Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

9. Tớ không tin.

***

Thế nào nhỉ? Tớ nhớ mấy khi...

Thuở thiếu thời thủ thỉ:

"Hạnh phúc ngắn ngủi, trân trọng đi!"

Tớ không tin, trong lòng cứ nghĩ:

"Nắng chỉ cười với người xứng đáng!"

Để rồi khi choáng váng mới hoàng hồn...

Tớ không tin - Có nắng vàng rải trên áo

Tớ không tin - Cuối con đường có gió thoảng lao xao

Tớ không tin - Có những người họ cười để khát khao

Tớ không tin - Những con người kiềm nén để ước ao

Tớ không tin - Tim tớ nát giữa ồn ào

Tớ không tin - Mình mộng mãi giấc chiêm bao. 

Sao thế giới chưa lần nào ôm tớ. 

Để tớ ôm mãi một giấc hồng. 

***

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px