Nhớ nhà - minth


[Hug]

Ý nghĩa: Với mình, ôm không chỉ đơn giản là một hành động tiếp xúc thân mật giữa người với người, mà còn là một hình thức thể hiện tình thương, sự quan tâm, chăm sóc dành cho người mà chúng ta yêu.

Mình thích ôm lắm.

Ngày còn bé, mình thích được ôm trong vòng tay của bà, của cha, của mẹ.

Nhưng khi mình cao lên một chút, mình bắt đầu xa rời và trốn tránh những vòng tay ấy, bởi mình "đã lớn rồi". Lúc đó, mình cứ ngỡ rằng, nếu mình trưởng thành hơn, thì mình sẽ chẳng cần tới sự quan tâm, chăm sóc của họ nữa.

Cứ thế, mình lớn hơn một chút, rồi dần dần, mãi đến khi bước qua cánh cổng đại học rộng mở, mình mới nhận ra được một điều rằng: suy nghĩ ấy của mình đã sai hoàn toàn.

Mình đơn độc trong căn trọ bé nhỏ, cố gắng thích nghi với một thành phố xa lạ, chạy đua với thời gian và chìm trong vòng lặp cuộc đời tưởng chừng như bất tận. Mình về tới trọ khi trời đã tối mịt mù, và mỗi lần như thế, mình lại bật khóc.

Mình nhớ ngày nhỏ, nhớ những lần được cha mẹ dắt tay, nhớ những chiếc bánh ngọt bà giấu cha mẹ cho mình ăn, nhớ cả những chiếc ôm ấm áp vô điều kiện kia nữa. Hóa ra, dù có lớn lên bao nhiêu, dù có trưởng thành đến thế nào đi chăng nữa, chắc chắn rồi sẽ có một ngày, chúng ta khao khát được ôm gọn trong vòng tay đầy yêu thương của gia đình, ngủ một giấc thật ngon, quên đi bao muộn phiền và nhớ về thời vô lo vô nghĩ thuở đã xa ấy.

Hôm đó, mình đã mơ một giấc thật đẹp.

Trong giấc mơ ấy, mình được bà và cha mẹ ôm vào lòng, vỗ về an ủi như một đứa nhóc bé bỏng còn ở tuổi chập chững biết đi. Cái ôm ấy ngay lập tức xóa tan đi tất cả mọi tiêu cực, tiếp thêm cho mình một nguồn động lực to lớn để sẵn sàng tiến bước đến tương lai.

Mình muốn về nhà quá, muốn ôm cha, ôm mẹ, ôm bà.

Lạ nhỉ, càng lớn, mình càng thích được ôm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout