Chương 62
Ngày 11 tháng 8 năm 3997
Nishikate Kyuuta
Cuối cùng thì hôm nay cũng tới, ngày có kết quả về việc đăng ký khoá huấn luyện dị năng với Slyzei của Kami. Tôi không biết những người khác thế nào nhưng cá nhân tôi sau khi đăng ký xong, đã luôn mong ngóng kết quả đó, dù sao thì không phải cứ đăng ký thì sẽ được nhận mà.
Theo thống kê từ báo chí rầm rộ mấy ngày nay, có đến khoảng 30 triệu lượt đăng ký trên toàn thế giới, chiếm hơn một phần tư; con số này khá lớn, ít nhất là theo tưởng tượng của tôi. Điều này càng làm tăng độ cạnh tranh giữa họ, bao gồm cả tôi, vì vậy nên lúc này tôi đang rất mong chờ nó.
“Mày cứ như mấy đứa đi tỏ tình rồi chờ câu trả lời của người ta, kiểu sợ bị từ chối ấy.” Kiin đã nói với tôi như thế, tôi cũng không phủ nhận. Ban đầu, tôi còn băn khoăn và đắn đo về quyết định đó, nhưng càng về sau tôi càng thể hiện rõ tham vọng ấy hơn. Thứ nhất, tất nhiên rồi, tìm hiểu sâu hơn con quái vật mang tên YellowBot và điều tra về sự biến mất bí ẩn nơi thị trấn của tôi ở thành phố IDK. Thứ hai, liên quan đến Slyzei, tôi muốn tiếp cận họ, nhất là khi thế giới sẽ chuyển biến dần theo hướng cùng chung sống, biết đâu tôi còn được gặp lại Lilyrumi. Thứ ba, tôi chỉ vừa mới nhớ lại gần đây thôi, ngũ đại thiên quan - lam, đây là năng lực bổ sung từ Kami trong cuộc nói chuyện ở không gian ảo trước khi tôi trở về thế giới này từ hầm ngục cao nguyên ảo; tôi cũng đã dùng thử, về cơ bản nó giống như một dạng kỹ năng dạng tấn công, nhưng có nhiều cơ chế tôi chưa nắm được và có khi vì vậy mà tôi nên tiếp tục nhờ cậy các Slyzei chăng? Và cuối cùng là vấn đề tài chính, mặc dù có một khoản dư nhỏ từ ủy thác của chị Yukie và thu nhập trong những công việc tạm bợ vài ngày vừa rồi, nhưng để yên tâm về lâu dài, tôi đã đặc biệt chú ý đến dòng chú ý nhỏ trong liên kết đăng ký - 'Cá nhân hoàn thành xuất sắc khoá huấn luyện sẽ nhận được thưởng.'
Háo hức thật đấy, các Slyzei sẽ chọn lựa, tôi tự hỏi không biết tiêu chí đặt ra là gì? Nếu là năng lực thì tôi tự tin, nhưng là ngoại hình thì chắc sẽ hơi khó. Cơ mà, bây giờ cũng đã hơn chín giờ sáng, vẫn chưa có thông báo nào cả, tôi đang dần lo lắng hơn.
“Mày cứ thư giãn đi. Được hay không gì thì cứ coi như có số hết rồi, một chọi ba mươi triệu đâu phải dễ. Cứ cầm điện thoại đi đi lại lại cũng không giúp ích được gì đâu.” Kiin - đang ngồi ăn dưa, nói khi thấy bộ dạng lo lắng của tôi.
“Im đi! Không phải mày cũng vậy à? Dậy từ năm giờ sáng để ngóng điện thoại, chính mày cũng là người gọi tao dậy đấy, quên rồi à?”
“Hự...” Trông cậu ta như bị bắt trúng tim đen, có vẻ chột dạ, thậm chí còn cố đánh trống lãng: “Bớt nói đi, tao chưa bỏ qua cho mày vụ đăng ký mà không rủ đâu đó.”
“Rủ làm gì? Đời ai nấy lo.”
“Ủa chứ mắc gì báo cho chị Yukie.”
“Chị ấy dặn tao làm thế.”
“Biện hộ.”
“...”
“Biết để còn đăng ký chung chứ, dù gì đến nơi xa lạ chưa thể hiểu rõ mà, có người quen biết giúp đỡ nhau sẽ đỡ hơn nhiều.”
“Ờ, ờ. Được rồi, vụ đó tao xin lỗi.”
Đúng là lỗi tôi thật nhỉ, tối hôm đó khi về nhà, cậu ta còn háo hức rủ tôi đăng ký, vậy mà tôi đã đăng ký xong từ sáng mà chẳng báo cậu ấy một tiếng. Tuy vậy, sau cùng thì chúng tôi cũng đều đăng ký ở địa điểm IDK rồi, mà cậu ta cứ nhắc lại mãi... Ting! Trong lúc còn đang nói về chuyện đó, tiếng thông báo điện thoại vang lên, màn hình trên tay tôi sáng lên. Chưa kịp để ý đến nó, chiếc điện thoại trên bàn cũng tương tự, đó là của Kiin. Ngay sau đó, tôi và cậu ta im bặt, vội vụt lấy chiếc điện thoại rồi bật lên xem nội dung.
[Thông báo về việc đăng ký thành công
Họ tên: Nishikate Kyuuta
Khối: IDK
Nhóm: A
Slyzei hướng dẫn: Kaezuto Mibaru
Lưu ý: khoá huấn luyện sẽ diễn ra đến cuối năm. Vui lòng chuẩn bị trước tư thế và hành trang cho chuyến dịch chuyển vào đúng tám giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 3997 đến địa điểm của khối nêu trên.]
Mắt tôi mở to ra, không đọc sót câu chữ nào. Nhóm A khối IDK, vậy là tôi đã thành công rồi sao, vượt qua hàng chục triệu người?
“Kiin, tao đậu rồi này, còn mày thì sao?” Tôi không giấu đi sự mừng rỡ trên khuôn mặt, quay qua hỏi thăm cậu bạn của mình. Tôi có thể thấy được nụ cười của cậu ta, nhưng chỉ là trong thoáng chốc, sau đó liền bị thay thế bằng một cái cau mày đầy khó chịu, vậy là ý gì nhỉ?
“Kiin, sao thế?” Tôi tò mò, từ từ bước tới sau lưng cậu ta và nhìn vào màn hình điện thoại.
[Thông báo về việc đăng ký thành công
Họ tên: Asayake Kiin
Khối: IDK
Nhóm: D
Slyzei hướng dẫn: Maemori Kyouri
Lưu ý: khoá huấn luyện sẽ diễn ra đến cuối năm. Vui lòng chuẩn bị trước tư thế và hành trang cho chuyến dịch chuyển vào đúng tám giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 3997 đến địa điểm của khối nêu trên.]
Ồ! Tôi hơi lo thừa rồi, cậu ta cũng đăng ký thành công rồi này, vậy sao lại khó chịu ra mặt như thế nhỉ?
“Kyuuta, Kyuuta, mày nhìn thấy không? Mày nhìn thấy không? Mày nhìn thấy gì không?”
“Này, mày bị khùng à? Nói một lần là tao nghe rồi mà.”
“Cái thằng ngu này. Mày không nhìn ra à? Nhìn cho kỹ này, Slyzei hướng dẫn của tao, Maemori Kyouri này?” Cậu ta vừa la lối, vừa háo hức, vừa dí cái màn hình điện thoại đó vào mặt tôi. À, thì ra là vụ Slyzei, tôi chỉ mới chú tâm vào việc có được nhận hay không, chưa hề để ý đến Slyzei hướng dẫn.
“Maemori Kyouri à? Có phải là cô nàng tiểu thư băng giá của gia tộc Maemori trong bộ truyện tranh 'Hắc kiếm sĩ vùng ngoại ô' vừa mới phát hành đầu năm nay không?”
“Chuẩn, chuẩn! Thì ra mày vẫn còn nhớ, hồi đó tao còn ghé đưa truyện cho mày đọc ké đó, nhớ không?”
“Ừa, tao nhớ mà.”
“Trời, làm tao nhớ lại cái thời mà lâu lâu được ghé cô nhi viện của mày, vui ghê ha.”
