trăng sáng đời tôi
(bài ánh trăng thứ ba)
gió đưa cây cải về trời
rau răm ở lại chịu đời đắng cay (*)
***
ngoại là trăng sáng treo cao
ngoại là câu hát ngọt ngào tuổi thơ
ngoại ngồi xay đậu hằng giờ
đêm đêm trăng bạc chiếu bờ giậu xanh
lời ru dỗ giấc đêm thanh
đưa hương gió thổi qua mành, nhớ không?
như mùi vạt nắng mùa đông
như mùi bếp lửa than hồng reo vang
tóc mây quấn lại vội vàng
sớm mai quang gánh chợ làng ngoại đi
giá thời gian chịu ngừng phi
giá con bé mãi biết chi sự đời
gió đưa ngoại đã về trời
đêm nao nhẹ hẫng như lời ngoại ru
đưa tay níu một chiều thu
mà không níu được lời ru nghìn trùng.
| 08.03.2012
(*) trích ca dao
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận