OtD

Chương 1: Virus Door

Cảnh báo

Chương này có từ tục tĩu (viết tắt) và hình ảnh ghê rợn.

[Game có con virus Door ấy hả? Tôi tải rồi, mai chơi luôn cho nóng.]

 

Động tác tay của Mạnh chậm lại. Thanh máu trên màn hình máy tính của nó cứ thế tụt dần, rồi dòng chữ “game over” xuất hiện với trạng thái như máu đang chảy. Trông sinh động tới khó tả.

 

Chờ hiệu ứng của dòng chữ kết thúc, Mạnh tiếp tục nhấp chuột chọn chơi lại lần nữa.

 

@abc12496: [chơi ngu thế bảo sao đ ai xem]

 

@hoanghoang207: [Bỏ trống nhật nguyệt đi 2]

 

@hoanghoang207: [2 làm thế bao giờ mới qua màn đccc]

 

@abc12496: [bỏ cái trống]

 

@abc12496: [hết thời gian cứu rối mà cứ đâu đâu thế]

 

[Rối nước đã bị giết,

Game over.]

 

@abc12496: [đm, như nước đổ đầu vịt]

 

@abc12496: [kênh hãm l, bố m report]

 

@realiau520: [Viewer kênh này sao nhặng xị quậy lên thế]

 

@realiau520: [Sang xem @rahm chơi hay hơn]

 @hoanghoang12496 trả lời @realiau520: [2 bị có duyên quá không 2?]

  @realiau520 trả lời @hoanghoang12496: [hơn loại m là được]

   @hoanghoang12496 trả lời @realiau520: [wtf?]

 

- Bà nội cha con quỷ vô duyên này nữa! Báo cáo cho mày bị cấm chat một tuần cho chừa!

 

Hoàng đập chuột xuống bàn xong liền đẩy lùi ghế sang phía bên cạnh, với con gấu bông vẫn ôm trong lòng, cậu ta dè dặt ngó sang gương mặt đang căng như dây đàn của Mạnh rồi nhẹ giọng bảo:

 

- Hai bình tĩnh, nay không qua màn thì còn mai mà.

 

Tay Mạnh vẫn nhấn bàn phím và di chuyển nhân vật trong khi lắc đầu đáp lại Hoàng.

 

- Thế… em về trước nhá? Hai đừng quá sức…

 

Mạnh gật đầu và không quá chú ý tới biểu cảm lúc chuẩn bị rời đi của người vừa an ủi mình. Nói thẳng thì có ngày nào mà cậu ta không bày ra bộ mặt như thế đâu?

 

[Ừ, thật ra là nhà phát hành gửi tôi trải nghiệm. Mà kể nhà phát hành này —. Chết chết, đấu boss đấu boss đã nha.]

 

Mạnh bật micro lên, nó gõ nhẹ vài lần xong mới nói:

 

- Muộn rồi, tôi xin phép mọi người hôm nay tới đây thôi. Hẹn mai ha.

 

@giangro3: [@manht2g giọng hay quá, nói nhiều lên bổn cung donate cho nèee]

 

Mạnh cười khẩy sau khi đọc được bình luận, nó đáp rằng:

 

- Vợ ơi, nằm mơ nhanh nhất đấy. Tôi tắt đây, hẹn mai nhé.

 

@giangro3: [hiu hiu, lãnh cung cô quạnh lắmmm]

 

@nhinhinhanh73: [bro có thật sự xin phép không vậy???]

 

Mạnh không đáp thêm mà chỉ cười rồi tắt phát sóng trực tiếp. Nhìn tới thời gian hiển thị ở góc máy tính, nó chắc rằng hôm nay mình lại có một ngày ngủ thiếu nửa giấc cho xem.

 

- Bỏ thôi là vừa… - Mạnh vừa lẩm bẩm vừa ngáp dài.

 

Hiện tại Mạnh đang bị thiếu giấc trầm trọng. Dạo đầu khi mới bắt đầu công việc phát sóng trực tiếp (livestream) thì không tới nỗi tệ như bây giờ, nhưng độ một tuần nay cơ thể nó đã xuất hiện biểu hiện suy nhược thấy rõ; thành tích thì chẳng hơn ai mà chơi “game” còn bị lên báo thành “game”(*) vì nằm trong top streamer bị chửi nhiều nhất. Dường như ai cũng biết nó đã cố gắng lắm nhưng vì có những đợt “cày” cả tuần mà vẫn chẳng xong được một trò nên số người “ngấm” nổi nó có thể nói là đếm hết trên đầu ngón tay.

 

[Ha ha, ai buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Tôi phá đảo xong up lên Y cho mọi người xem lại.]

 

Mạnh nghiến răng nhìn bàn tay đang di con chuột máy tính trong màn hình. Rõ ràng người ta biết chỗ nào đẹp nhất để khoe ra, giờ còn thành thương hiệu luôn mới sợ.

 

Mạnh công nhận độ “trâu bò” của streamer @rahm nhưng…

 

- Thằng này có ngủ thật không vậy…?

 

Với cả tại sao tên người dùng của @rahm lại chỉ có bốn kí tự?

 

Mạnh thở dài. Ai không biết còn tưởng nó là người hâm mộ @rahm ấy chứ.

 

Mạnh tắt trang phát sóng trực tiếp của @rahm sau khi nghe thêm vài ba câu nữa. Rồi nó di chuột, nhấp vào thanh tìm kiếm và nhập nhanh cụm từ “virus Door”. Thành thật thì dù mang tiếng là “streamer game” lâu năm nhưng tốc độ nắm bắt thông tin của Mạnh lại luôn chậm hơn “đồng nghiệp” khá nhiều. Phần lớn là do tính nết không chịu để dở việc nên có những thời điểm nó còn như tách biệt khỏi mạng xã hội chứ đừng nói tới cập nhật thông tin.

 

[Virus Door

1 kết quả.]

 

- ? - Mạnh nhíu mày nhìn số kết quả.

 

Chỉ có một trang duy nhất có đề cập đến thông tin của “virus Door”. Nhìn qua có vẻ là trang chính chủ.

 

Mạnh nhấn vào xem. Nó vừa chuẩn bị tinh thần đợi máy tính tải trang thì đột nhiên một vòng tròn “loading” xuất hiện. Vòng tròn này đè lên nền trang màu trắng, có giao diện như điểm bằng…

 

- Da người…? - Mạnh nhăn mặt. Tự dưng nó thấy trong người nôn nao như có gì đấy sắp trào lên cuống họng.

 

Sau một hồi nhìn vòng “da người” xoay, cuối cùng giao diện của “website” cũng xuất hiện; nó tạo cảm giác nhớp nháp và sở hữu hình ảnh chân thực tới khó tả. Mạnh vừa lướt được ba dòng giới thiệu đã vội vàng thoát ra. Sau đó nó ngồi nôn khan mất một lúc thì mới vơi đi cảm giác kinh khủng vừa trải qua.

 

- Thế mà nó chơi được…? - Mạnh nằm hẳn ra sàn và lẩm bẩm. - Cách biệt độ nổi đây à…

 

Thêm một lần thở dài, Mạnh lại nghĩ tới mấy câu của ông nội mình vài hôm trước.

 

“- Ông bảo mày nghỉ cái trò gêm gủng gì đi, bán thuốc không chết đói được đâu con!

 

Mạnh nhìn ông nội mình gói bọc thuốc Nam mà chỉ muốn chạy ra ngoài nôn luôn nửa tiếng cho bõ. Nhưng cũng chỉ là nghĩ và muốn mà thôi.

 

- Cháu làm thật là ông không được đánh đâu đấy…

 

Ông nội của Mạnh liếc Mạnh một cái. Ông ra vẻ suy nghĩ như thể đắn đo lắm. Mạnh thấy thế thì tự hoạ được tương lai luôn.”

 

Dù ông nó nói thế nhưng…

 

Đến mùi thuốc còn làm Mạnh nôn nao thì làm sao nó đi bán được đây…?

 

Mạnh lại thở dài. Nằm dưới sàn lạnh quá thế là nó đứng dậy thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng phát sóng về nhà.

 

 

- Gì ạ…? Hai không làm nữa…? Thế… thế hợp đồng với nền tảng thì sao? - Sau khi nghe Mạnh trình bày qua loa về việc nghỉ việc, Hoàng lập tức bày ra vẻ mặt hốt hoảng tới khó tin, thậm chí cậu ta còn siết chặt cả con gấu bông đang ôm trong lòng.

 

Nhưng dù thái độ của Hoàng có ra sao thì Mạnh vẫn chỉ tập trung thu dọn đồ đạc của mình. Mặc cho sự thật rằng nó chẳng có nhiều đồ đến mức phải lơ đi như vậy.

 

- Anh mày bàn với nhà rồi, không nghỉ tiền thuốc còn nặng hơn tiền hợp đồng. - Dừng lại một lát, Mạnh quay sang vỗ nhẹ vai Hoàng coi như động viên. - Dạo đây có streamer mới, chắc vài hôm là điều tới.

 

- Thế anh định thành người tốt à?

 

- ? - Mạnh nhíu mày. - Mới nói gì?

 

Hoàng vội lắc đầu và né tránh ánh mắt một cách lộ liễu. Mạnh không buồn nói thêm rồi lại quay lại dọn tiếp chỗ mình ngồi.

 

- Tốt hay không liên quan đéo gì đến mày. - Mạnh bực bội lẩm bẩm.

 

Với tâm trạng không mấy vui vẻ như vậy nên vừa dọn xong là Mạnh liền bắt xe về nhà ngay.

 

Dù nói là xin nghỉ việc nhưng vì “tinh thần” nghề nghiệp cao nên Mạnh vẫn cố thêm một đêm nữa để phá đảo trò chơi đang chơi. Tuy ngày nào cũng bị chửi nhưng thú thật thì lâu ngày nó lại thấy quen, có bực tức song chắc do cách cả cái màn hình nên thành ra sát thương không được lớn lắm.

 

@abc12496: [mãi không phá đảo, kém]

 

Mạnh nhanh tay bật micro lên.

 

- “Mãi không phá đảo, kém”.

 

@abc12496: [gì]

 

- A bờ cờ một hai bốn chín sáu. Thích anh đây à?

 

@abc12496: [???]

 

- Bảo kém mà vẫn xem, bảo báo cáo mà vẫn ở lại. Cu máu mờ (M)(**) à cu?

 

@abc12496: [???]

 

@giangro3: [=))))))]

 

@giangro3: [nay hậu cung mọc gai rồiiii]

 

@giangro3: [lãnh cung bớt cô quạnh]

 

@giangro3: [nói thêm điii]

 

- Quả giang rờ ô ba nữa, đày vào lãnh cung rồi mà lắm mồm thế.

 

@giangro3: [=))))))]

 

@giangro3: [eeee]

 

@giangro3: [lãnh cung cũng có tự trọng nhaaa]

 

- Theo hướng này chắc true ending. - Mạnh tiếp tục nói vào micro và chuyển chủ đề. - Tôi muốn chơi cả bad ending với mấy ending nữa nhưng dạo đây sức khoẻ không ổn nên chắc thôi.

 

@nhinhinhanh73: [sao biết là TE hay vậy?]

 @gymkho1298 trả lời @nhinhinhanh73: [Chắc coi mấy vd cốt truyện trên Y trước]

  @nhinhinhanh73 trả lời @gymkho1298: [trước lên Y kiếm có đâu bro? Có mỗi rahm chơi BE, yuuno ra OE thôi mà?]

 

@giangro3: [lãnh cung luôn chào đón @manht2g]

 

- Ai cần giải thích cốt truyện cứ nhắn tôi, trước khi off tôi gửi cho.

 

@giangro3: [nay ngày gì mà phúc lợi tới tận lãnh cung vậyyy]

 

@nhinhinhanh73: [bro gửi t đi, t gửi ít phí để làm video]

 

@gymkho1298: [trò này hay phết, mỗi tội ảo lòi]

 

[Bạn đã sử dụng trống Nhật Nguyệt.

Quái linh bị xua đuổi thành công!]

 

@nhinhinhanh73: [à]

 

@nhinhinhanh73: [bảo sao]

 

@nhinhinhanh73: [OE hay BE không dùng được trống ha]

 

@giangro3: [nãy giờ thằng abc im thế nhở]

 

@giangro3: [trúng tim đem, cu cậu máu M thật đấy àaa]

 

@giangro3: [cũng không thấy hoanghoang]

 

[Bạn đã nhận được True Ending*!

Xếp hạng top: 2.]

 

@giangro3: [bố đời quá, hậu cung tự hào vô cùnggg]

 

Mạnh nhíu mày nhìn dòng chữ. Xếp hạng thứ mấy không quá quan trọng với nó, nhưng “True Ending*” là ý gì?

 

Ngay sau khi phần chơi kết thúc, một loạt chữ cập nhật về nhiệm vụ trong quá trình chơi xuất hiện. Tất cả đều có màu xanh lá, đại biểu cho nhiệm vụ đã hoàn thành. Và chỉ riêng dòng thứ hai từ cuối đếm lên là có màu đỏ.

 

[Nhiệm vụ ẩn: Xác [Chưa hoàn thành].]

 

- …?

 

@giangro3: [tới thế mà còn nhiệm vụ chưa xong???]

 

@giangro3: [lãnh cung bùng nổ]

 

Mạnh ngồi nhìn từ “Hết” lúc nhúc toàn giòi bọ xung quanh mãi mà vẫn không biết mình đã bỏ qua chi tiết nào. Cái nó tự tin nhất trong suốt thời gian làm streamer cứ thế bị phá nát…

 

- Thôi, dù sao cũng end game. Cảm ơn anh em viewer suốt thời gian qua.

 

@giangro3: [?]

 

Hệ thống nền tảng SoR: [Streamer @rahm đã phát trực tiếp, nhấp vào ngay để tham gia!]

 

- Thế nhé.

 

Dứt lời, Mạnh tắt trạng thái phát sóng trực tiếp rồi nhấn vào mục thông báo, nó không do dự mà nhấp vào thông báo vừa mới xuất hiện.

 

Có thể thấy, nền tảng SoR thiên vị streamer @rahm thấy rõ. Bốn kí tự, thông báo toàn hệ thống. Ai không biết chắc tưởng thằng cha ấy là “bé cưng” của nhà tài trợ nền tảng mất.

 

Mạnh vừa dọn gọn thiết bị vừa dùng vừa bật danh sách nhạc quen thuộc lên nghe.

 

[Ừ. Chơi minigame á? Thích không tôi làm biggame luôn?]

 

@omrahmcooo: [Chồng iêu bá đạo quáaa]

 

- … - Mạnh nhăn mặt. Da gà da vịt ngay lập tức nổi đầy người nó.

 

@nhinhinhanh73: [ông chơi quái gì cũng ra BE, liệu quả này có ending tốt hơn tí không]

 

[Haha, chắc có. Mấy bộ dark thì BE là kết đẹp mà nhỉ?]

 

@omrahmcooo: [Đánh tráo khái niệm cũng đẹp giai nữaaa]

 

Mạnh khó hiểu nhìn mấy dòng bình luận tào lao của người hâm mộ @rahm. Thấy mỗi cái tay mà tính “đẹp giai” thì thế giới này —

 

Nhưng tay đẹp cũng cần thiết thật. Làm người mẫu quảng cáo cho mấy hãng đồng hồ, nhẫn,... cũng kiếm được một khoản kha khá đấy chứ.

 

[Thôi, có gì mọi người nhắn tin qua tài khoản mạng xã hội của tôi, trợ lí tổng hợp rồi quyết định có biggame không ha. Tải xong rồi, chơi đây.]

 

[Chào mừng bạn tới VR: OtD.]

 

[Kể mà share thiết bị thực tế ảo được thì chắc cuốn hơn đấy?]

 

Mạnh đặt cốc nước sang một bên, hai mắt nó bắt đầu dán vào màn hình máy tính. Lời dẫn của streamer @rahm gần như biến mất khỏi tâm trí nó từ khi virus Door xuất hiện.

 

[Virus Door: Hà lâu, thật khó để hẹn gặp D và mọi người đấy.]

 

Virus Door…

 

Mạnh đẩy ghế lùi dần ra sau.

 

@nhinhinhanh73: [Door đây á???]

 

@xhka459: [cục thịt toàn mắt này là door???]

 

trông như một cục thịt sống được cắt ra từ nhiều bộ phận rồi chắp vá bằng những sợi cước chắc chắn. Xung quanh Door có những phần thịt nhỏ nhô ra, ở đầu mỗi phần thịt này là một con ngươi; tựa như mắt ốc sên. Virus Door có gương mặt ở giữa đống bầy nhầy đỏ lòm kia, gọi là gương mặt thì có phần nói quá, bởi nó chỉ có hốc mắt đen thui và cái miệng nhem nhuốc máu. Hình ảnh rõ ràng, sinh động đến khó tin của Door thật sự làm dạ dày người xem được phen nhộn nhạo.

 

@xvxuvu2: [Ơ kìa]

 

@xvxuvu2: [Tạo hình phát hành đâu có thế này???]

 

[Vậy ư? Hay tôi nhấn nhầm nút nào?]

 

Mạnh di chuột tới toan phóng to hình ảnh của virus Door thêm một chút thì bỗng dưng màn hình hiện lên khung thoại:

 

[Virus Door: Chăm chú vào cơ thể người khác là không tốt đâu nha!]

