8. Điều ước nhỏ.
***
Tớ phải làm sao thế giới mới thõa lòng?
Cứ nghĩ mãi giữa bộn bề mênh mông
Đống tiêu cực giết tớ từ bên trong
Tớ khẩn cầu, van xin trong tuyệt vọng
Em đoán xem liệu ai nghe tớ không?
Con thiêu thân quay mòng không lối thoát
Đứa trẻ hoạt bát - chẳng còn trông
Thế giới rộng, mà tim thì chật hẹp...
Đau khổ chèn ép, tớ bận lòng!
Tuy muốn sống, nhưng chẳng biết vì sao?
Tớ mệt quá - cứ gồng lên giả mạnh
Miệng cười đời, mà nước mắt lăn quanh
Đôi khi ước, một ai đó bên cạnh
Sẽ khóc nấc trong khoảnh khắc mong manh
Kể tất thảy những ngày trước, không anh
Dưới tán cành, có gió thoảng phong phanh
Hắn xoa đầu, ngăn chất lỏng chảy nhanh
"Nào ngoan nhé, nhỏ vẫn còn có anh!"
***
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận