lãng quên - bốn - vũ trụ và em đã chia xa


vũ trụ và em đã chia xa


***


và em ngồi đó như rừng núi
cánh chim quên mất một mái nhà
lối về đã nhuộm màu xa lạ
bầy kiến buồn thiu dọn đi xa

và em ngồi đó như hôm qua
sương trên tóc lạnh bầy sẻ nhặt
muôn vạn trần gian trong đôi mắt
nghìn tám lời ru trên môi thơm

và em ngồi đó như hoa đơm
đêm trần chuông gióng ngào ngạt thơm
sát na nở rộ rồi tàn úa
mắt sẻ nhìn em giữa nghẹn ngào


và em ngồi đó như bóng cây
trăng vừa mười sáu ánh trăng đầy
rơi vỡ li ti qua tán lá
gió đã vì em nên gió say

và em ngồi đó tựa con thuyền
cảng lòng đã đóng cửa mấy phiên
từng cơn xoáy nấp trong lòng biển
chực ngoạm rong rêu dưới đáy thuyền

và em ngồi đó như bóng tối
sợi khuya đan lại một bức rèm
che kín những buồn vui khổ hạnh
hun hút lối mờ đẫm màu đêm

và em ngồi đó, em ngồi đó
nghìn nẻo trần ai đã đi qua
em vẫn ngồi đó như là thể
vũ trụ và em đã chia xa.

 

| 11.09.2013

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout