Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bụi Sao Trên Đầu Đũa Phép

Chương 26: Trận Đấu Bắt Đầu

Cảnh báo


Hai nhóm lập tức lao vào. Một nhóm dùng lá chắn tạo thành hình vòm, nhóm kia dùng thuốc phát sáng liên tục bắn ra như đạn. Irene mở tròn mắt: “Uầy! Nhóm 6 ném nhanh quá!”

Selena im lặng theo dõi từng động tác tay của nhóm 1: “Họ tấn công mạnh nhưng phối hợp hơi lộn xộn… dễ bị phản công.”

Emily gật đầu: “Đúng. Họ tập trung vào thuốc tấn công quá nhiều, bỏ quên phòng thủ.”

Đúng lúc đó, một tiếng bốp! vang lên. Thành viên đại diện nhóm 1 bị dính thuốc và phát sáng như đèn ma thuật.

Oscar rung vai: “Đó, tớ đoán đúng rồi.”

Wendy thì thầm: “Cách chiến đấu của họ hơi ồn ào… nhưng thú vị thật.”

Trận kết thúc chóng vánh: Nhóm 6 thắng.

Irene chống cằm: “Ừm… nhóm 6 mạnh hơn mình tưởng.”

Arisa kết luận: “Nhưng không bằng nhóm 2 đâu.”

Mọi người đồng loạt nhìn sang nhóm 2 đang đứng im như tượng, không hề phản ứng gì trước trận đấu vừa rồi.

Giáo sư lên tiếng : “trận 2 Nhóm 5 vs Nhóm 3

Khi hai nhóm bước xuống sân, Selena nhận ra ngay có một nhóm dùng chiến thuật nghiêng về ma lực kiểm soát.

Wendy chỉ tay khẽ: “Nhóm 5 dùng gió để thay đổi hướng lọ thuốc kia…”

Emily nhìn chăm chú: “Họ khéo thật. Nhưng không đủ mạnh.”

Đúng như dự đoán của Emily, nhóm 3 sở hữu hai học viên tấn công nhanh đến mức gần như làm mờ tầm nhìn. Chỉ trong vài phút, nhóm 5 bị dồn về phía tường kết giới.

Oscar thở dài: “Ừm… cái này thì mình thua luôn đó, nếu gặp họ.”

Irene lập tức phản đối: “Không đâu! Nhóm mình có nhiều người giỏi mà!”

Selena liếc sang: “Ví dụ?”

“Ờ thì… cậu nấu thuốc giỏi, Arisa nhanh nhẹn, Emily sắc bén, Wendy trấn ổn định tốt, Oscar thông minh, còn tớ thì… ”

Emily chêm ngang: “thì là nguồn gây náo loạn chính.”

Irene bật cười như thể đó là lời khen: “Gây náo loạn chính là chiến thuật mà!”

Selena khẽ bật cười, không kiềm được.

“Trận kết thúc Nhóm 3 thắng, với sự phối hợp tốc độ và các bùa tăng tốc độ di chuyển.” :Giáo sư lên tiếng

Nhóm 2 bước tới ranh giới sân đấu, không khí thay đổi rõ rệt.

Tiếng gió dừng đột ngột, như thể kết giới cảm nhận được thứ gì đó mạnh mẽ.

Ba nam sinh nhóm 2 bước vào trước bước chân đều nhau, nét mặt nghiêm nghị. Ba nữ sinh phía sau, không thua kém về độ sắc bén. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhóm 4 từ xa.

Oscar quay sang Irene: “Họ đang nhìn tụi mình đó. Nhìn rất… sát khí.”

Irene bước lên trước nhìn sang bên đó, không hề sợ: “Thì mình nhìn lại thôi!”

Nhóm 2 không phản ứng.

Selena đưa tay kéo Irene lại: “Cậu bớt lại chút đi.”

Arisa hít sâu, nói với cả nhóm bằng giọng chắc chắn: “Nghe mình nói. Nhóm 2 không giống mấy nhóm kia. Họ có kỷ luật, kinh nghiệm, và nhất là… sự đồng bộ.”

Wendy gật: “Chỉ cần sai một nhịp là chúng ta sẽ bị áp đảo.”

Emily kết luận: “Chúng ta phải đánh theo chiến thuật. Không được manh động.”

Irene cười nói: “Vậy lát nữa ai là người đại diện đây?”

Cả nhóm nhìn Irene.

Irene nháy mắt: “Đương nhiên không phải tớ rồi.”

Selena thở dài: “Nêu mọi người tin tưởng thì mình sẽ là người đại diện.”

Arisa cười, nắm tay Selena: ”Được nhóm mình cứ như vậy đi.”

Oscar chỉnh kính: “Chuẩn bị đi. Sắp đến lượt rồi.”

Chiếc trống phép thuật vang lên lần nữa. Giáo sư Magnus bước ra giữa sân. Không khí đặc sệt thấy rõ.

“Trận 3 Nhóm 4 đấu với Nhóm 2. Chuẩn bị.”

Cả nhóm siết chặt lọ thuốc sáng rực trong tay.

Nhóm 4 được gọi xuống ranh giới sân đấu.Không khí bên trong dày như sương, hơi ánh tím từ những vạch ma lực hiện lên.

Cả tầng đấu trường im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của từng người dội lại.

Selena ra hiệu cho cả nhóm tụ lại phía góc sân, ngay sau một cột đá ma thuật.

“Nghe kỹ nhé.”:Giọng cô trầm, nhịp điệu chắc chắn rõ ràng đang bước vào chiến thuật.

“Arisa và Irene sẽ là hai mũi tạo nhiễu. Việc của hai cậu là khiến nhóm 2 phân tán sự chú ý.”

Arisa gật như đã chờ sẵn nhiệm vụ. Irene giơ tay: “gây nhiễu là nghề của tớ!”

Selena phải kéo tay cô xuống:“Bớt lại. Họ mà khó chịu là tấn công vào cậu đầu tiên đấy. Nhớ đừng đâm đầu vô nguy hiểm”
Irene nhỏ giọng: “Tớ biết màaa…”

“Wendy và Emily đứng giữa, giữ trấn ổn định không gian cho tụi mình di chuyển nhanh.

Oscar hỗ trợ phía cuối, ném thuốc vào những khoảng trống do Irene và Arisa tạo ra còn mình sẽ đứng ở giữa Wendy, Emily và Oscar.”

Oscar chỉnh kính: “Vị trí hỗ trợ tầm trung tớ thích đó

Emily phân tích thêm:“Họ dùng đội hình hình mũi tên. Nếu mũi nhọn tiếp cận có Wendy và mình đỡ thì nhịp trấn sẽ vỡ.”

Wendy gật: “Mình sẽ cố ổn định.”

“Không,” Selena quay sang Wendy.“Tụi mình ở đây để bảo vệ cậu.”

Giao nhiệm vụ xong, mọi người đều vô vị trí. Còn Selena và cô gái ưa nhìn bên đối phương cùng tiến lại nhận ruy băng.
Hai người tiến lên trung tâm sân đấu Selena từ nhóm 4 và cô gái ưa nhìn bên nhóm 2.

Ánh sáng tím từ kết giới phản chiếu lên hai gương mặt.Một bên sắc lạnh nhưng trầm tĩnh.Một bên xinh đẹp, ánh nhìn thẳng và tự tin như đã quen với chiến thắng.

Cô gái nhóm 2 mỉm cười nhẹ, giọng du dương nhưng đầy thách thức: “Selena Moonfire, đúng chứ? Nghe danh rồi.”

Selena giữ biểu cảm bình thản: “Vậy à? Hy vọng hôm nay cậu không thất vọng.”

Cô gái bật cười không khó chịu, nhưng rõ ràng tràn sự tự tin của người thuộc nhóm mạnh: “Đừng lo. Tụi mình ít khi bị thất vọng lắm.”

Giáo sư Magnus đưa hai dải ruy băng ra một đỏ rực, một xanh thẫm. Phần ma lực bên trong ruy băng nhấp nháy như đang chờ chủ nhân.

“Đại diện hai đội, tiến lên.”

Selena bước lên trước, không do dự.Cô gái nhóm 2 cũng bước tới, thẳng lưng, bước chân nhẹ như lướt.

Hai người đứng đối diện, chỉ cách nhau một cánh tay.

Giáo sư Magnus đặt ruy băng đỏ vào tay Selena, ruy băng xanh vào tay đối phương.

“Đeo vào tay thuận của các em. Luật rõ ràng, đội nào làm lọ thuốc tiếp xúc với ruy băng đối thủ trước sẽ thắng.”

Selena giơ tay phải lên, buộc ruy băng đỏ quanh cổ tay.Cô gái nhóm 2 cũng buộc ruy băng xanh lên cổ tay trái .

Cả hai cùng lùi lại về vị trí. Selena bất ngờ dừng bước, nhìn sang đối thủ: “Tên cậu là gì?Để khi thắng thì còn gọi đúng tên”.

Cả nhóm 4 phía sau cùng đứng hình một nhịp.Cô gái nhóm 2 khẽ nhướng mày rồi cười:“Liora Valehart.”

“Được rồi, Liora.” :Selena nhẹ nhàng nói, nhưng giọng đầy khí thế.“Chúc may mắn.”

Liora xoay cổ tay, tạo một đường ma lực mảnh xanh lam kéo dài như lưỡi gươm: “Không cần chúc.Nhóm cậu nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.”

Hai người trở về đội hình.

Khoảnh khắc căng như dây cung trước trận đấu Arisa thì thầm với Irene: “WOA… Selena ngầu dữ dằn luôn!”

Irene nắm chặt lọ thuốc, cười nhỏ: “Càng ngầu thì càng phải thắng.”

Oscar hít sâu: “Tụi kia nhìn không vui vẻ gì đâu…”

Wendy thì đứng lặng, tay hơi run nhưng ánh mắt kiên định: “Chỉ cần giữ đừng để họ tới gần Selena là được.”

Emily tay cầm đũa màu tím len lỏi ánh trắng giọng bình tĩnh: “Chiến thuật đã xong. Các cậu nhớ giữ khoảng cách đúng vị trí.”

Selena trở lại đội hình và chỉ một câu, khiến cả nhóm như được tiếp thêm sức mạnh: “Đừng sợ. Cứ làm đúng như đã bàn, nhóm 2 không đáng sợ như cách họ tự thể hiện đâu.”

Giáo sư Magnus nâng tay lên.Không ai nhúc nhích, không khí như đóng băng.

Những vòng tròn ma thuật dưới chân sáng lên, chuẩn bị kích hoạt.
“Hai đội… vào vị trí.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px