Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
NHỚ ƠN

Nỗi lòng người lính

Con đi lính chẳng được về thăm mẹ
Ở nhà mình chẳng biết tết vui không? 
Mẹ sẽ chỉ ngồi một mình lặng lẽ
Hoặc nhớ con mẹ lại khóc thầm
 
Con đang vui chợt thấy tim thổn thức 
Mắt cay xè vì nhớ mẹ, mẹ ơi!
Nhưng là lính nên con không òa khóc 
Chỉ nghẹn ngào giấu tiếng nấc đi thôi...
 
Con chúc mẹ chẳng có thêm phiền muộn
Chẳng phải thở dài, trằn trọc với đêm khuya
Con chúc mẹ có những điều hạnh phúc 
Tết sang năm con hứa sẽ về...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px