- Anh đang muốn nói rằng Elan có thể sẽ là xạ thủ duy nhất trong đội hình của AZ?- Trần Khải “bắt sóng” cũng rất nhanh, vừa nghe thấy Triệu Kiến Văn gợi ý đã nghĩ ngay tới trường hợp này.
- Đúng vậy. Mặc dù chiến thuật hai cánh đấu sĩ đã không còn được trọng dụng do bể tướng đấu sĩ không đủ để sử dụng nhưng không thể loại trừ khả năng này. Ngoài khả năng này rất khó để nghĩ tới một viễn cảnh khác.- Sắc mặt Trần Khải không nhìn ra là đang hưng phấn hay lo lắng nhưng giọng nói của anh ta đã trầm hơn bình thường rất nhiều.
- Nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là một đòn cân não của huấn luyện viên Trình Viễn vào lượt cấm tiếp theo của MP.
Đúng vậy, chính vì thái độ dửng dưng trước việc lựa chọn xạ thủ sẽ khiến MP không đoán ra được chiến thuật AZ muốn sử dụng sẽ là gì. Nói là đấu sĩ không đủ dùng nhưng cũng không có nghĩa là AZ có ít lựa chọn. Ngoài những vị tướng trong meta họ có thể đưa ra một bài đánh nào đó có sử dụng các vị tướng ngoài meta nhưng vẫn phát huy được sức mạnh trong một số trường hợp thì sao?
Mỗi đội chỉ có bốn lượt cấm mà hiện tại MP cũng chỉ còn hai lượt cấm nữa thôi, họ không thể cấm vào tất cả các vị tướng đấu sĩ có thể kết hợp tốt với Elan được.
Đối với xạ thủ cũng tương tự như vậy, MP không thể nào đoán được AZ muốn làm gì và có thể làm gì, họ chỉ có thể chọn một trong hai phương án là cấm đấu sĩ hoặc cấm xạ thủ mà thôi.
Mà sự thực chứng minh, huấn luyện viên của MP đúng là bị đòn tâm lý này của Trình Viên làm cho luống cuống rồi. Thời gian cấm vẫn cứ trôi qua mà vẫn chưa có một vị tướng ngào được đưa lên bàn cấm.
Lâm Chính Minh chưa đánh đấu sĩ bất kì trận nào trong giải đấu này, kể cả trong các giải đấu trước đó cậu ta tham gia cũng chưa từng, MP hoàn toàn không có tư liệu cũng không có sự chuẩn bị nào cho việc cậu ta sẽ đánh đấu sĩ.
Không cấm thì sợ cậu ta sẽ gây ra bất ngờ mà nếu cấm thì lại cho AZ có nhiều lựa chọn hơn để xoay bài.
Đội đỏ sẽ được chọn một vị tướng cuối cùng để kết thúc giai đoạn cấm chọn nhưng nếu không đoán được vài phần ý định của đối phương thì một lượt chọn cuối cùng này cũng không có tác dụng gì với đội bên đỏ.
Đến thời điểm này có thể thấy bộ não chiến thuật của Trình Viễn mạnh thế nào, chỉ một lượt lựa chọn mà có thể đẩy MP vào thế khó.
- Trong những phút cuối cùng của lượt cấm này, cuối cùng MP vẫn tin tưởng rằng AZ sẽ sử dụng chiến thuật hai cánh xạ thủ để hiện thực hóa mục tiêu đánh áp đảo từ đầu game rồi. Bây giờ thế khó lại bị đẩy về phía huấn luyện viên Trình Viễn rồi. Nếu anh ta quyết định sử dụng chiến thuật hai cánh đấu sĩ thì Dương Kiệt phải làm cực kì tốt trong giai đoạn giữa trận để không cho MP một cơ hội phản công nào. Liệu AZ có dám sử dụng một chiến thuật mạo hiểm như vậy trong trận đấu quan trọng thế này không đây?
- MP đã gần như hoàn thiện đội hình của mình rồi. Đối sách của họ với ý định áp đặt thế trận của AZ là phòng ngự phản công với các vị tướng thủ nhà rất chắc chắn. Tôi khá thích đội hình của MP, với đội hình này thì Elan của AZ sẽ rất khó để đẩy lẻ hay thậm chí là công trụ cũng cực kì khó khăn khi Karid chỉ cần dựng khiên thần quang thì sát thương của Elan sẽ không thể vươn tới trụ nữa.
- Thật bất ngờ, thật sự rất bất ngờ khi mà sự lựa chọn cuối cùng của AZ lại là vị tướng Anez, một vị tướng đấu sĩ thường được sử dụng ở đường trên để đối đầu với các vị trí có chiêu thức khống chế khó chịu của đối phương. Như vậy với sự lựa chọn cuối cùng này AZ vẫn quyết tâm sử dụng chiến thuật hai cánh đấu sĩ nhưng đội hình này của AZ vẫn có thể biến hóa cực kì đa dạng, không biết vị tướng mà Yển Ca sẽ sử dụng là Iral hay là Anez đây?
- Trước mắt chưa biết sẽ là vị tướng nào nhưng mà chúng ta sẽ có lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Chính Minh sử dụng một vị tướng đấu sĩ trong một giải đấu chuyên nghiệp. Tôi đang cực kì mong đợi vào màn trình diễn của cậu ta trong trận đấu này.
- MP cũng đã hoàn thành đội hình của mình rồi, vẫn là một vị tướng có thiên hướng thủ nhà rất tốt. Các tuyển thủ cũng đã đổi tướng xong, như vậy Lâm Chính Minh sẽ cầm vị tướng Anez, một vị tướng có khả năng đi đường rất tốt và bắt chết vào chủ lực đối phương cũng rất tuyệt. Hãy cùng chờ xem cậu ta có thể làm nên meta với vị tướng này hay không.
Sau lời giới thiệu của hai bình luận viên, mười vị tướng của hai bên đồng thời tiến vào trận đấu. Dựa theo chất tướng hiện tại của AZ thì không có lí do gì để không tiến vào xâm lăng rừng của MP, mà MP cũng thực sự cho là AZ sẽ chuẩn bị cướp rừng của họ nên đã gọi thêm vị trí đường trên của họ xuống núp bụi thủ bùa.
Tốc độ dọn dẹp lính của Iral trong tay Yển Ca chậm hơn một nhịp so với đối phương nhưng đường giữa của Lộ Tử Du lại có sự hỗ trợ của Nhạc Vấn Hàm nên được di chuyển trước. Dựa theo hướng di chuyển của hai người thì việc AZ định cướp phần bùa đỏ ở gần đường trên của Yển Ca là không thể nghi ngờ.
Bên MP tập trung người xuống hang bùa này rất nhanh chuẩn bị cho một pha bắt chết bất kì người nào muốn vào xâm lăng con bùa này.
- Trợ thủ và rừng ở bụi bùa đỏ.- Nhạc Vấn Hàm vốn không hề di chuyển lên rừng của đối phương mà núp ở bụi gần hang Cổ Thần theo dõi động thái di chuyển của đối phương.
- Không thấy đường trên, Lộ Tử Du chú ý.
Yển Ca dọn xong lính cũng không thấy đường trên của đối phương lộ diện thì hoài nghi người này đang núp ở một cái bụi nào đó gần hang bùa đỏ.
Lộ Tử Du cũng cực kì cẩn thận, kiểm tra bụi rất kĩ càng mới yên vị đứng vào bên trong cái bụi ven sông khiến đối phương vừa ăn bùa vừa nơm nớp lo sợ một pha ép giao tranh đầu trận. Mà đúng như những gì họ nghĩ, AZ đúng là ép giao tranh nhưng không phải là ép mấy người đang ăn bùa giao tranh mà là ỷ đông hiếp yếu ép xạ thủ của họ phải giao tranh.
Chỉ thấy Elan của Dương Kiệt đã có cấp độ bốn đột ngột xuất hiện trước mặt Reko của đối phương đang def lính khá xa trụ do Lâm Chính Minh trúng một nửa combo của cậu ta mà mất đi một phần ba cây máu.
Tất cả chỉ là màn kịch của Lâm Chính Minh hòng lừa Reko của đối phương trong một tâm lý đang thăng hoa khi vừa đánh thắng AZ trong trận đấu trước mà tự tin def lính ở cao.
Cơ hội vừa tới Dương Kiệt đã tận dụng rất tốt, một loạt combo làm rất trôi chảy, ép cho Reko chỉ còn một vạch máu rất nhỏ. Đối phương đã sắp chạy ra khỏi tầm tấn công của Elan trong tay cậu ta, Dương Kiệt tuyệt đối không cho phép cậu ta lùi về cho nên lập tức dùng một chiêu ma điệp bay lên một khoảng, một cái lá cực kì sắc bén cũng rời khỏi tay cậu ta lướt thẳng đến vị trí Reko đang chạy trốn.
Nhưng mắt thấy lưỡi lá sắp đoạt mệnh của Reko thì một tấm khiên tỏa ra hào quang đã che chắn cho Reko giúp vị trí đường dưới của MP có thể lùi lại thành công.
Một chiêu khiên thần quang này xuất hiện cũng đại biểu cho việc vị trí đường giữa của MP đã tới nơi rồi.
Tốc độ dọn dẹp lính của Karid rất nhanh, chỉ tung ra một chiêu thần ấn và một vài chiêu đánh thường đã có thể dọn dẹp xong đám lính.
Mặc dù công kích thất bại nhưng việc đường xạ thủ của đối phương phải biến về và vị trí đường trên phải mất thời gian thủ bùa vô ích đã giúp AZ giãn cách được hơn một nghìn vàng chia đều cho hai vị trí chủ lực là đường rừng và đường giữa.
- Động thái di chuyển đầy toan tính này của AZ thực sự đã khiến tôi bất ngờ. Họ không những không bị ảnh hưởng tâm lý mà ngược lại còn thi đấu cực kì mạnh mẽ. Chỉ bằng một pha di chuyển tung hỏa mù của Lộ Tử Du và Nhạc Vấn Hàm mà có thể khiến MP bị quay như chong chóng. Tính đến thời điểm hiện tại, chiến thuật đánh nhanh của AZ đã coi như hoàn thành một phần rồi.
Được chứng kiến pha di chuyển của AZ ở góc nhìn thượng đế, bình luận viên Triệu Kiến Văn có thể thấy rất rõ những trick nhỏ trong các lợi dụng tầm nhìn của Nhạc Vấn Hàm khiến cho đối phương bị dẫn dắt theo hướng di chuyển của AZ.
Có được lợi thế ban đầu này, Dương Kiệt đã hiện thực hóa cực kì tốt, chỉ sau gần mười một phút thi đấu mà AZ đã ép được toàn bộ dàn trụ ngoài của MP với số mạng hạ gục chênh lệch là năm mạng, và lượng vàng chênh lệch là bốn nghìn vàng.
Anez của Lâm Chính Minh thi đấu vượt ngoài sự mong đợi của cả người xem và các thành viên trong AZ, hai mạng hạ gục xạ thủ Reko của đối phương đều có sự tham gia của cậu ta bằng những pha cắt ngang cực kì hiểm hóc từ những cái bụi ở hai bên bờ sông.
Thế lính ở cả ba đường của AZ đều rất cao nhờ đó mà AZ đã rất dễ dàng để ăn xong con Cổ Thần Hắc Ám cấp độ ba. AZ cũng bảo vệ con Cổ Thần này rất tốt, đến khi nó chạm tới trụ bậc thêm ở đường dưới của MP thì nó cũng mới mất đi một phần ba lượng máu.
MP không dám chủ quan với con Cổ Thần này, họ tập trung cả năm người để thủ chặt con Cổ Thần này, không cho AZ lấy được bất kì cái trụ bậc thềm nào.
Với lợi thế sải tay dài của mình, Reko của đối phương đứng khá sâu bên trong xả sát thương muốn nhanh chóng tiêu diệt con Cổ Thần. Mà Karid của đối phương cũng đã dựng ra khiên thần quang che chắn toàn bộ sát thương vào trụ của các vị tướng tay ngắn của AZ.
Nhưng với một phong độ đang lên cao, Lâm Chính Minh đã lập tức tốc biến xông qua vòng vây bảo vệ chặt chẽ của đội hình MP, trong cái nhìn ngơ ngác của MP mà xông tới tiếp cận vào vị trí đứng của Reko.
Reko của đối phương cũng chưa hoảng loạn đến mức không biết chạy trốn. Trợ thủ của MP cũng lập tức lao đến giải hiệu ứng làm chậm cho Reko, tạo điều kiện cho Reko có thể lùi về thành công.
Chỉ là đối phương không ngờ tới quyết tâm của Lâm Chính Minh lại lớn đến thế, chỉ thấy cậu ta bất chấp sát thương từ trụ bậc thềm và trụ nhà chính của MP, lấy mạng đổi mạng của Reko.
Khi cả hai cùng nhau nằm xuống cũng là lúc AZ phá tan trụ bậc thềm ở đường dưới của MP nhưng bởi vì các vị trí đã dồn hết chiêu mà Elan và Kraza đều đã yếu máu mà hai vị trí còn lại phải cover cho chủ lực lùi về.
Bình luận
Chưa có bình luận