sau khi chia biệt
***
1.
sau khi chia biệt
tớ thường mơ thấy cậu
diện mạo mờ nhòe đằng sau tán dù xanh
chao ôi
cơn mưa phùn đến vội đi nhanh
đã thấm ướt gót đôi giày vải cũ
tớ trở lại thuở ban đầu gặp gỡ
dưới kệ sách cao
cậu ngẩng mặt mỉm cười
ngón tay mảnh miết lên bìa sách mỏng
làm sáng lên mặt bìa cũ màu nâu
a
thì ra
đó là nhật ký mà chúng ta cùng viết.
2.
sau khi chia biệt
tớ thường mơ thấy cậu
đứng bên bờ
hay lẫn giữa mùa sương
như cách trở bởi một tầng lụa lạnh
tớ kêu gọi
vẫy tay thật lực
cậu mỉm cười
cũng vẫy tay với tớ
mấp máy môi như đã nói câu gì
ánh trăng như sương rơi lên má cậu
không rõ vì sao
tớ cứ nghĩ
đó là nước mắt.
3.
sau khi chia biệt
tớ thường mơ thấy chúng ta
đứng cách một nương trà xanh ngắt
gió núi mát lành nghịch ngợm
cuốn hết những gì chúng mình nói ra xa
trên nương trà
có loài chim gì đương hót
ánh nắng chiều ngả nghiêng rơi xuống
đàn chim vỗ cánh bay lên
nghịch rối mái tóc nâu của cậu
la la la la la...
tớ chợt nhận ra
tóc cậu cột một dây chuông bạc
tiếng chuông rằng
là một giấc mơ thôi.
| 22.07.2017
Bình luận
Chưa có bình luận