Chương 60: Vinh quang đã mất (60)



Nói đến đây cô ấy đã không còn kìm chế được cảm xúc nữa, nước mắt như trân châu đứt gãy không ngừng rơi xuống.

Yển Ca ngồi bên cạnh liền rút rất nhiều khăn giấy đưa cho cô ấy, đợi tới khi cảm xúc của Lan Thời đã ổn định hơn một chút rồi mới nói:

- Mẹ em đâu?

- Em cũng không biết. Có lẽ là... Bỏ đi rồi.

- Bỏ đi?

- Hôm nay ông ta đột nhiên về nhà rất sớm, hơn nữa còn uống rượu. Ông ta rất ít khi uống rượu nhưng mà lần nào uống rượu cũng hành hung hai mẹ con em, thậm chí là con trai ông ta cũng không thoát được. Em nghe ông ta nói mẹ em đã bỏ đi theo người khác rồi, ông ta còn nói mẹ em nợ thì em phải trả, ông ta...

- Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi, nhất định ông ta sẽ phải trả giá vì những gì đã làm.- Yển Ca nắm chặt bàn tay đang không ngừng run rẩy của Lan Thời khẳng định với cô ấy.

- Trả giá ư? Trả giá thế nào chứ!- Đột nhiên Lan Thời nở một nụ cười, đường cong khóe môi thấm ướt nước mắt, rõ ràng là cười nhưng sao ánh mắt lại đau lòng như thế chứ!

- Lan Thời, những chuyện ông ta đã làm với em chị sẽ đòi lại cho em, em tin chị sao?- Vốn dĩ Yển Ca cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng mà đối với một linh hồn bị vùi chôn trong bùn đất vẫn sạch sẽ như gương giống Lan Thời thì cô lại không kìm lòng được.

Cô không muốn có một ngày linh hồn ấy sẽ bị những bẩn thỉu ngoài kia vấy bẩn.

- Em... Em...

- Lan Thời, hôm nay em đã khiến ông ta phải nhập viện, em nghĩ rằng bản thân còn đường lui nữa không?

Đúng vậy, cô ấy đã không còn đường lui nữa rồi.

Ngày hôm nay ông ta đã muốn làm hành động đồi bại với cô ấy vậy thì ngày sau thì sao? Liệu rằng có phải sẽ chỉ dừng lại ở hành động đó thôi không hay còn là mạng sống của cô ấy?

Lan Thời không muốn chết, kể cả lúc tuyệt vọng nhất cô ấy cũng chưa từng nghĩ tới cái chết.

Chết là hết nhưng chết rồi những kẻ khiến cô ấy đau khổ sẽ vẫn ăn ngon ngủ kĩ như thường mà thôi.

Nếu chết mà không thể kéo theo những kẻ khốn nạn ấy thì chết có ý nghĩa gì chứ!

Cho nên nếu không thể lùi thì phải tiến, kể cả có chết cũng phải để những kẻ đó làm đệm lưng.

Bối Lan Thời có thể là một kẻ cắn răng chịu đựng tất thảy nhưng nếu đã không thể chịu đựng nữa thì cô ấy cũng là một người cố chấp đến điên cuồng.

Là họ ép cô ấy!

Cô ấy... Nhất định phải khiến những kẻ đó trả giá.

- Chị, xin chị giúp em.- Trong lòng đã hạ được quyết tâm thì Lan Thời cũng không còn sợ hãi cái gì nữa, cô ấy cắn răng nói với Yển Ca.

Cô ấy biết bản thân không đủ thế và lực nhưng cô ấy tin rằng người bên cạnh có thể. Không biết vì cái gì nhưng mà Lan Thời vẫn luôn tin tưởng cô vô điều kiện như thế.

- Chị sẽ giải quyết những chuyện này, em chỉ cần chờ là được.- Yển Ca lại không muốn Lan Thời nhúng tay vào chuyện này, bàn tay cô ấy nên sạch sẽ như linh hồn của cô ấy.

- Em không...

- Lan Thời, nghe lời.- Yển Ca nắm lấy hai vai cô ấy, hiếm khi dùng ngữ khí không cho phép cự tuyệt nói chuyện với cô ấy.

Bình thường cô sẽ luôn thăm dò ý kiến của người khác trước khi quyết định bất cứ chuyện gì nhưng với chuyện này cô lại đặc biệt kiên quyết, không cho Lan Thời bất kì cơ hội phản kháng nào.

- Vâng.- Lan Thời cúi mặt nhìn xuống cốc trà gừng trong tay, nước mắt lại lần nữa lặng lẽ rơi xuống.

Đây vốn dĩ là việc của cô ấy.

Vốn dĩ Yển Ca không cần can dự vào.

Nhưng mà cô không chỉ can dự mà còn một mình giải quyết hết thảy mọi chuyện còn người trong cuộc như cô ấy lại chỉ cần yên ấm trốn dưới đôi cánh của cô.

Cô... Thực khiến người khác không biết phải làm sao.

- Nhớ phải thi đấu thật tốt để trả ơn chị đấy.

- Vâng.

Lan Thời đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Yển Ca, dùng tay áo gạt nước mắt trên mặt đi, cho cô một nụ cười xuất phát từ thâm tâm thậm chí đến tầng ngăn cáchh mơ hồ trong mắt cô ấy cũng đã biến mất, chỉ còn một sự thân thiết đến ỷ lại.

Cô ấy đã hoàn toàn cởi bỏ tầng tầng lớp lớp phòng bị vây quanh mình để Yển Ca có thể nhìn thấy trái tim chằng chịt vết thương nhưng vẫn quật cường vươn lên của cô ấy.

Gánh nặng trong lòng đã được buông bỏ, rất nhanh Lan Thời đã chìm vào giấc ngủ, đợi tới khi cô ấy đã ngủ say thì Yển Ca mới bấm một dãy số gọi đi.

Chuyện của Lan Thời cũng không đơn giản, muốn một lần chặt đứt ảnh hưởng của người cha dượng kia với cô ấy cũng không dễ dàng.

Ngày hè nóng bỏng từng chút trôi qua, Yển Ca vừa bận rộn chuyện của đội tuyển vừa xử lý việc của Lan Thời ngoảnh mặt một cái đã qua hai tháng.

Trước khi giải vô địch Châu Á bắt đầu khởi tranh thì Yển Ca có tới bệnh viện “thăm” cha dượng Lan Thời một lần. Cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng sau khi cô rời đi thì ông ta lập tức làm loạn trong bệnh viện đòi được xuất viện.

Rõ ràng trước đây ngày nào ông ta cũng kêu gào đau đớn các kiểu dù vết thương vẫn đang khôi phục rất tốt thậm chí còn muốn làm giám định thương tật để kiện ai đó nhưng bây giờ đột nhiên cái gì cũng không cần, sống chết chỉ muốn xuất viện, tựa như trong bệnh viện có cái gì rất đáng sợ đe dọa ông ta vậy.

Các bác sĩ khuyên can không thành chỉ có thể để ông ta kí một cái giấy đảm bảo rồi tiễn người đi.

Khi Lan Thời nghe thấy tin tức này vẫn luôn nơm nớp lo sợ ông ta sẽ tìm đến mình gây phiền phức nhưng chờ một ngày, hai ngày rồi một tháng vẫn không thấy ông ta đâu thì sự lo lắng trong lòng cô ấy cuối cùng cũng hạ xuống.

Người cha dượng kia tựa như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, thậm chí căn nhà lúc trước cũng đã được bán đi rất vội vàng, cả ông ta và đứa con trai ông ta đều không còn chút dấu vết nào nữa.

Đợi đến khi Lan Thời nghe thấy lần nữa nghe thấy thông tin tiếp theo về ông ta thì lại là tin phiên tòa xử phạt tội danh cố ý gây thương tích của hai cha con ông ta trên ti vi. Nghe nói cuối cùng ông ta bị phạt tù năm năm, phạt cải tạo không giam giữ thêm hai năm còn tên con trai ông ta cũng bị phạt cải tạo ba năm. Thậm chí trong ảnh chụp trên một trang báo mạng nào đó Lan Thời còn nhìn thấy người mẹ đã nhẫn tâm bỏ cô ấy lại cho người đàn ông ấy đang đứng ở vị trí người làm chứng.

Vậy mà bà ta lại dám ra làm chứng chống lại người đàn ông ấy.

Trước đây khi Lan Thời bị ông ta hành hung thậm chí là suýt chút nữa giở trò đồi bại thì người phụ nữ ấy ngoại trừ cầu xin một chút thì chính là ngoảnh mặt xem như không thấy, bây giờ bà ta lại đột nhiên “dũng cảm” ra góp một tay đẩy ông ta vào tù.

Sớm không làm, muộn không làm, tận tới khi những vết thương trong lòng cô ấy đã biến thành vết tích không thể xóa nhòa mới làm.

Thì ra từ trước đến giờ bà ta chưa từng xem cô ấy là con gái.

Thì ra từ trước đến giờ cô ấy chỉ là công cụ mặc người trút giận mà thôi.

Thì ra từ trước đến giờ cô ấy chỉ là một vật không quan trọng.

Ha, nghĩ tới cũng thật mỉa mai.

...

Nhưng đó là chuyện của sau này còn hiện tại Lan Thời đã không còn thời gian quan tâm đến sự biến mất của người cha dượng kia rồi bởi vì cô ấy đang bận rộn hoàn thành bài tập huấn ma quỷ của Trình Viễn trước khi chính thức thi đấu giai đoạn đầu của vòng bảng giải vô địch Châu Á.

Đúng vậy, người sẽ thi đấu chính thức ở vị trí trợ thủ cho AZ là Bối Lan Thời mà không phải là người đang có phong độ rất ổn định là Nhạc Vấn Hàm.

Nước đi này của Trình Viễn được giới chuyên môn đánh giá là khá mạo hiểm, thậm chí còn có người cho rằng anh ta đang quá tự mãn về năng lực của AZ.

Cho dù trong giai đoạn này AZ chỉ cần thắng đội tuyển hạng hai nước K là có thể đi vào vòng trong đồng thời trình độ chuyên môn của nước K quả thật không cách nào sánh bằng với nước N nhưng vậy cũng không có nghĩa là một tân binh mới đánh vài trận trong giải đấu quốc nội như Lan Thời có thể chắc chắn vượt qua đội tuyển của nước K này.

Trong esports vẫn luôn có rất nhiều bất ngờ, mà giai đoạn một cũng chỉ đấu có một trận, nếu một ngày đẹp trời đội tuyển của nước K thi đấu tốt thì sao? Như vậy không phải AZ sẽ tự đánh mất cơ hội của mình sao?

Nhưng mặc cho những hoài nghi của giới chuyên môn thì quyết định của Trình Viễn vẫn không thay đổi, Lan Thời vẫn sẽ là người thi đấu chính thức ở vị trí trợ thủ. Và Lan Thời đã đáp lại sự tin tưởng của anh ta bằng màn thế hiện cực kì mãn nhãn trước hai ông lớn là Wind và Winter. Mặc dù cuối cùng AZ đều thất bại ở cả hai trận đấu nhưng đã không còn ai đặt nghi vấn về quyết định của Trình Viễn nữa.

Người ta là con át chủ bài của AZ nha, người không hiểu như họ không nên nói thì hơn, không cẩn thận lại bị vả mặt.

Nhắc đến vả mặt thì Triệu Kiến Văn và Trần Khải rất muốn gặp mặt với Trình Viễn để ba mặt một lời xem AZ có thù gì với họ không. Khi họ khen ngợi AZ bằng từ ngữ trên trời thì AZ lại thua thảm 4-1 trước SK, khi họ nói giảm nói tránh về thực lực gây tranh cãi của Lan Thời thì cô ấy lại đánh bay không cản nổi, hại họ hết lần này đến lần khác bị cộng đồng cười nhạo thậm chí đồng nghiệp còn công khai gọi họ là cặp đôi hoàn hảo nữa kìa.

Nếu là trước đây thì hai người họ có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu tự hào rằng từ “hoàn hảo” này là đang nói về sự phối hợp về mặt chuyên môn của họ nhưng hiện tại nghe thấy hai chữ này thì họ chỉ muốn chửi thề.

Hoàn hảo cái quỷ gì, phối hợp ăn dưa bở hoàn hảo à?

Đến tận trận đấu của AZ với đội tuyển của nước K thì cuối cùng hai bình luận viên mới có cảm giác lần đấu tiên “ra khỏi hang”. Họ ca tụng AZ rồi đặt niềm tin vào màn thể hiện của AZ thì đúng là AZ đã không phụ sự kì vọng, có được chiến thắng đầy hủy diệt trước đội tuyển nước K, thành công “tiễn” đội này về nước.

Tận tới khi bình luận xong rồi thì sự lo lắng trong lòng hai người mới hạ xuống. May mắn không có bất ngờ nào, AZ đã đánh rất tốt, kịch bản họ vẽ ra lúc trước có hơi lệch một chút nhưng mà cũng không có vấn đề gì, thắng là tốt rồi!

Phía AZ đã vượt qua giai đoạn thứ nhất của vòng bảng với vị trí thứ ba thì bên TK cũng cán đích ở vị trí thứ hai, còn ở một bảng đấu “dễ thở” hơn HMG đã làm nên bất ngờ khi chiến thắng nhà vô địch của nước T để có được vị trí đầu bản trong một trận đấu cạnh tranh về mặt kiểm soát của cả hai đội tuyển. Trên mặt trận kiểm soát nước T chưa bao giờ được đánh giá quá cao trong khi đó thế mạnh giao tranh của họ lại không được phát huy khi mà HMG vẫn luôn tìm cách tránh né giao tranh rất tốt.

Các đội tuyển sẽ có một tuần để chuẩn bị trước khi tiến vào giai đoạn hai đầy căng thẳng của vòng bảng. Trong thời gian này không khí luyện tập của AZ đang cực kì khẩn trương. Trình Viễn đã thức liền ba ngày để nghiên cứu các trận đấu vừa qua của Winter và Wind để có những điều chỉnh với chiến thuật di chuyển trong trận và cấm chọn của AZ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout