Chương 48: Vinh quang đã mất (48)



Con ngõ khá tối, rác rưởi bị ném đầy đất, hai bên là những bức tường sần sùi vươn cao che khuất ánh mặt trời. Có lẽ nơi này không nhận được nhiều ánh sáng lắm cho nên sau cơn mưa buổi sáng mặt đất rất ẩm thấp, trong không khí mùi rác rưởi và mùi ngai ngái của bùn đất tạo thành một hỗn hợp cực kì buồn nôn.

Ở nơi ánh sáng yếu ớt có một tên trông rất giang hồ đang chắn trước mặt một cô gái nhỏ yếu. Đại khái cô gái cũng bị sự hung hãn của hắn dọa sợ, hai mắt đỏ bừng run rẩy nói:

- Anh... Anh muốn cái gì? Nếu... Nếu muốn tiền thì... Thì tôi thực sự chỉ có bấy nhiêu...

- Tao không cần tiền.- Tên giang hồ trầm giọng hất tay Lan Thời ra khiến cho tiền trong tay cô ấy rơi lả tả đầy đất.

- Vậy... Vậy anh muốn cái gì? Tôi thực sự... Thực sự không có gì cả!- Mặc dù trong đầu đã mơ hồ có một suy nghĩ đáng sợ nhưng Lan Thời vẫn cố gắng cầu xin may mắn.

Cầu rằng hắn cùng lắm chỉ đánh cô ấy một trận.

Cầu rằng hắn sẽ không muốn làm chuyện kia.

Cầu rằng...

- Đương nhiên là muốn thân thể của mày rồi!

Nhưng thực tại sẽ luôn biết cách đáp lại lời cầu xin của con người bằng câu trả lời cực kì tàn khốc, sẽ càng biết cách bóp chết hi vọng của một người.

Nghe thấy ba chữ “muốn thân thể” này thì hi vọng trong lòng Lan Thời ầm ầm sụp đổ.

Nước mắt vốn bị cô quật cường ép xuống lại không khống chế được lăn dài trên má.

- Tại sao?- Trong sự mệt mỏi đến tận cùng, Lan Thời ngược lại không còn sợ hãi như ban đầu nữa, cô ấy hơi ngẩng đầu lên nhìn tên giang hồ qua nước mắt trong suốt.

Tại sao? Tại sao tất cả đều muốn thân thể của cô ấy?

Tại sao lại luôn là cô ấy?

Cô ấy có điểm nào hơn người khác sao? Là đặc biệt dễ bắt nạt hay đặc biệt câu dẫn?

Cô ấy chỉ đi qua mà thôi, cô ấy không hề trêu chọc ai!

Tại sao lại chọn cô ấy chứ!

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Rõ ràng tên giang hồ bị sự thay đổi bất ngờ của cô ấy khiến cho không kịp phản ứng.

Tại sao à?

Làm sao mà hắn ta biết tại sao?

Hắn ta chỉ nghe lệnh làm việc thôi có được không?

Hắn cũng có bệnh đâu mà lại hứng thú với kiểu con gái gầy như bộ xương giống Lan Thời. Gu của hắn là các em gái ba vòng nảy nở cơ!

- Nam tử hán lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ bé hình như không thích hợp lắm đâu?

Khi mà tên giang hồ đang luống cuống đến mức chưa biết phải trả lời thế nào thì đã có một người khác chen ngang.

Tên giang hồ nhướn mày nhìn ra bên ngoài, cách hắn hai mét không biết đã có một cô gái khác đứng đó từ bao giờ. Vị trí đứng của cô vừa vặn là nơi ánh sáng tốt nhất, mặc dù nói là tốt nhất những cũng chỉ đủ để hắn ta lờ mờ nhìn thấy gương mặt cô.

Là một gương mặt chỉ cần nhìn một lần cũng không thể quên.

Ngũ quan tinh xảo như một kiệt tác của trời đất, nụ cười ưu nhã như hoa lan, dáng người còn thuộc loại cực phẩm của cực phẩm. Cho dù nhìn không rõ lắm vẫn có thể khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.

Mà hai mắt tên giang hồ cũng thực sự sáng trưng như đèn pha ô tô. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến Lan Thời đang vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn Yển Ca mà lập tức nhấc chân đi tới gần cô.

Nếu chỉ nhìn qua bộ dáng kia của hắn thì có thể người ta đã lầm tưởng hắn nhìn thấy một con mồi thuận mắt hơn nhưng nếu nhìn lại gậy sắt trên tay hắn thì chắc chắn phải suy nghĩ lại rồi.

Làm gì có ai muốn đi hưởng thụ mĩ nữ lại mang theo gậy sắt chứ.

- Chị Yển Ca, cẩn thận.

Bởi vì con ngõ rất tốt nên rất khó có thể nhìn rõ trong tay tên giang hồ cầm cái gì. Tận tới khi hắn ta đã đến gần Yển Ca rồi thì Lan Thời mới nhìn ra được hắn cầm trong tay một cây gậy sắt, cô ấy lập tức hét lớn với Yển Ca.

Nhưng động tác của tên giang hồ lại nhanh hơn một bước, Lan Thời còn chưa nói xong thì gậy sắt trong tay hắn đã vung lên rồi. Góc độ kia vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn mang bộ dáng đi trừ khử người khác.

Lan Thời sợ tới mức nhắm chặt hai mắt không dám nhìn thảm cảnh bên kia, thỉnh thoảng bên tai cô ấy vẫn nghe thấy tiếng kêu rên.

Hai chân cô ấy mềm nhũn không thể chống đỡ nổi thân thể nữa. Lan Thời run rẩy chống người dựa vào bờ tường, cố gắng ép cho bản thân phải tỉnh táo.

Cũng không lâu lắm thì âm thanh bên kia đã biến mất, Lan Thời cảm thấy có người tiến tới gần mình, sau đó là giọng nói mang theo ý cười cực kì quen tai:

- Làm sao thế, dọa đến em rồi à?

Lan Thời không thể tin mở bừng hai mắt, trước mặt cô ấy không phải là tên giang hồ kia mà là Yển Ca không chút sứt mẻ.

- Nào đứng dậy đi, đừng để bản thân nhếch nhác như thế chứ!- Yển Ca thấy cô gái đang tròn mắt nhìn mình không chớp mắt thì bật cười thành tiếng.

- Chị... Chị thực sự không sao chứ!- Lan Thời run run đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của Yển Ca, giọng nói vẫn không thể trở lại bình thường.

- Không có vấn đề gì, chị có học một chút quyền cước mà.

- Vậy người kia...

- Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn đã đi rồi.

Lan Thời không biết nói cái gì nữa, chỉ có thể gật gật đầu, ngón tay cũng vô thức siết chặt tay Yển Ca tựa như kẻ chết đuối nắm được một cái cọc cứu mạng, dù thế nào cũng nhất định không muốn buông tay.

Hai người đi qua một đường khác ra ngoài, trước khi đi khuất Lan Thời còn ngoái lại nhìn về chỗ Yển Ca đứng lúc trước nhưng ở nơi đó đã không còn người nào.

Cho nên hắn thực sự bỏ đi rồi?

Nhưng mà rõ ràng lúc nãy cô ấy nghe thấy tiếng đánh nhau mà?

Mặc dù trong lòng Lan Thời còn nhiều thắc mắc nhưng cô ấy cũng không dám hỏi nhiều, một đường theo Yển Ca trở về, tận tới khi cô ra khỏi thang máy cũng không thể nói được lời nào.

Lần nào cũng để cô nhìn thấy thời điểm bản thân chật vật nhất.

Lần nào cũng là cô cứu mình thoát khỏi hang hổ.

Lần nào cũng yếu đuối đến mức đẩy người khác vào nguy hiểm.

Bối Lan Thời ơi Bối Lan Thời, bản thân mày làm được cái gì chứ?

Hết lần này đến lần khác khiến người ta phải bỏ ra công sức vì mình còn mình thì chỉ như kẻ hèn nhát trốn tránh sau lưng cô.

Sẽ không có ai có thể bảo vệ mày cả đời cũng không có ai có đủ kiên nhẫn để bao bọc một kẻ không biết tiến lên.

Cho nên phải thay đổi thôi, không thể mãi mãi nằm dưới đôi cánh của người khác!

Ánh mắt nhìn vào khoảng không của Lan Thời không biết từ khi nào đã có nhiều hơn một sự quyết tâm, quyết tâm lớn đến mức có thể khiến loại khí chất khiếp nhược như thú nhỏ lần đầu đối mặt với cuộc sống tàn khốc của cô ấy biến thành một loại quật cường đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.

Từ bây giờ cô ấy sẽ không yếu đuối nữa!

Vì cô ấy cũng là vì Yển Ca!

...

Sau một thời gian nghỉ ngắn ngủi thì lượt về của giải đấu cũng bắt đầu khởi tranh. Trong lượt thi đấu này, AZ vẫn giữ vững phong độ “cướp của người nghèo chia cho người giàu” khi mà không cho các đội tuyển ngoài top 4 giành được bất kì điểm số nào của mình, nhưng lại thua trắng trước thế công dũng mãnh của SJ và TK. Đội tuyển cạnh tranh với AZ là SK cũng có một màn “săn” điểm không hề kém cạnh khi chỉ để thua HMG và SJ. Trong khi vị trí top 4 là cuộc cạnh tranh song mã giữa AZ và SK thì TK gần như đã có thể kết thúc sớm vòng bảng với thành tích bất bại mười sáu vòng đấu liên tiếp mặc dù có phải đối đầu với hai đối thủ là SJ và HMG.

Lượt về này HMG đã có sự bổ sung nhân sự mới cho vị trí trợ thủ là một tân binh nữ có giá trị nhan sắc rất cao tên là Đường Ninh.

Người này có phong cách thi đấu khác biệt hoàn toàn với Hàn Úc Giai, dù là đánh công hay thủ đều rất tốt, tâm lý thi đấu cũng mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, hoàn toàn không có chút bộ dáng bị chướng ngại tân binh nào. Mà đặc biệt Đường Ninh lại rất hiểu ý đồng đội đặc biệt là Dư Hi Trạch. Trong những trận đấu xoay quanh vị trí xạ thủ của anh ta thì Đường Ninh thường xuyên có những động thái di chuyển có lợi thế tầm nhìn cho anh ta, nhờ đó mà Dư Hi Trạch có thể dễ dàng “đè vía” đối phương, mang lại những chiến thắng sớm cho HMG.

Người đẹp, thành tích tốt, hơn nữa còn rất chăm tương tác với fan cho nên Đường Ninh rất nhanh đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của fan HMG trong khi đó đối lập với sự chói sáng của tân binh thì người vốn được đánh giá có kinh nghiệm thi đấu cao hơn là Hàn Úc Giai vẫn không thể hiện được mình, chỉ cần những trận cô ta có mặt thì nếu HMG không thua chóng vánh thì cũng là thắng “mướt mồ hôi” tuyệt đối không có điểm nào gọi là ăn ý với vị trí thi đấu của Dư Hi Trạch.

Cho nên dù mới chỉ trải qua một nửa vòng bảng nhưng tốc độ nạp fan của Đường Ninh và tốc độ nhận anti fan của Hàn Úc Giai cũng không có chênh lệch nhiều lắm, đều như nấm mọc sau mưa.

Mặc dù Hàn Úc Giai hận Đường Ninh đến nghiến răng nhưng lại không thể không khoác lên tấm áo tiền bối ôn hòa để tạo dựng hình tượng tốt đẹp. Đáng tiếc Đường Ninh cũng không phải nguyên chủ, sẽ không để Hàn Úc Giai được như ý nguyện. Cho nên không những cô ta không thể khiến Đường Ninh trở thành tân binh không biết điều mà ngược lại còn xây dựng thành công hình tượng ma cũ bắt nạt ma mới.

Hàn Úc Giai nào chịu để yên, một hai tìm cách giải thích nhưng không ngờ lại biến khéo thành vụng, giải thích không xong còn biến mình thành kẻ dám làm không dám chịu, đến Hạng Vũ ngày thường bênh cô ta chằm chặp cũng không bênh nổi nữa.

Đến bây giờ Hàn Úc Giai đã hiểu được cảm giác có oan không thể giải của nguyên chủ trước kia, ngoại trừ ủy khuất thì chính là ngày ngày nguyền rủa Đường Ninh sớm biến mất.

Cuộc sống của cô ta trôi qua chật vật như thế làm gì có thời gian quan tâm tại sao người được thuê đã lâu không thấy hồi báo gì. Bây giờ cô ta ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không có tâm sức nào đi đối phó Yển Ca.

Bởi vì những chuyện này mà trong hầu hết giai đoạn tiếp theo của lượt về thời gian phải ngồi ở vị trí dự bị ngày càng nhiều, nếu Đường Ninh vẫn tiếp tục thi đấu thăng hoa thế này thì khả năng Hàn Úc Giai được ra sân sẽ càng thấp.

Trong khi nữ chính sống không tốt thì Yển Ca ở AZ đã trở thành ngôi sao cực kì chói sáng, cô càng đánh lại càng hay, kể cả trong những trận thua 2-0 trước SJ và TK thì dấu ấn cá nhân của cô vẫn cực kì đậm nét, khiến cho anti fan muốn bới lông tìm vết cũng không tìm ra điểm nào mà mắng chửi.

Người ta đánh hay như vậy rồi còn mắng cái gì? Mắng đánh hay quá không cho đồng đội thể hiện à?

Trước khi bước vào ba vòng thi đấu cuối cùng, thứ hạng của các đội tuyển gần như đã được xác lập khi mà kết quả của các trận đấu cũng không có nhiều khác biệt so với lượt đi ngoại trừ việc AZ đã không còn để rơi bất kì điểm số nào vào tay các đội tuyển top dưới nữa nhờ đó mà cách biệt giữa AZ và SK vẫn luôn dừng lại ở một điểm. Với phong độ đang lên cao hiện tại của AZ thì chỉ cần SK trượt chân ở bất kì vòng đấu nào vị trí thứ tư rất có khả năng sẽ thuộc về tay AZ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout