Chương 0: Giai Thoại Hàng Nghìn Năm





Những câu chuyện xưa, là những câu chuyện được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, có khi mờ nhạt như ánh trăng qua mây, có khi sáng rõ như ánh mặt trời giữa trưa. Câu chuyện này bắt đầu từ khi trời đất vừa tách ra, khi con người còn chưa biết mình là ai, còn chưa hiểu rõ ràng biên giới giữa cõi sinh và cõi tử.


Trong những hồi kể ấy, một nhân vật thường xuyên được nhắc đến, nhưng thời nay, có lẽ đã ít người biết đến ông. Đó là Kinh Dương Vương, người được truyền thuyết ghi là Lộc Tục, thủ lĩnh khai sáng một cõi, vị vua của vùng đất gọi là Xích Quỷ, và được xem như một trong những thủy tổ của các tộc Bách Việt. Những chuyện về Kinh Dương Vương lưu truyền trong sách vở cũ, trong các đoạn chương của các bộ sử truyền thống, nơi huyền thoại và tính chính sử giao thoa. 


Kinh Dương Vương được nuôi dưỡng bởi giáo dục của thiên hạ, học hỏi chiến lược từ đất trời.


Kinh Dương Vương lập triều, trị thủy, đóng đô, đắp lũy, và người đời kể tiếp rằng vua lấy Thần Long Nữ, con gái Động Đình Quân, sinh ra một hài nhi tên là Sùng Lãm. Hài nhi ấy lớn lên rồi được gọi với tên mà hậu thế quen gọi: Lạc Long Quân. Sự tích Lạc Long Quân - con của Kinh Dương Vương, và truyền thuyết về việc Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ, sinh ra trăm con, được xem là một trục trung tâm trong hệ ký ức dân tộc, ăn sâu vào các sách truyền miệng đến tận ngày nay.


Nhưng trước khi câu chuyện dệt thành hình trăm dòng con, có một khoảng trống, một nơi mà con người không hề biết.


Vào những năm tháng ban đầu của triều đại Kinh Dương Vương khá yên bình. Ông cai trị công bằng, nhân từ, người dân sống quây quần. Nhưng không có gì là bình yên mãi mãi. Từ các chiều không gian khác, từ những địa hạt mà con người không thể nhìn thấy, các thế lực ma quỷ bắt đầu xâm lăng Dương Gian. Chúng giết người, ăn sinh lực, phá tan các làng xã. Quân đội của Kinh Dương Vương mạnh mẽ, nhưng trước những thế lực siêu tự nhiên, họ lỏng tay, mất phương hướng.


Chính lúc đó, lịch sử kỳ ảo ghi chép rằng, Kinh Dương Vương gặp được một vị chiến thần. Người ta gọi hắn ta bằng nhiều cái tên. Người nói hắn là Chiến Thần bảo vệ các cõi, người khác nói hắn là một vị tiên hành độc lập, không trung thành với bất cứ thiên hạ nào. Hắn ta xuất hiện như thần, mặc trang phục dựa trên chín tầng gió, chín tầng nước, chín tầng đất, chín tầng âm khí. Mọi người thấy hắn vừa sợ, vừa cung kính.


Khi gặp Kinh Dương Vương lần đầu tiên, vị chiến thần này không nói nhiều. Hắn chỉ nhìn vào mắt ông vua, và nói một câu duy nhất: "Tôi sẽ cùng ngài bảo vệ cõi của người, miễn là ngài hứa bảo vệ thế hệ sau này."


Kinh Dương Vương đã đồng ý. Từ đó, hai vị anh hùng bắt tay nhau. Những trận chiến hoành tráng bắt đầu diễn ra. Trên mặt trận, Kinh Dương Vương dùng trí tuệ con người, dùng chiến lược, dùng lòng trung nghĩa của quân đội. Còn vị chiến thần dùng sức mạnh tuyệt đối, dùng năng lực điều khiển chín tầng âm khí, đặt lửa thiêng, đặt gió bão, đặt nước dâng.


Những chiến dịch kéo dài đằng đẵng, nhưng với những người con người sống ở Dương Gian, họ cảm thấy như ngàn vạn năm của khổ đau. Ma quỷ bị áp chế từ từ, từ từ. Các cõi khác cũng dần lùi xuống dưới lòng đất, hoặc lùi xa khỏi mắt thường nhân. Người ta bắt đầu tin rằng, tầu trời đất chỉ có một cõi duy nhất: cõi sống.


Những vị pháp sư lỗi lạc nhất thời đó, những người có khả năng thấu thị thiên lý, họ biết rằng sự thật không phải vậy. Họ nhận thức rằng trên thế gian này, không chỉ có một cõi sống duy nhất. Trời đất chia làm nhiều cõi, từ cõi thương (thiên), cõi Dương Gian (nhân), cõi địa (âm)... mỗi cõi có những sinh linh riêng biệt, cõi này chồng lên cõi kia, nhưng không nhìn thấy được nhau. 


Vị chiến thần mà Kinh Dương Vương gặp, hắn không phải là một vị thần bình thường. Hắn là người thu phục tất cả các cõi, người bảo vệ cân bằng giữa sinh và tử. Người ta xưng tụng hắn là Cửu Âm Quân, vị thần tối cao. Nhưng cũng có một số nơi, sợ hãi hơn là kính phục, và họ gọi hắn là: Quỷ Vương.


Tuy nhiên, không phải mọi người đều hiểu được điều này. Có một nhân vật thứ ba, từ đầu đã ở bóng tối, từ đầu đã có tham vọng chiếm lấy sức mạnh của Cửu Âm Quân. Hắn ta là một cận vệ trung thành của chiến thần, nhưng sự trung thành đó chỉ là vỏ bọc. Bên trong, hắn ta cháy lên vì ghen tị, vì muốn sở hữu những quyền năng, muốn trở thành chủ nhân của tất cả các cõi. Và tham vọng lập nên thời đại mới.


Trước đó, có một tình yêu xuất hiện. Cửu Âm Quân, vị thần tối cao kia, đã yêu một con người thường. Tình yêu của họ sáng như ngọn lửa thiêng. Kinh Dương Vương thấy điều này, ông vui lây, vui cho người bạn của mình. Ông nói rằng có lẽ sức mạnh lớn nhất không phải đến từ trên trời, mà đến từ tình yêu.


Nhưng chính tình yêu ấy, đã trở thành điểm yếu của Cửu Âm Quân. Trong một trận chiến lớn nhất lịch sử, khi cả hai cõi nhân giới và quỷ giới đối đầu nhau, trong lúc chiến đấu, kế hoạch của kẻ thứ ba phát động. Hắn điều khiển một mảnh tối tăm trong linh hồn của chiến thần. Một cái tên không có ghi chép trong lịch sử, nhưng lại là phần ghê gớm nhất của bất kỳ vị thần nào. Dưới sự điều khiển của thứ ba, Cửu Âm Quân vô tình giết người mình yêu nhất.


Người ta không biết liệu đó có phải là tai nạn hay là trả thù. Một số truyền thuyết nói rằng Cửu Âm Quân cố tình làm vậy để hoán cải số phận, để có được quyền lực vô hạn để hồi sinh nàng. hoặc để đi đến một kết cục khác. Một số nói rằng đó chỉ là một hiểu lầm khủng khiếp. Nhưng dù là gì, kết quả vẫn thế: người được yêu nhất đã chết.


Cửu Âm Quân điên cuồng. Sức mạnh của hắn bùng nổ như ngọn lửa không thể dập tắt. Hắn bắt đầu tàn sát, bắt đầu giết để thu thập linh lực. Kinh Dương Vương, người bạn một thời của hắn, đành phải cầm lên vũ khí chống lại hắn.


Pháp sư vĩ đại nhất thời đó, ông quyết định thực hiện một phong ấn. Ông triệu tập bốn vị pháp sư khác, những vị pháp sư khởi nguyên của bốn phương: phương Bắc, phương Nam, phương Đông, phương Tây. Họ gọi bốn vị này bằng tên Tứ Linh Sư. Bên cạnh đó, bảy vị tướng quân oai dũng nhất, những người từng chiến đấu bên cạnh Cửu Âm Quân, cũng có mặt để ngăn chặn bạn cũ của họ. Kinh Dương Vương, mặc dù đau khổ, cũng nắm lấy vũ khí.


Trận chiến cuối cùng đó, người ta gọi nó là Bát Phương Phong Ấn. Cửu Âm Quân bị giam vào một tháp chín tầng, nơi mà âm dương khí được cân bằng hoàn hảo, tạo ra một khoảng trống mà thậm chí sức mạnh vô biên cũng không thể thoát ra. Nhưng để giữ vững phong ấn ấy, người ta cần một điểm neo. Cần một sinh linh kiên trì, sống vĩnh viễn.


Và người con gái ấy được tái sinh lại. Cái tên cũ của nàng bị xóa. Người ta bắt đầu gọi nàng bằng tên mới: Âm Nữ, những người gác cổng giữa hai cõi. Nàng sẽ ở mãi ở đó, canh giữ lập phong ấn, cho đến khi Cửu Âm Quân tỉnh ngộ. Nhưng không ai biết khi nào sẽ có ngày ấy. Có lẽ ngàn năm, có lẽ muôn năm. Hoặc là không bao giờ.


Tuy nhiên, kẻ thứ ba lên kế hoạch cuối cùng. Hắn ta tách phong ấn thành chín phần, nhằm chiếm đoạt từng chút một. Tám phần kia quay lại bản thể, tám linh hồn phát hiện ra âm mưu, từ chối bị tách rời. Nhưng có một phần đã hoàn toàn tách ra, độc lập như một thực thể riêng, và đó là phần tàn nhẫn nhất của Cửu Âm Quân. Điều đó khiến cho Cửu Âm Quân tức giận.


Mặc dù bị phong ấn, Cửu Âm Quân vẫn còn lại sức mạnh khôn lường. Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hắn để lại một lời nguyền. Lời nguyền ấy nói rằng các thế hệ sau sẽ không được an ổn, chừng nào hắn chưa được giải phóng. Hắn cắt máu của mình chia cho đất trời, nguyện rằng con cháu nối dõi sẽ có được sức mạnh vượt trội, và rằng một ngày nào đó, sẽ có một người dòng dõi ấy, sẽ quay trở lại để giải phóng hắn.


Khi vị chiến thần chìm vào phong ấn, một trận chiến lớn cuối cùng diễn ra. Kẻ thứ ba, người đã gây ra tất cả những sự kiện này, không muốn bỏ cuộc. Hắn tấn công mạnh mẽ nhất để lấy lấy linh hồn kia trước khi bị phong ấn. Kinh Dương Vương và Âm Nữ, những người giờ đã là người giữ phong ấn, họ chiến đấu ba ngày ba đêm liên tiếp. Lửa thiêng, nước dâng, gió bão, tất cả những yếu tố thiên nhiên đều bị huy động lên. Toàn bộ quốc gia bị rung chuyển.


Cuối cùng, Âm Nữ đã thắng. Nàng đã đánh bại kẻ thứ ba, buộc hắn phải chết hay phải rời khỏi lãnh địa, không ai biết rõ. Nhưng  tất cả những gì xảy ra ở đó đã bị lịch sử xóa sạch, được che giấu bởi những lớp bụi thế kỷ.


Những năm sau đó, Kinh Dương Vương tiếp tục trị vì. Những năm sau đó nữa, Xích Quỷ từ từ sụp đổ trước sự xâm lược từ phương Bắc. Những tuyệt chiêu chiến lược của hắn, hỗ trợ từ các vị thần, từ từ không còn hiệu quả. Cuộc sống bình yên không bao giờ trở lại được. Kinh Dương Vương đã mang dân chúng dấu bộ về phương Nam, nơi sau này trở thành nước Văn Lang, nước có mười lăm bộ tộc, nước có đô ở Phong Châu (nơi là Bạch Hạc ngày nay, trong tỉnh Phú Thọ).


Giai thoại cũ kết thúc ở đây. Người ta nói rằng Âm Nữ sống tiếp tục ở đó, yên tĩnh, bảo vệ cân bằng giữa sinh và tử. Âm Nữ vẫn gác cổng phong ấn, và sinh ra một đứa bé.


*****

Chú Thích:


CÓ THẬT (Truyền Thuyết, Sử Sách Viết):


1. Kinh Dương Vương: Vua nước Xích Quỷ (nguồn: Đại Việt Sử Ký toàn thư, Thủy Kinh Chú)

   - Địa vị: Vua của nước Xích Quỷ

   - Ghi chép: Có thật trong các sử liệu cổ nhất

 

2. Nước Xích Quỷ - Quốc gia lịch sử (nguồn: Đại Việt Sử Ký)

   - Bị xâm lược bởi quân Hán từ phía Bắc

   - Tiền thân của nước Văn Lang

 

3. Nước Văn Lang - Quốc gia kế tiếp (nguồn: Đại Việt Sử Ký toàn thư)

   - Được lập sau khi Xích Quỷ sụp đổ

   - Đô ở Phong Châu (Bạch Hạc cổ, ngày nay là Việt Trì, Phú Thọ)

   - Chia thành 15 bộ tộc (Văn Lang, Châu Diên, Phúc Lộc, v.v.)

 

4. Sùng Lãm (Lạc Long Quân) - Con trai Kinh Dương Vương (nguồn: Sử Ký, các truyền thuyết Việt)

   - Là con trai của Kinh Dương Vương và một nữ tiên

   - Trở thành tiên nhân, vị tiên người, tiền thân của các vua Việt

 

5. Động Đình Long Vương (Động Đình Quân) - Thần Long dòng sông Hồng 

   - Là vị thần cai quản dòng sông Hồng

   - Có con gái là Thần Long Nữ, kết duyên với Kinh Dương Vương

 

6. Thần Long Nữ - Con gái Động Đình Long Vương

   - Kết duyên với Kinh Dương Vương

   - Sinh Sùng Lãm (Lạc Long Quân)

 

Những Nhân Vật Hư Cấu:

 

1. Cửu Âm Quân - Vị thần bảo vệ các cõi

2. Âm Nữ  - Người gác cổng 

3. Các pháp sư 

4. Các tướng quân 

5. Kẻ thứ ba

6. Linh hồn tàn nhẫn 

7. Các trận chiến, và các sự kiện - Hoàn toàn hữu cấu…


*****

Hết. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout