Lời bạt-kết


 

 

Cảm ơn bạn đã dành một chút thời gian quý báu để đọc tác phẩm đầu tay của mình.

Một tác phẩm còn rất nhiều thiếu sót, nhưng hi vọng nó vẫn truyền tải được điều gì đó đến với bạn.

Về cái kết, mình xin để lại cho các bạn. Mình tin rằng các bạn có thể lựa chọn được con đường tương lai cho chính mình, và cả cho An nữa, đúng không >⁠.⁠<

Xin được phép tri ân tới những bài hát xuất hiện trong tác phẩm:

Ngày ấy – Em Ellata

homesick – wave to earth

Rain – Oe Senri (sáng tác), Hata Motohiro (trình bày)


Những bài hát này không chỉ giúp mình kể chuyện mà còn chữa lành mình trong cuộc sống.

Hơi tiếc vì lý do bản quyền nên mình không thể trích nguyên vẹn lời được

Cảm ơn đạo diễn Shinkai Makoto và tác giả yêu dấu Nhất Trản Dạ Đăng – hai người đã có ảnh hưởng vô cùng lớn tới tư tưởng và phong cách viết của mình.

Cảm ơn bạn Toma (aka bạn mình) đã giúp mình vẽ bìa và đặt tên cho tác phẩm.

Cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt quá trình sáng tác.

Một ngày tốt lành – Gaiden

The End

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout