầu nguyện - một - ước chi mình là gió


ước chi mình là gió

(bài cầu nguyện thứ nhất)


***


ước chi mình là gió

giữa đất trời bao la

chiều nghiêng nghiêng ráng đỏ

xua mây về phương xa

 

ước chi mình là gió

xô ngọn cỏ lao xao

cùng nắng cười khúc khích

cảm giác sẽ thế nào?

 

ước chi mình là gió

tuyết rơi li ti thôi

ta sẽ thổi một phát

tung tuyết bay khắp trời

 

ước chi mình là gió

giong buồm ra biển khơi

vượt muôn trùng sóng bể

phiêu du cả cuộc đời

 

rồi một ngày hóa gió

vi vu không sầu lo

khắp đông tây nam bắc

kết hôn cùng tự do. 

 

| 28.04.2007

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout