Tình đầu chẳng thể nhẹ như tơ
Nước mắt bao năm chẳng xoá mờ
Đêm dệt ngàn sao giăng lối cũ
Ngày đan vạn chữ gửi vào thơ.
Đã biết chỉ hồng đâu nối nữa
Nhưng còn chấp niệm ánh dương mờ
Ưu phiền gặm nhấm hồn anh mãi
Cũng nguyện trông chờ, gặp cõi mơ.
Tình đầu chẳng thể nhẹ như tơ
Nước mắt bao năm chẳng xoá mờ
Đêm dệt ngàn sao giăng lối cũ
Ngày đan vạn chữ gửi vào thơ.
Đã biết chỉ hồng đâu nối nữa
Nhưng còn chấp niệm ánh dương mờ
Ưu phiền gặm nhấm hồn anh mãi
Cũng nguyện trông chờ, gặp cõi mơ.
Try It Real Time
Bình luận
Chưa có bình luận