 

@nhinhinhanh73: [???]

 

@xhka459: [cơ thể cơ đấy…]

 

[Tôi đã làm gì đâu nhỉ?]

 

@omrahmcooo: [virus mà tự luyến dễ sợ]

 

[Virus Door: Theo thông tin, Door sẽ tiến hành trao phiếu trắc nghiệm cho người dùng. Một phiếu sẽ có nhiều hơn một lựa chọn, hãy tương tác nhé!]

 

[Tôi có cho thông tin rồi hả ta…?]

 

Càng xem Mạnh càng thấy khó hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua nửa tiếng đồng hồ, hiện tại đã là hơn mười một giờ tối nên nó quyết định không xem nữa. Giao diện của virus Door như vậy có khỉ gió nào dám ở lại trừ @rahm cơ chứ?

 

- Kể thằng này tinh thần thép kinh. - Mạnh tắt trình duyệt rồi cầm cốc nước lên đi ra khỏi phòng. Mùi nhang trầm hương quen thuộc giúp đầu óc nó thoải mái hơn nhiều.

 

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Mạnh vang lên. Nó nhanh tay bắt máy.

 

- Alo? Sao đấy, đêm hôm không ngủ mà gọi điện gì?

 

Tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia truyền tới.

 

- Anh cũng đã ngủ đâu mà nói.

 

- Rồi rồi, - Mạnh đặt cốc nước lên trên bàn. - nay bệnh viện cho ăn gì đấy? Ngon không? Mấy ngày nữa xuất viện. Hay mai anh đi thăm mày?

 

- Nào chả như nào, ăn cũng tạm, em thèm gà hầm của ông lắm rồi.

 

- Thôi đi ông tướng, mày bảo ông lại nấu liền cả tháng anh mày vừa ăn vừa nôn giờ. - Mạnh cười mà đùa.

 

- Chắc mấy vài tuần nữa thôi anh, bác sĩ bảo tim em giờ đang ổn định dần. Mai kia chắc chọc chó được đấy!

 

Mạnh cười bất lực.

 

- Nói gì không biết. - Vừa nói nó vừa đi tới cửa phòng.

 

- Anh nhớ giữ sức khoẻ đấy.

 

- Thằng này, đương nh—

 

Lời của Mạnh còn chưa kịp dứt thì một cục thịt đỏ lòm phát sáng đã xuất hiện trước mặt nó.

 

[Hà lâu, Door đây, chào mừng tham dự chuỗi trắc nghiệm của mình nhé!]

 

- Anh? Anh ơi? Sao đang nói tự dưng im thế…?

 

- Khang… báo, báo công an… không… bá—

 

Mạnh chưa nói xong thì một con mắt như ốc sên của virus Door đã tiến tới, thoắt cái điện thoại của Mạnh đã bị đẩy rơi xuống sàn nhà.

 

[Đối xử với con gái vậy là kém duyên lắm á nha.]

 

Mạnh lùi lại ngay nhưng nó lập tức bị chặn chỉ sau bước đầu tiên. Có thứ gì đó đằng sau nó còn hơn cả cánh cửa phòng. Mà Mạnh nào đã đóng cửa?

 

- Mày… mày muốn gì!

 

Đôi mắt trung tâm của virus Door cong lên tức thì, có vẻ như nó đang rất thích thú.

 

[Streamer thứ mười chín của SoR, bạn đã được đăng kí thành người dùng của Door.

 

Vì thế,

 

Hồi 1: Cây nêu trong nhà.

 

bắt đầu thôi!]

 

 

Chú thích:

 

(*)“game”: dùng thêm nghĩa, ở đây mang nghĩa là trò cười.

 

(**)Máu M: hay Masochism là thuật ngữ dùng để chỉ những người cảm thấy khoái cảm tình dục thông qua việc bị làm đau hoặc chịu đựng những hành động đau đớn trong khi quan hệ tình dục. (Nguồn: True Nutrition)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Xuân Dương

Xuân Dương

Ê nha đọc mà gần gũi vãi, đổ liền🤣🤣

Xuân Dương

Xuân Dương

Tự dưng đêm rồi mò truyện kinh dị đọc là sao tôi ơi😭

Mathilda

Mathilda

Nghe virus thấy sợ nha ní 🤡

Mathilda

Mathilda

Đoạn đầu có phải kịch bản tệ nhất khi tương lai bà về làm streamer k zị bà🤡

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px