Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
NHỚ ƠN

Tự do

Cao cả thay những bài hát lên đường
Hi sinh mình cho Tổ quốc yêu thương  
Chỉ khát khao có một điều bỏng cháy
Tiếng tự do về lại với quê hương
 
Tuổi tác ư? Đâu có nghĩa lý gì
Đâu có làm nhụt chí những người đi
Tình yêu ư? Xin cho người dâng hiến
Không tự do tình yêu chẳng là chi
 
Vì tự do bao nhiêu người nguyện chết
Hiến tình yêu, hiến tuổi trẻ, người đi
Tiếc nuối ư? Đến bên kia thế giới
Người mới hay nuối tiếc chẳng có gì
 
Ta sinh ra đã sống giữa tự do
Nên ta quên tâm huyết của người xưa
Chẳng xót xa hay tự hào một chút
Chỉ quan tâm cái gì đó đang chờ
 
Ôi ta ơi, ta sai thật mất rồi!
Thức dậy đi! Nào, thức dậy đi thôi!
Ở muôn đời tự do là cao quý
Ở môn tim tự do giục lòng người
 
Dám hi sinh cả hạnh phúc cuộc đời
Cũng chỉ vì hai tiếng tự do thôi
Không tự do thì có đâu hạnh phúc?
Không tự do ai thấy những nụ cười?
 
Hãy dậy đi, hòa mình với muôn người
Yêu tự do bằng tim trẻ ta ơi
Giữ tự do bằng tấm lòng khao khát
Giữ tự do bằng nhiệt huyết cuộc đời...
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px