Chương 15
Căn phòng làm việc của Grovarthar chìm trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bàn. Trên bàn, hàng chồng đơn từ xếp ngay ngắn, mỗi tập giấy đều đóng dấu chính thức của Âm Giới. Điệp Nữ đứng khoanh tay, nhướn mày nhìn đống giấy tờ cao đến mức có thể vùi con nhà người ta nghẹt thở.
- Hết đống này sao? – Cô khoanh tay, giọng điệu đầy hoài nghi.
Grovarthar không buồn ngẩng lên, tay vẫn thoăn thoắt ghi ghi chép chép:
- Một phần thôi.
Điệp Nữ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô cầm một tập giấy lên đọc thử. Chưa đầy mười giây sau, cô đặt nó xuống, xoa xoa thái dương:
- Mấy kẻ này có thể kiện nhau vì cái lý do củ chuối gì thế này?!
Grovarthar cười nhẹ, gõ nhẹ lên tập giấy bên cạnh:
- Âm Giới có luật riêng nhưng bọn họ vẫn thích làm quá mọi chuyện lên. Như đơn này, hắn ta phàn nàn rằng linh hồn nhà bên hay hú lúc nửa đêm khiến hắn mất ngủ.
Điệp Nữ lật qua vài tờ khác, nhíu mày:
- Còn cái này... kiện vì bị trộm hồn à? Chẳng phải ai xuống đấy cũng mất hồn sao?
- Vẫn có cách để đánh cắp một phần ý thức của người khác. Một số linh hồn mạnh mẽ sẽ cố gắng làm vậy để tồn tại lâu hơn. Chuyện này thực ra khá phiền phức.
Điệp Nữ lắc đầu ngao ngán, tự hỏi tại sao người lãnh đạo tối cao lại phải lo mấy chuyện bao đồng thế này. Nhưng rồi nhận ra tập giấy mình vừa cầm lên được ghi chú: “Đọc cho vui chứ chẳng cần quan tâm!”, cô chỉ thở dài rồi chống cằm nhìn đống giấy tờ với vẻ bất lực:
- Anh thật là…
Grovarthar khẽ cười, đẩy một chồng giấy khác sang trước mặt Điệp Nữ:
- Đống đơn từ đó sẽ có người khác làm. Việc của cô là để mắt đến các chính sách . Tôi cần cô tóm tắt, nhận xét mọi thứ liên quan đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp của chính mình.
Điệp Nữ liếc mắt nhìn danh sách dài dằng dặc các dự thảo và đề xuất. Cô hít sâu một hơi, xoa xoa trán:
- Tóm lại tôi vừa là thư ký, vừa là cố vấn của anh à?
Grovarthar bình thản đáp:
- Đúng thế! Nhưng trước hết, tôi muốn xem thử năng lực của cô. Thật sự tôi chưa tin lời Dạ Xoa lắm. - Hắn đẩy một tập tài liệu về phía cô, chậm rãi nói. - Giả sử tôi muốn thông qua sắc lệnh tăng thêm quyền hạn cho các lãnh chúa quỷ địa phương nhằm giúp họ xử lý các vụ tranh chấp nội bộ nhanh hơn, cô nghĩ sao?
Điệp Nữ lật vài trang, thoáng nhếch môi:
- Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng trên thực tế nó chỉ khiến mọi chuyện thêm hỗn loạn. Anh thực sự muốn giao quyền phán xét nhiều hơn cho bọn họ sao? Với quyền lực mở rộng, bọn họ sẽ lợi dụng nó để thanh trừng đối thủ, triệt hạ phe phái khác. Khi đó, thay vì giảm bớt tranh chấp, chúng ta sẽ có cả một cuộc chiến nội bộ.
Cô thả tập tài liệu xuống bàn, khoanh tay nhìn hắn:
- Tôi đề xuất một cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn, thay vì giao quyền bừa bãi.
Grovarthar nheo mắt:
- Vậy cô đề xuất thế nào?
- Thành lập một hội đồng giám sát độc lập, đặt dưới sự quản lý trực tiếp của anh. Bất kỳ quyết định nào của các lãnh chúa cũng phải thông qua hội đồng này để được xét duyệt. Không ai có quyền tự ý ra phán quyết tử hình hay trừng phạt nặng nếu không có sự phê duyệt từ trên. Làm vậy, anh vừa giữ được quyền kiểm soát, vừa tránh việc các tầng dưới biến thành chiến trường hỗn loạn. - Điệp Nữ nhếch môi, ném cho Grovarthar ánh nhìn sắc như dao.
Grovarthar tựa lưng vào ghế, trầm ngâm nhìn cô trợ lý mới, trong lòng không khỏi thán phục. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười
- Không tệ. Cô còn đề xuất gì khác không?
Điệp Nữ khoanh tay, điềm nhiên đáp:
- Tôi còn cả tá ý tưởng, nhưng anh phải trả tôi xứng đáng trước đã.
Grovarthar không đáp mà chỉ lẳng lặng lấy ra một tờ séc trắng, đặt bút lên rồi đẩy nó về phía cô:
- Cô thích viết cái gì vào thì viết.
Điệp Nữ nhướn mày nhìn hắn một lúc rồi nhún vai, cầm bút lên và lúi húi viết gì đó. Sau vài giây, cô đẩy tờ séc về lại phía hắn, khoanh tay chờ phản ứng.
Grovarthar cầm lấy, lướt mắt đọc qua và cười ha hả. Hắn hiếm khi cười lớn tiếng đến vậy nhưng lần này thì không thể nhịn được.
- Cô thật sự muốn đây là thù lao sao? – Tên chúa quỷ đặt tờ séc xuống bàn.
Điệp Nữ chống cằm, điềm nhiên đáp:
- Anh bảo tôi thích viết gì thì viết mà.
Grovarthar thở dài rồi mỉm cười, đưa cho cô trợ lý ánh mắt ra ý chấp thuận. Trên tờ séc, thay vì điền vào một con số, nàng quỷ đã viết một câu rất đơn giản: “Tôi muốn được bao ăn, ở và một tách trà hoa quế do anh tự pha mỗi sáng.”
Bình luận
Chưa có bình luận