Lá thư thứ hai mươi lăm.
Trăng đêm nay đẹp quá,
Trăng có giết em không?
Hay trăng cuỗm hồn em,
Ném vào trong cõi mộng?
Trăng đêm nay sáng ngời,
Em đêm nay buồn lắm.
Buồn vì nỗi chơi vơi,
Buồn vì trăng xa vợi.
Trăng sẽ giết em chứ?
Đừng để em đợi chờ!
Em sẽ không tha thứ,
Nếu trăng cứ làm ngơ.
Trăng làm em bơ vơ,
Trăng mặc kệ em chết.
Trăng thề trăng không giết,
Trăng sẽ chỉ yêu thôi.
Trăng yêu từ bờ môi,
Yêu đến giọt nước mắt.
Yêu mảnh hồn hiu hắt,
Yêu vắt cạn hồn em.
Và em hoá thành mây,
Thành cỏ cây, sự sống.
Trăng yêu em, phải không
Cớ sao má trăng hồng?
Hà Nội, 13/9/2022.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận