Chương 38: Vinh quang đã mất (38)



Lừa hắn? Cô lừa hắn cái gì?

Có lẽ nhìn ra thắc mắc trong lòng cô, Nhạc Vấn Hàm nghiêng người quay lại đối diện với cô, trong mắt thoáng qua một vệt sáng mơ hồ:

- Chuyện cái thẻ ngân hàng.

Chuyện này đã qua gần một tháng rồi mà giờ hắn mới hỏi lại không khỏi khiến cô có chút bất ngờ nhưng Yển Ca phản ứng cũng rất nhanh đáp lại:

- Tôi không hề lừa anh.

Trong tập tài liệu hôm đó cô đưa cho hắn thì ngoài một tấm thẻ ngân hàng còn có mấy bức ảnh mẹ Nhạc đứng dưới tòa chung cư hắn ở trước đây và tòa nhà có văn phòng của AZ hiện tại. Dù không có một lời nào nhưng những manh mối ấy không phải đang âm thầm ám thị tấm thẻ ngân hàng này là mẹ Nhạc gửi cho hắn hay sao? Chỉ là tất cả đều là do Nhạc Vấn Hàm tự mình bổ não, Yển Ca chưa từng trực tiếp xác nhận cái gì.

Cho nên cũng không tính là cô lừa gạt hắn.

- Đây là giao dịch của cô và Nhạc Ngữ Yên? Hay là nên nói cô dùng tôi ra đổi lại cái gì?

Hiển nhiên Nhạc Vấn Hàm cũng không muốn truy cứu chuyện này, chuyện hắn muốn hỏi là việc cô lấy hắn ra làm vật giao dịch với Nhạc Ngữ Yên.

Hắn cũng không phải đồ vật, sao có thể thoải mái khi người khác coi mình là vật trao đổi chứ?

Chỉ là bản thân Nhạc Vấn Hàm lại không có bao nhiêu tức giận khi nghĩ tới chuyện này mà chủ yếu là khó chịu. Nếu là trước đây chắc chắn hắn sẽ không chỉ hỏi thẳng thế này mà sẽ trực tiếp cắt đứt quan hệ với người đó nhưng hiện tại người đó lại là cô, hắn lại không tức giận được. Từ khi nào mà Nhạc Vấn Hàm hắn lại trở nên dễ tính với người lợi dụng mình thế này?

- Tôi sẽ không làm chuyện có hại với anh.

Thấy cô né tránh không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của mình thì không còn hứng thú giao lưu nữa. Cô đã không muốn nói thì hắn cũng không có cách nào. Mà Yển Ca cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cô nhìn thoáng qua người đàn ông một cái rồi quay người vào bên trong.

Sau khi nghe thấy phía sau không còn tiếng động nữa thì Nhạc Vấn Hàm mới buồn bực rút thuốc trong túi áo ra định châm lửa nhưng không biết thế nào mà bật mãi cũng không thấy lửa đâu khiến nội tâm hắn càng khó chịu.

Nhạc Vấn Hàm ném bật lửa và bao thuốc lá lên bàn, bật lửa va vào mặt bàn kính phát ra thanh âm rất nhỏ, dư quang thoáng lướt qua lại nhìn thấy trên bàn có một cái kẹo ngậm vị chanh từ lúc nào.

Sẵn tâm trạng đang không vui, hắn cầm lấy cái kẹo, thô bạo xé vỏ kẹo ra. Hương vị chua chua ngọt ngọt lan ra trong khoang miệng, hương chanh thoang thoảng khiến lòng người hòa hoãn lạ thường.

Hắn cũng không biết hương vị của kẹo ngậm còn có thể dễ chịu như thế.

Đêm hè trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới thời gian thi đấu trận bán kết của AZ. Cả đội đến sớm hơn thời gian thi đấu gần một tiếng đồng hồ để làm công tác làm quen với máy thi đấu và luyện tay trước trận đấu.

Trong phòng nghỉ chung trước trận đấu, các tuyển thủ của đội MP cũng đã có mặt đông đủ, huấn luyện viên bên họ còn rất hữu lễ tới bên này chào hỏi qua với Trình Viễn.

Dù sao thì trong giới huấn luyện viên Trình Viễn cũng thuộc hàng ngũ lão làng, vẫn nên có lễ nghĩa một chút.

Một tiếng này trôi qua cũng rất nhanh, tuyển thủ hai bên cũng không có giao tiếp gì nhiều, chia thành hai đường vào phòng thi đấu của mình.

MP là một đội tuyển đã quen mặt trong giải đấu B, họ cũng không mất nhiều thời gian đã có thể làm quen với tiết tấu thi đấu, mặc dù AZ đã rất cố gắng nhưng vẫn bị họ dẫn trước một trận.

Đến trận thứ hai, Trình Viễn bắt đầu thể hiện được sự hơn trình trong tư duy cấm chọn của mình. AZ chọn được một bộ khung counter hoàn toàn hai vị trí mũi nhọn của MP là đường giữa và đường rừng khiến các vị trí này gần như không thể di chuyển để gank các phần đường còn lại khiến cánh xạ thủ vốn “yếu bóng vía” của họ không phát huy được kĩ năng, cứ như thế bị ép đường triệt để.

( Counter: một thuật ngữ trong game, được hiểu là khắc chế tướng của đối phương về chất tướng.)

Trận đấu hôm nay đúng nghĩa là một trận bán kết, không còn là thế trận một chiều nghiêng về một bên cho MP nữa mà là cuộc đọ sức cân tài cân sức giữa hai thế lực đều muốn tranh đoạt tấm vé bước chân vào giải đấu có tính chuyên môn cao nhất.

Hai bên đánh đến ngươi chết ta sống, không ngừng ăn miếng trả miếng, sau những trận đấu đấu trí đấu dũng cực kì căng thẳng của cả huấn luyện viên và các tuyển thủ thì hai bên vẫn phải tiến tới ván thứ năm quyết định để phân định tỉ số.

Xét về mặt thể lực thì ưu thế vẫn hơi nghiêng một chút về phía MP, không nói tới tuổi tác trung bình của MP thấp hơn khá nhiều so với AZ, chỉ nói tới các thành viên của đội tuyển này đã quen với cường độ thi đấu thế này trong nhiều mùa giải trong khi các thành viên của AZ lại có ba thành viên đã ngừng thi đấu ít nhất nửa năm, hoàn toàn không có cửa nào để cạnh tranh thể lực với MP.

Xét về mặt kĩ năng thì có thể nói AZ vẫn nhỉnh hơn một chút bởi ngoại trừ Nhạc Vấn Hàm thì kĩ năng cá nhân của các thành viên khác đều được đánh giá cao hơn đối thủ phía đối diện, mặc dù vị trí trợ thủ của Nhạc Vấn Hàm có thể nói là hơi yếu về mặt kĩ năng nhưng hắn lại có một tư duy di chuyển và phong cách dẫn dắt trận đấu rất kinh khủng, chỉ cần đã bị hắn dẫn dắt lối chơi thì cho dù có làm thế nào thì cũng không thể tìm lại được cảm giác thi đấu của bản thân trong trận đấu. Huống hồ thời gian gần đây vai trò hạch tâm của hắn trong chiến thuật di chuyển của AZ ngày càng được bộc lộ rõ, tư duy di chuyển kia đã không còn thua kém bao nhiêu so với các trợ thủ hàng đầu của giải đấu A.

Xét về mặt tâm lý thì phần hơn lại thuộc về MP bởi vì sau hai trận thắng liên tiếp với tỉ số dẫn trước là 2-1 thì AZ lại bị MP lật kèo trong một pha giao tranh tổng ở cuối trận từ đó đánh mất lợi thế, để MP cân bằng tỉ số ở ván đấu thứ tư cho nên trước khi vào trận đấu thứ năm này tâm lý của MP đang bay cao mà người không thể kết thúc trận đấu là AZ lại đang có gánh nặng tâm lý cực kì lớn, nếu các thành viên trẻ tuổi của AZ không kịp thời lấy lại tinh thần thì rất khó để nói trước họ có thể thi đấu đúng phong độ hay không.

Xét về mặt chiến thuật thì chắc chắn AZ hơn hẳn MP kể cả là chiến thuật cấm chọn hay chiến thuật thi đấu trong trận thì phong cách AZ đã mang hơi hướng chuyên nghiệp rất mạnh, các thành viên cũng đã có sự định hình cá tính rõ ràng. Riêng điểm này thì không phải chỉ có MP mà nhiều đội tuyển đã thi đấu nhiều mùa giải trong giải đấu A cũng không thể có được. Có thể nói điểm này chính là mảnh ghép quan trọng nhất cho mọi chiến thắng.

Cho nên kì thực trận đấu thứ năm này cán cân không hoàn toàn nghiêng về bên nào, điểm rơi phong độ của ai tốt hơn, bản lĩnh của người nào mạnh hơn thì người đó sẽ có được vinh quang.

Bởi tính quan trọng đặc thù của trận đấu ngày hôm nay mà hai người đảm nhiệm công việc bình luận ngày hôm nay chính là hai bình luận viên hết sức quen thuộc là Trần Khải và Triệu Kiến Văn.

- Chúng ta vừa cùng nhau trải qua những giây phút cực kì căng thẳng trong bốn trận đấu vừa qua. Trong phần cấm chọn của ván thi đấu cuối cùng này AZ đã lựa chọn bên đội xanh và là đội tuyển sẽ được cấm trước và chọn trước. Sau bốn trận đấu vừa qua, số lượng tướng ở top đầu còn chưa được sử dụng là rất ít, không biết sự lựa chọn đầu tiên của AZ sẽ là gì đây?

- Tôi nghĩ AZ sẽ chọn một vị tướng đi rừng cho Dương Kiệt trước, hiện tại chỉ còn một vài vị tướng đi rừng mạnh mẽ phù hợp với meta mà thôi. AZ đang “nhá hàng” vào vị tướng Krik- một vị tướng “ăn thịt” cực kì mạnh mẽ ở giai đoạn đầu game, như vậy chiến thuật mà AZ hướng đến trong trận đấu quyết định này liệu có phải là áp đặt thế trận hay không? Không, trong những giây cuối cùng huấn luyện viên Trình Viễn đã quyết định đổi sang Elan, đây là một vị tướng xạ thủ đi rừng có thể đánh rất mạnh ở giai đoạn đầu và giữa trận.

- Không biết anh Trần Khải có suy nghĩ giống tôi hay không nhưng tôi đoán rằng trong trận đấu này AZ sẽ sử dụng chiến thuật hai xạ thủ, vị tướng tiếp theo được đội tuyển này lựa chọn sau hai vị tướng chuẩn bị được lựa chọn của MP sẽ là một vị trí xạ thủ có thể tạo ra áp lực lớn ở vị trí đường dưới như Reko.

- Tôi cũng có suy nghĩ giống anh nhưng có lẽ MP cũng nhìn ra ý định này của AZ rồi, họ đang cân nhắc đến việc chọn Reko cũng có thể coi là một lượt cấm vào vị tướng này nhằm phá hỏng ý đồ chiến thuật của AZ. Đã khóa vào rồi, xem ra MP vẫn rất tin tưởng vào việc AZ sẽ chơi chiến thuật hai xạ thủ nên họ đã lựa chọn vị tướng khả dĩ nhất tính đến thời điểm hiện tại là Reko rồi.- Triệu Kiến Văn lập tức gật gù với phân tích của Trần Khải.

- AZ sẽ đáp trả lại MP thế nào đây? AZ có phải đang quá mạo hiểm không khi họ không lập tức lựa chọn vị trí xạ thủ cho Lâm Chính Minh, nếu lượt này họ không chọn tướng cho Lâm Chính Minh thì có thể trong lượt cấm tiếp theo MP sẽ cấm các vị tướng xạ thủ, như vậy cậu ta sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn đi đường.

- Đúng là AZ luôn biết cách mang đến những bất ngờ cho chúng ta, họ thực sự không lựa chọn vị trí xạ thủ cho Lâm Chính Minh mà thay vào đó lại chọn vị tướng Kraza cho vị trí đường giữa của Lộ Tử Du và Iral cho vị trí đường trên của Yển Ca. Nếu như vậy thì tôi đột nhiên cảm thấy giả định ban đầu chúng ta đặt ra có phải sai rồi hay không? Liệu rằng có phải ý định của AZ vốn không phải là chơi chiến thuật hai xạ thủ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout