Tuần thi đấu thứ ba của cả AZ và SK đều cực kì nặng nề khi mà ngay trong vòng đấu thứ mười sáu AZ đã phải đối mặt với HMG, vòng đấu tiếp theo thì SK lại phải đối mặt với một SJ chưa từng biết nương tay với bất kì ai dù họ đã chắc suất top 3 mà vòng đấu cuối cùng sẽ chứng kiến ván đấu quyết định vị trí top 4 giữa SK và AZ.
Nếu trong trận đấu với HMG và SJ cả hai đội đều thua với tỉ số 2-0 thì chỉ cần SK có thể cầm hòa được AZ như lượt đi họ đã làm được thì cách biệt một điểm sẽ tiếp tục được xác lập và SK sẽ trở thành đội tuyển cuối cùng đặt chân vào top. Còn nếu để AZ chiến thắng với tỉ số cách biệt 2-0 thì AZ sẽ bứt phá lên vị trí thứ tư với số đúng một điểm cách biệt.
Đến giai đọa nước rút như bây giờ thì vai trò của một điểm này càng trở nên quan trọng khi AZ buộc phải thắng SK nếu không giành được điểm số nào từ HMG trong khi SK thì chỉ cần cầm hòa AZ cho nên nói ra thì áp lực tâm lý của các tuyển thủ AZ khi bước vào ba vòng thi đấu cuối cùng này vẫn nặng nề hơn rất nhiều.
Nhưng mặc cho áp lực tâm lý của bên nào nặng hơn thì giải đấu vẫn phải tiếp tục diễn ra. AZ sẽ phải đối mặt với HMG vào trận đấu sớm nhất trong ngày ở khung giờ hai giờ chiều.
Trong ván đấu đầu tiên, người ra sân trong vai trò trợ thủ lại là nữ chính Hàn Úc Giai mà không phải là tân binh đang có phong độ cực cao Đường Ninh.
Quyết định này của HMG cũng không quá khó hiểu khi mà HMG đã cách đội tuyển SJ bốn điểm có được do chiến thắng trực diện trước SJ trong cả hai trận ở lượt đi và lượt về. Cho nên vị trí thứ hai của HMG đã không đội tuyển nào có thể lay chuyển được nữa.
Mà vị trí top 1 của TK thì HMG cũng không có khả năng với tới nữa khi TK đã nắm trong tay ba mươi điểm sau mười lăm vòng đấu, hoàn toàn không cho HMG bất kì cơ hội bứt phá nào. Cho dù trong trận tái đấu vào hai ngày nữa HMG có chiến thắng TK với tỉ số 2-0 đi chăng nữa thì vẫn không thể san bằng khoảng cách bốn điểm này để tranh đoạt vị trí top 1 với TK.
Khi đã không còn động lực thi đấu thì việc HMG cho một thành viên ngồi ở vị trí dự bị ra thi đấu những trận không quan trọng cũng không có gì bất ngờ.
Nhưng mà lần này quyết định của HMG lại là một sự sai lầm rất lớn khi mà Hàn Úc Giai vốn mang nặng tâm tư khác hoàn toàn không thể hiện được mình trước một Nhạc Vấn Hàm vừa kinh nghiệm hơn lại mang sẵn tâm lý quyết tâm chứng minh bản thân. Cô ta liên tiếp bị hắn “dắt mũi” không chỉ thua di chuyển mà còn khiến vị trí xạ thủ máu mỏng của Dư Hi Trạch liên tục yếu máu do phải tự lực cánh sinh trước thế công từ hai người trở lên của AZ.
AZ biết rõ điểm yếu của HMG là vị trí trợ thủ thi đấu thiếu tập trung của HMG và mắt xích quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HMG là Dư Hi Trạch cho nên mục đích của AZ đã cực kì rõ ràng là đánh vào điểm yếu, chặt đứt tâm nhãn của của HMG.
Và trong trận đấu đầu tiên này đã thành công, AZ thành công trở mình quật ngã ông lớn HMG trong ván đầu đầu tiên sau hai mươi phút thi đấu.
Sau trận thua ê chề này, ban huấn luyện của HMG nào dám cho Hàn Úc Giai đánh thêm một trận nữa chứ, đây không còn là vấn đề điểm số nữa mà còn là vấn đề thể diện và tâm lý thi đấu của các thành viên còn lại. Cho nên trong ván đấu thứ hai đội hình của HMG đã có sự thay đổi nhỏ khi Đường Ninh sẽ ra sân thay thế vị trí của Hàn Úc Giai.
Sự xuất hiện của Đường Ninh như một làn gió mới thổi thêm sinh khí vào cách đánh của HMG. Mặc dù không thể thắng được kinh nghiệm của Nhạc Vấn Hàm nhưng Đường Ninh xử lý kĩ năng rất tốt khiến Yển Ca không thể tiếp tục bắt lẻ Dư Hi Trạch như trận đấu trước đó nữa.
Hai bên giằng co đến tận phút thi đấu thứ hai mươi tám mới kết thúc với chiến thắng thuộc về HMG.
Mặc dù không thể chiến thắng trước HMG nhưng trận cầm hòa này đã khiến người ta phải nhìn AZ với con mắt khác xưa.
Từ một đội tuyển thứ hai chịu thua MF trong trận chung kết giải B với tỉ số 4-0 lại có thể dùng thời gian ngắn ngủi để tiến bộ thần tốc đến mức cầm hòa được ông lớn như HMG, tự mình tạo ra cơ hội đặt chân vào top 4 trong lần đầu tiên tham gia giải đấu lớn nhất của AOS.
Đây có lẽ là câu chuyện cổ tích mà có khi đến các thành viên của AZ cũng chưa từng nằm mơ thấy.
Trận hòa này của AZ trước HMG vô tình đã đặt nặng áp lực tâm lý cho SK trong trận đấu trước SJ hai ngày sau đó. Khiến cho những thành viên trẻ tuổi của họ đã không thể phát huy tốt nhất phong độ nên có mà để thua SJ với tỉ số 2-0 đầy cay đắng.
Như vậy, kịch bản hấp dẫn nhất giải đấu đã diễn ra khi mà SK và AZ đang hòa điểm nhau nhưng do chỉ số phụ của SK hơn AZ nên SK vẫn giữ vững vị trí top 4 của mình.
Trận đấu của SK và AZ lập tức trở thành trận thi đấu tâm điểm của vòng đấu thứ mười tám và đồng thời cũng là trận thi đấu cuối cùng trước khi khép lại giai đoạn vòng bảng của giải đấu.
Nếu hai bên hòa nhau 1-1 thì sẽ dựa vào chỉ số phụ như số mạng hạ gục và bị hạ gục, số trụ đã phá hủy và bị phá hủy, lượng vàng chênh lệch và thời gian chiến thắng để quyết định thứ hạng nhưng nếu một đội tuyển có thể chiến thắng áp đảo đối phương thì vị trí thứ tư chắc chắn sẽ thuộc về những người bản lĩnh hơn.
Nói một cách khách quan thì tâm lý thi đấu của AZ sẽ nặng nề hơn SK một chút bởi vì xét về chỉ số phụ thì AZ đang thua thiệt so với SK nhưng AZ vừa cầm hòa dược HMG không lâu trước đo mà SK lại để thua SJ trong trận đấu một ngày trước nên có thể AZ lại có lợi thế hơn một chút về mặt phong độ cho nên kì thực kết quả của trận đấu này rất khó đoán định nhưng có thể chắc chắn một điều đội tuyển có được chiến thắng đầu tiên sẽ có lợi thế tâm lý cực kì lớn.
Vì hiểu rõ điểm này nên ngay từ giai đoạn cấm chọn đầu tiên huấn luyện viên của hai bên đã có một màn so tài cực kì căng thẳng khi mà liên tục tung ra hỏa mù khiến đối phương phải lưỡng lự phân vân đến những giây cuối cùng.
Kết thúc giai đoạn cấm chọn thì lợi thế không hoàn toàn nghiêng về bên nào, cả hai bên đều có những điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình.
Điểm quan trọng chỉ là sự phát huy của các tuyển thủ trong trận đấu mà thôi.
Trải qua đả kích cực kì mạnh mẽ trong trận chung kết ở giải B một tháng trước đó, tâm lý thi đấu của các thành viên trẻ trong AZ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đứng trước áp lực thi đấu khủng khiếp trong trận đấu đầu tiên với SK họ vẫn thể hiển rất tốt vai trò của mình.
Dù vẫn mắc những sai lầm không đang có để SK lật được thế trận trong thoáng chốc nhưng bằng những pha thi đấu cực kì thăng hoa của Nhạc Vấn Hàm mà SK không thể phá hủy nhà chính của AZ dù đã tiêu diệt xong ba trụ bậc thềm của AZ.
Trong pha thi đấu quyết định ở hang Cổ Thần, Lâm Chính Minh đã phá bỏ hoàn toàn phong cách thi đấu giữ vị trí cẩn trọng của mình mà lao vào giữa đội hình đang muốn nhanh chóng kết thúc con Cổ Thần của SK với một chiêu bão phi tiêu cực kì nhiều sát thương.
Đại khái SK cũng không ngờ người lao vào là Hayoshi của Lâm Chính Minh mà không phải là Krik trong tay Dương Kiệt cho nên không kịp phản ứng, nhưng vị trí xạ thủ của họ đứng khá xa phía sau nên sát thương phải hứng chịu cũng không lớn lắm.
Cuối cùng con Cổ Thần vẫn thuộc về tay SK nhưng đó lại là điều duy nhất mà họ có được bởi vì từ đầu mục tiêu mà AZ hướng tới đã là cái mạng của họ.
Vị trí xạ thủ vốn tưởng rằng có thể thoát lui thành công lại là vị trí ngã xuống đầu tiên trước pha xông ra combo quá sức hoàn hảo của Anez trong tay Yển Ca. Vị trí có sát thương cao nhất đã ngã xuống, đội hình của SK cũng nhanh chóng tan vỡ.
AZ thừa thắng xông lên đoạt được bốn mạng của đối phương thành công chuyển bại thành thắng trong ván thi đấu đầu tiên.
Với chiến thắng này, áp lực tâm lý của AZ đã được chuyển rời sang những con người trẻ tuổi của SK. Thật đáng tiếc những nhân tố mới của SK đã không thể vượt qua rào cản tâm lý để đánh hết mình trong trận đấu quyết định thứ hai. Với tâm thế của người đã được cởi bỏ tâm lý AZ tốc chiến tốc thắng ấn định tỉ số 2-0 cho trận thi đấu tranh giành tấm vé cuối cùng bước vào vòng tứ kết trong khoảng thời gian ngắn hơn sáu phút đồng hồ so với ván thi đấu thứ nhất.
Ở thời điểm trụ nhà chính của SK tan vỡ không khí trong phòng nghỉ ngơi chung của các tuyển thủ lại cực kì yên tĩnh. Là người đã từng dẫn dắt SK vượt qua vô số thăng trầm, Trình Viễn quả thực không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì.
Là vui vẻ hay là áy náy?
- Anh Trình, AZ xứng đáng, họ đã làm rất tốt.- Người dự bị cho vị trí đường giữa của SK thấy Trình Viễn một mực trầm mặc thì mở miệng nói chuyện trước.
Người này chính là một trong số những người có thâm niên nhất còn thi đấu cho màu áo của SK và cũng là người đồng hành cùng Trình Viễn trong thời gian dài nhất cho nên chỉ cần liếc mắt một cái anh ta cũng đoán ra Trình Viễn đang nghĩ cái gì.
- Ừ, SK cũng làm rất tốt.
- Chúng ta đều hiểu rõ thay đổi cần có thời gian. Mùa này có thể đi tới đây đã là không tồi. SK còn rất nhiều mùa giải nữa, lứa trẻ này cũng rất tiềm năng, anh không cần áy náy đâu.
- Tôi biết chỉ là...
- Không sao, những gì anh làm cho SK đã quá nhiều rồi. Trước khi ra đi anh còn tìm được cho SK một nhà tài trợ hết lòng và một huấn luyện viên tận tâm như vậy, có cái gì mà phải phân vân nữa chứ! Hi sinh cho SK nhiều năm như thế, bây giờ là lúc anh nên thực hiện ước mơ rồi.
- Thằng bé này...
- Anh Trình, chúng ta đã sớm coi nhau là người nhà rồi, đừng áy náy vì những chuyện nhỏ này. SK không thể cùng anh thực hiện ước mơ nhưng AZ có lẽ có thể làm được việc ấy. Nếu đã là người nhà thì không phải nên ủng hộ nhau vô điều kiện sao? Anh nhất định phải thành công đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận