- Không có đôi tay này thì còn thi đấu thế nào? Hay là nói anh muốn từ bỏ sao?
Muốn từ bỏ sao?
Muốn sao?
Hắn... Không biết.
- Nhạc Vấn Hàm, nếu mùa này không làm được thì còn có mùa sau, mùa sau nữa, chỉ cần anh không ngừng thì tôi sẽ không buông.- Yển Ca chắc nịch nói với hắn, ánh sáng từ bóng đèn trong phòng khách vụn vỡ trải trên đồng tử đen láy của cô tựa như muôn vàn tinh tú nở rộ giữa trời đêm, lấp lánh và lộng lẫy.
- Tôi còn có thể có bao nhiêu cái mùa sau chứ?
Tuổi nghề của hắn đã quá lớn rồi, hắn còn có thể phấn đấu được bao nhiêu năm nữa đây?
Có đôi khi đam mê không thể chỉ đơn giản là tình yêu, nếu không thể theo đuổi nó thì đam mê cũng chỉ là một giấc mộng không thể nào đạt tới.
Hắn còn có thế đi được bao xa đây?
- Nếu bản thân anh còn không tin vào mình thì tôi có tin hay không thì có ích gì đây? Nhạc Vấn Hàm, từ khi nào mà anh lại trở nên hèn nhát thế này?
Cô có thể không ngừng thay hắn dọn sẵn ra một con đường nhưng nếu hắn không muốn tiếp tục đi nữa thì cô có thể làm sao đây? Không ai có thể kéo một người không muốn đi tới đích, càng không một ai có thể thay hắn viết tiếp chặng đường phía sau.
Nếu hắn quyết tâm bỏ cuộc vậy thì nhiệm vụ ẩn này xem như thất bại đi.
Bàn tay đặt trên đầu gối của hắn thoáng cuộn chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại tiếp tục cuộn chặt.
Yển Ca cũng không vội vàng muốn nghe câu trả lời của hắn, cô đứng dậy từ mặt đất, chờ một chút cho hai chân bớt tê rồi rút một túi tài liệu ra đặt lên bàn cạnh hắn.
- Có thời gian thì xem qua một chút.
Nói rồi cô kéo cửa muốn đi vào trong, không ngờ cổ tay lại bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Cô từ từ quay người lại, thuận theo bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình nhìn sang gương mặt soái khí nghịch thiên của người đàn ông, sự hoài nghi trên mặt hắn đã biến mất không thấy, thậm chí khí chất suy tàn cũng nhạt đi mấy phần, cô nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn:
- Tôi sẽ đi đến cùng.
Nói xong hắn hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống một chút, bàn tay cũng nới lỏng trượt xuống, khi bàn tay hắn sắp rơi xuống thì bị những ngón tay mềm mại của Yển Ca câu lấy, trong giọng nói của cô tựa như còn mang theo ý cười nhợt nhạt:
- Được, một lời đã định.
Nói rồi cô nhanh chóng buông tay hắn ra đi vào bên trong, nhiệt độ bên trong nhanh chóng xua tan hàn khí trên người Yển Ca nhưng lại không thể xua tan cảm giác lành lạnh trên các đầu ngón tay cô.
Yển Ca hơi ngoái lại nhìn người đàn ông vẫn còn ngồi ở ban công, hắn không hút thuốc nữa mà đang mở tập tài liệu cô để lại lúc trước ra xem.
- Không phải cô đánh chủ ý lên người Nhạc ma quỷ đấy chứ?- Sau khi tâm sự “thân mật” với người Lộ Tử Du xong ra ngoài thì Trình Viễn lại bắt gặp cảnh Yển Ca và Nhạc Vấn Hàm có hành động mờ ám bên ngoài ban công, anh ta kìm chế không được cuối cùng vẫn phải đi ra hỏi thăm.
- Phải thì thế nào mà không phải thì sao?- Yển Ca nhìn về phía Trình Viễn, hứng thú câu môi.
Bộ dáng kia của anh ta hình như hơi giống người nào đó họ Lam nhà cô nha.
- Tôi không biết cô muốn làm gì nhưng nếu không thể nghiêm túc thì đừng trêu đùa hắn, hắn đã đánh đổi quá nhiều thứ để có thể đi được đến một bước này.- Trình Viễn nhìn thái độ nửa đùa nửa thật của cô thì nhíu mày.
- Yên tâm, kể cả là tình cảm hay công việc thì tôi đều rất nghiêm túc.- Yển Ca nghe thấy anh ta có ý cảnh cáo mình thì cười khẽ một tiếng.
- Nếu có thể được như cô nói thì rất tốt.- Trình Viễn vẫn không thực sự tin tưởng lời cô nói. Đúng là công việc thì cô đặc biệt coi trọng nhưng chuyện tình cảm thì anh ta cũng không quá rõ ràng.
Dường như trước đây trong nội bộ giới chuyên nghiệp từng lưu truyền rằng cô và đội trưởng Dư Hi Trạch của HMG có quan hệ phức tạp nhưng khi đó anh ta cũng không quan tâm lắm, hoàn toàn không biết câu chuyện này có mấy phần là thật.
- Cho tới khi hắn có thể có được chức vô địch thế giới thì tôi sẽ không làm gì hắn.
Còn sau đó có làm gì hay không thì cô không đảm bảo có đúng không?
Lời này của Trình Viễn còn chưa hỏi xong thì người bên ngoài ban công đã mở cửa đi vào rồi, mấy câu còn muốn nói nữa đều bị ép lại, anh ta liền điều chỉnh lại tâm trạng nói chuyện với Nhạc Vấn Hàm. Nhưng Nhạc Vấn Hàm lại hoàn toàn không muốn tâm sự gì với anh ta, hắn chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng cô gái đang thay giày ở cửa rồi đóng cửa đi vào phòng.
Cả gaming house cửa đóng then cài chỉ còn một mình Trình Viễn bơ vơ đứng ngoài phòng khách không biết nên phản ứng thế nào.
Đây là hợp sức bơ đẹp anh ta hay sao?
Phân biệt đối xử với FA à?
Đêm nay là một đêm mất ngủ, mất ngủ cả với các thành viên của AZ và cộng đồng AOS vốn mang theo mong đợi vào sự thể hiện của AZ.
Tốc độ làm content của bộ phận truyền thông trong công ty phát hành cũng rất nhanh, đúng giờ hoàng đạo là mười hai giờ đêm, bài báo tổng hợp nhận xét của giới chuyên môn đã được đăng tải.
Bình luận viên Trần Khải chia sẻ: “Thực ra hôm nay AZ thi đấu không hề tệ so với một đội tuyển lần đầu bước chân vào một giải đấu chuyên nghiệp nhưng bởi vì tất cả các cá nhân của AZ đều là người từng thi đấu chuyên nghiệp cho nên kì vọng của chúng ta đặt vào họ quá lớn nên mới gây ra làn sóng thất vọng lớn như vậy.”
Bình luận viên Triệu Kiến Văn cũng đồng tình với lời nhận xét của người đồng nghiệp của mình: “Quả thực màn thể hiện hôm nay của AZ chưa thực sự đáp ứng được sự kì vọng của chúng ta nhưng họ đều là những người trẻ, vẫn còn chặng đường rất dài phía sau, chúng ta không thể chỉ lấy một trận đấu ra để nhận định cho những bước đi trong tương lai của họ. Với tiềm lực lớn của mình, tôi tin rằng AZ sẽ nhanh chóng tìm được cảm giác thi đấu trong những trận đấu sắp tới.”
Người đi đường giữa cho đội tuyển SK, đội tuyển cũ của huấn luyện viên Trình Viễn thì cho rằng: “Kì thực thì hôm nay chiến thuật cấm chọn của AZ đã rất tốt, chỉ có điều các vị trí chưa đủ sự gắn kết cho nên sự phối hợp kĩ năng trong các pha giao tranh không thể tạo được hiệu quả như mong muốn.”
Huấn luyện viên của TK lại là một người cực kì thẳng thắn, anh ta chưa từng ngại đắc tội với bất kì người nào: “Nói thẳng ra thì vị trí thi đấu kém nhất ngày hôm nay là vị trí trợ thủ của Nhạc Vấn Hàm. Anh ta di chuyển chậm hơi đối phương quá nhiều, nếu những trận đấu sau anh ta không thay đổi được thì đừng nói là giành một vé thăng hạng, có thể đi vào top 4 hay không cũng là một vấn đề lớn.”
Đội trưởng của HMG Dư Hi Trạch cũng có đôi lời đánh giá về màn thể hiện của đồng đội cũ trong trận đấu ngày hôm nay: “Ôn Yển Ca thi đấu ở vai trò mới không quá tệ nhưng cũng không thực sự tốt, phong cách thi đấu thay đổi nhưng có thể sẽ không quá phù hợp với tính cách của cô ấy.”
Hầu hết cộng đồng mạng đều đồng ý với quan điểm chuyên môn của ba người phía sau, dù có nói thẳng hay nói tránh thì AZ cũng có quá nhiều vấn đề. Không phải chỉ vì mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào AZ mà bản thân đội tuyển này đúng là một đội hình chắp vá có quá nhiều khoảng cách.
Cho nên anti fan càng không cần lựa lời, biến không thành có họ còn có thể làm được, hiện tại đúng là AZ có vấn đề thật thì ngôn luận mắng chửi của họ càng có cơ hội bay xa.
Anti fan số 1: Má ôi, đánh chán thế mà trước đó còn “gáy” cái gì mà bậc thầy chiến thuật của các bậc thầy chiến thuật, cái gì mà người đặt nền móng cho giới chuyên nghiệp,... Ha ha, cười vỡ bụng rồi. Hết thời thì nói là hết thời, cần gì làm màu thế chứ!
Anti fan số 2: Này thì đầu tư mời bậc thầy chiến thuật, bậc thầy chiến thuật có gánh còng lưng cũng không đỡ nổi đội hình bát nháo như nồi cháo heo này.
Anti fan số 3: Tưởng trình độ thế nào, hóa ra cũng chỉ được cái mặt đẹp, đổi tên thành hội bình hoa đi, đánh giải làm cái gì!
Anti fan số 4: Ôi chao, nghe nói ai đó lập đội để vô địch giải A mà, loại người ăn cây táo rào cây sung rồi cũng bị nghiệp quật thôi.
...
Mặc cho ngôn luận càng ngày càng quá đáng thì quản lý fanpage của AZ cũng chỉ đăng một tin duy nhất: “Cảm ơn các bạn đã theo dõi đội tuyển. Những việc sau này hãy để thời gian trả lời.” rồi khóa bình luận dưới bài đăng.
Bây giờ AZ đang là tâm điểm của sự chỉ trích, tốt nhất vẫn nên tránh những chỉ trích ác ý không có tính tham khảo đi thì hơn.
Dù sao hầu hết các thành viên của AZ cũng chỉ mười chín, hai mươi tuổi, họ còn quá trẻ để phải hứng chịu áp lực dư luận lớn như vậy.
Cho nên kì thực những lời chê trách nặng nề này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến AZ, mỗi người nên làm cái gì thì làm cái đó, trừ việc cường độ luyện tập và thái độ luyện tập căng thẳng hơn ngày thường một chút thì cũng không có biến hóa gì quá lớn.
Bình luận
Chưa có bình luận