nghe nói người xưa đã chết đi
(bài lụi tàn thứ nhất)
viết cho h.
***
nghe nói mùa xuân đã chết đi
một hôm hoa thắm vẫn nhu mì
một hôm lá biếc lìa cành vội
và thế mùa xuân đã chết đi
nghe nói vầng trăng đã chết đi
một hôm con suối vẫn thầm thì
một hôm giếng mát không in bóng
và thế vầng trăng đã chết đi
nghe nói tình yêu đã chết đi
một hôm trời biển vẫn xanh rì
một hôm mây trắng quên hò hẹn
và thế tình yêu đã chết đi
nghe nói người xưa đã chết đi
một hôm ai đó vẫn kiêu kỳ
một hôm tay nắm bàn tay khác
nghe nói lòng ai cũng chết đi.
| 05.2009
Bình luận
Chưa có bình luận