“...”
“Ơ, Kyuuta... Cho tao xin lỗi!”
“... Thôi, không sao đâu.”
Cậu ấy vừa nhắc đến cô nhi viện, tôi nhất thời bị làm cho trùng xuống khi nhớ đến họ - gia đình của tôi, nhưng mà Kiin cũng không cố ý, tôi cũng không nên tỏ ra quá mẫn cảm mà trách móc làm gì.
Quay lại cái niềm vui đó, điều đã cho khiến cho cậu ta lố lăng như vậy, nhân vật Maemori Kyouri. Tác phẩm này được sáng tác ban đầu vào cuối hai năm trước dưới dạng tiểu thuyết, khi mà phong trào truyện kiếm pháp huyền ảo dần lên ngôi; với độ hoàn hảo trong cốt truyện và dàn nhân vật được đầu tư chau chuốt về mặt hình ảnh, tác phẩm sau đó đã được chuyển thể thành truyện tranh và được xuất bản chính thức vào đầu năm nay. Đương nhiên, độ nổi tiếng là khỏi phải bàn, với dàn nhân vật trai tài gái sắc với những nội dung chạm đến từng ngóc ngách của mọi cảm xúc loài người, cả nam lẫn nữ trong mọi lứa tuổi đều ít nhiều dành cho nó những sự quan tâm nhất định.
Maemori Kyouri là một nữ nhân vật phụ trong bộ truyện đó; tuy vậy, sắc thái lẫn tích cách và năng lực đều không thua kém gì nhân vật chính. Thậm chí, sự nỗ lực của cô ấy còn làm cho biết bao nhiêu con người phải đồng cảm và ái mộ. Tôi cũng thế, và cả Kiin, cậu ta còn có vẻ khá cuồng đấy chứ; nhớ lúc đó, cứ nhắn tin cho tôi là lại nhắc về nhân vật này mãi thôi.
“Kyouri à, nhất mày rồi nhé!”
“Ừ thì tao đậu rồi. Nhưng mà tao không hiểu lắm, vụ Slyzei gì đó mà Kami nói ấy, có thật không ta? Tao sẽ được Maemori Kyouri – một Kyouri hàng thật, hướng dẫn ở ngoài đời à?”
Thì ra đó là cái khiến cho cậu ta khó chịu khi nãy à, nói đúng ra thì không phải khó chịu, chỉ là một sự thắc mắc thôi. Cũng đúng, họ khác tôi, chưa hề gặp gỡ hay biết gì về Slyzei trước đó; ai mờ ngờ được có một ngày lại có thể gặp mặt trực tiếp các nhân vật hư cấu chứ. Khuôn mặt tò mò của cậu ta lại khiến cho tôi ngứa miệng, hay là nhân dịp này, mình nói cho cậu ấy nghe về cao nguyên ảo nhỉ?
“Này Kiin.”
“Gì?”
“Nếu tao nói với mày là tao đã từng trải qua những cuộc hành trình kỳ ảo với Slyzei, thì mày có tin không?”
“Tin...”
“Vậy...”
“Tin thế quái nào được! Haha.”
“...”
“Mày bị ấm đầu hả, định pha trò gì nữa đây? Haha! Hay là định vẽ nên câu chuyện của riêng mình với cô vợ xinh đẹp ở thế giới ảo? Haha.”
“...”
Cậu ta sau đó, lăn ra ôm bụng cười không ngớt. Tên này làm cho tôi khó chịu rồi đấy, tôi đã hoàn toàn tỏ ra nghiêm túc khi nói về nó, vậy mà cậu ta lại làm như thể đây là một câu chuyện cười vậy. Thôi, tôi mất hứng rồi, dẹp qua chuyện giải đáp thắc mắc về Slyzei của cậu ta luôn đi, rồi khi gặp, cậu ta sẽ tự trải nghiệm được thôi. Mà nhắc mới nhớ, Slyzei sẽ hướng dẫn mình - Kaezuto Mibaru, nếu nhớ không lầm thì đây là một 'Tiên vương' thì phải.
Bình luận
Chưa có bình luận