viết cho mình
(bài im lặng thứ ba)
***
ba lời dặn mong chính mình nhớ kỹ
cố đừng quên kẻo phải tội tấm thân
điều thứ nhất
lòng người ta là giấy
chớ giày vò xéo xắt, làm ơn!
đừng chăm chăm trút vào đấy tủi hờn
đừng xé rách mới đi tìm keo dán
đừng vò nát lại thẳng thừng vứt bỏ
đừng đem chơi thử chất lượng que diêm
đừng dùng kiểm tra độ bén búa liềm
đừng đốt trụi mới ôm tro bật khóc
nhớ mình nhé, lòng người ta là giấy
phải đá đâu mà đem vứt lung tung
phải đá đâu mà đối xử lạnh lùng
xin dịu nhẹ, vì mỏng manh vô hạn
điều thứ hai
chớ ăn nói lung tung
thích hời hợt đừng khai man thắm thiết
càng xin miễn những câu từ khắc nghiệt
rất nhiều lúc người ta đâu có biết
mình không dưng lại xát muối lòng ai
rồi về sau trong muôn vạn tháng ngày
người vẫn nhớ lời sắc như dao nhọn
và điều chót
đừng để miệng đời điều khiển
cứ dùng lòng đi nhận biết tấm lòng
lời khen chê có thể có hoặc không
sống hạnh phúc vẫn là quan trọng nhất
ta chỉ có một cuộc đời duy nhất
nên mình ơi, đừng ra ngõ đẽo cày
đừng hóa thành phiên bản qua tay
khi chỉ có một cuộc đời duy nhất!
| 11.09.2009 - 03.01.2013
Bình luận
Chưa có bình luận